Ngắm cây gạo 150 tuổi được công nhận là cây Di sản Việt Nam ở Nghệ An

Trải qua hơn 150 năm thăng trầm cùng lịch sử và vượt mọi thiên tai, bão gió, cây gạo ở xóm 4, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn sừng sững vươn mình nẩy lộc. Trên những cành cây gầy guộc khẳng khiu ấy, những bông gạo từ từ 'thức giấc', chói lòa như lửa, rực đỏ.

Người dân nơi đây chẳng ai biết rõ cây gạo lớn lên tự lúc nào. Chỉ biết suốt bao năm qua, cây gạo vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến bao biến cố thăng trầm của ngôi làng.

Người dân nơi đây chẳng ai biết rõ cây gạo lớn lên tự lúc nào. Chỉ biết suốt bao năm qua, cây gạo vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến bao biến cố thăng trầm của ngôi làng.

Cây gạo có đường kính thân cây gần 4m, chiều cao khoảng 30m, thuộc loại thân gỗ với lớp ngoài sần sùi ngả màu xám nâu.

Những ngày này, cây gạo vươn mình nở từng chùm hoa đỏ rực rỡ cả một khoảng trời khiến ai đi qua cũng không kiềm được ngước nhìn thích thú.

Gốc cây to lớn tràn đầy nhựa sống, 5 người ôm không xuể.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cây gạo là “lá chắn” cho nhiều mục tiêu trung tâm chính trị, hành chính của địa phương, góp phần bảo vệ xóm làng thoát khỏi các cuộc mưa bom bão đạn của địch. Nơi đây cũng chính là nơi hội tụ của lớp lớp thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ vào chiến trường chống Mỹ cứu nước.

Tháng ba, hoa gạo khoe sắc thắm. Giờ đây thân cây trơ trọi đã không còn cô đơn nữa, mà khoác lên mình lớp áo mới với sắc đỏ nồng nàn.

Cây gạo có nhiều cành, tán lá sum suê.

Hoa gạo đỏ rực như những nốt nhạc đỏ, chấm lên trời cao.

Tháng 12/2015, cây gạo chính thức được Hội Sinh vật cảnh công nhận cây gạo di sản của Việt Nam.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngam-cay-gao-150-tuoi-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-o-nghe-an-1809995.tpo