Ngắm cung đường đẹp nhất Vũng Chùa dưới rặng Hoành Sơn

Cung đường Vũng Chùa nằm trong Khu kinh tế Hòn La, bắt đầu từ Quốc lộ 1A đâm ra biển, chạy theo đường bờ biển dọc xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) nối với đường vào mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là cung đường đẹp nhất Vũng Chùa không chỉ với người địa phương mà còn với du khách.

Một góc Vũng Chùa - Đảo Yến

Một góc Vũng Chùa - Đảo Yến

Ban đầu dự án hình thành từ năm 2011 với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng cho Khu kinh tế Hòn La. Từ năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi an nghỉ cuối cùng thì dự án hơn 5km với 4 làn đường này trở thành chốn ngắm cảnh lý tưởng của rất nhiều người.

Vì đường chạy dọc biển nên ngắm được biển, được đảo, từ xa nhìn tháp chuông cạnh mộ Đại tướng trong sương mỗi ban mai rất an lành.

Từ cung đường này còn có thể ngắm cả rặng Hoành Sơn lừng lững kỳ bí.

Hãy cùng PV Báo SGGP đi trên con đường đẹp nhất Vũng Chùa này

Con đường rộng thoáng về Vũng Chùa

Dọc biển là ngư lưới cụ của ngư dân đánh bắt gần bờ

Bên đường là cảnh thanh bình của chài ngư

Con đường được làm 4 làn xe thông thoáng

Ven bờ ngư dân dựng miếu cầu mưa thuận gió hòa để làm ăn không bị tai ương

Hiện mỗi ngày có nhiều xe chở khách hành hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua đường này

Một hàng cây bên vệ đường đang được chăm sóc

Những làng chài nhỏ ở vòng cung Vũng Chùa giản dị và dễ thương

Vừa đi vừa ngắm đảo Yến

Bên tay phải của cung đường là rặng Hoành Sơn lừng lững

Có những khúc cong đôi khi vắng người

Ngã ba chuẩn bị rẽ vào đường dẫn lên mộ Đại tướng

Hàng quán lưu niệm bên vệ đường

Những bãi đá xếp lớp, nơi ngư dân lấy hàu và nhiều sản vật biển khác

Những bãi đá này kéo dài hàng cây số, là nơi trú ngụ của hải sản lúc triều lên. Khi triều rút là lúc ngư dân thu hoạch hải sản mắc cạn

Sản vật làm giàu cho không ít ngư dân là rong biển dọc con đường đẹp nhất Vũng Chùa

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ngam-cung-duong-dep-nhat-vung-chua-duoi-rang-hoanh-son-542577.html