Ngắm con đường ăn nhậu bậc nhất TP.HCM mùa COVID-19

Nhiều dân nhậu ví con đường này chính là Bùi Viện 2 của TP.HCM. Tấp nập, đông đúc ngày thường là vậy nhưng nay đồng loạt nhiều quán nhậu đều đóng cửa chung tay cùng TP dập dịch COVID-19.

Hôm nay là cuối tuần nhưng lượng người lưu thông rất ít. Không còn khung cảnh ồn ào của những ngày trước đó, không còn đèn nháy từ các cửa hàng, quán nhậu, đại lộ Phạm Văn Đồng vắng vẻ như những ngày cận tết.

Quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng đồng loạt đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng đồng loạt đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nếu thường xuyên đi qua tuyến đường Phạm Văn Đồng vào buổi tối, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu có người ví đây là Bùi Viện 2. Nhạc xập xình, đèn nháy, bia, quán nhậu... luôn ồn ào tấp nập. Nhân viên tràn cả ra đường đón khách. Khách thường chơi tới đêm muộn, càng muộn càng vui. Nhưng đó là cảnh của những ngày trước khi chưa có dịch COVID 19 bùng phát.

Hơn 20 giờ đêm 27-3, ghi nhận của chúng tôi trên tuyến đường này là khá vắng vẻ. Hàng loạt nhà hàng, quán nhậu, cà phê đồng loạt đóng cửa từ trước đó. Nhiều cửa tiệm treo thông báo: "Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên quán tạm nghỉ, đến ngày... sẽ bán lại bình thường. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua".

Thông báo tạm nghỉ do tình hình dịch bệnh phức tạp. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Có quán nghỉ tới đầu tháng 4, có quán thông báo nghỉ tới giữa tháng 4 mới bắt đầu mở cửa trở lại.

Một số cửa tiệm quy mô nhỏ còn mở cửa nhưng chỉ phục vụ bán hàng online, không phục vụ khách ngồi tại chỗ.

Cũng nằm trên cung đường này, quán chè Chị Đẹp vốn là quán ăn vặt nổi tiếng với nhiều món chè ngon, lạ, giá cả phải chăng được giới trẻ yêu thích. Nay, những dãy bàn ghế được xếp chồng gọn trong một góc, không bày ra như ngày thường nữa. Phía tầng trên thường ngày tấp nập các cặp đôi hay những người trẻ thích tĩnh lặng ngắm thành phố về đêm nay tắt đèn, không đón khách. Quán vẫn mở, nhưng chỉ để phục vụ khách tới đặt hàng mang về.

Ông Nguyễn Bác Ái (quán chè Chị Đẹp) chia sẻ: "Mấy nay chúng tôi chỉ bán online. Quán có lượng khách quen nhất định nên việc chỉ bán online như hiện nay chắc chắn có ảnh hưởng. Có người không biết, chúng tôi giải thích, họ cũng thông cảm và hiểu nên mua mang về.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tất cả mọi người chứ đâu phải mỗi mình chúng tôi. Nhưng làm vậy để tránh tập trung đông người, vừa bảo vệ khách hàng, vừa bảo vệ chúng tôi. Lời ít đi thì có sao, miễn COVID-19 không lây lan là được. Dịch bệnh qua rồi, muốn buôn bán lại lúc nào chẳng được, cô hén".

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tối cuối tuần nhưng khá thưa thớt người đi lại. Người dân thành phố chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Một quán nhỏ mở cửa chỉ phục vụ online, bàn ghế xếp gọn một góc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hai bên đường không còn cảnh nhộn nhịp tấp nập như ngày thường, người dân ở nhà trong thời điểm này chính là bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đông đúc tấp nập là vậy nhưng nay tiệm ăn vặt cũng đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Để hạn chế tập trung đông người, nhiều quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Lời ít đi thì có sao, miễn COVID-19 không lây lan là được". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Dịch bệnh qua rồi, muốn buôn bán lại lúc nào chẳng được". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mua hàng mang về. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/ngam-con-duong-an-nhau-bac-nhat-tphcm-mua-covid19-900468.html