Ngắm biểu cảm khuôn mặt 'già như trái cà' của các bé khiến bố mẹ phải cười bò

Cứ tưởng trẻ con lúc nào cũng có làn da láng mượt, khuôn mặt tròn trĩnh bụ bẫm, nhưng thực tế thì nhiều bố mẹ phải cười bò vì bắt gặp biểu cảm khuôn mặt 'già khú' của các bé nhà mình.

Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi trẻ con mà lại "già" ư? Nhưng không sai chút nào, vì chính bố mẹ các bé đã "chộp" được những khoảnh khắc các con giống hệt như những ông cụ non hay bà cụ non trong nhà. Không chỉ những lúc cáu kỉnh, gắt ngủ mà ngay cả những lúc vui chơi bình thường, các bé cũng có lúc thể hiện biểu cảm khuôn mặt "già khú" khiến bố mẹ phải phì cười và thậm chí không biết trông con "già" giống ai nữa.

Trán thì nhăn, mũi thì to, tóc thì lơ phơ vài sợi, bố mẹ hãy cùng xem hình ảnh ngộ nghĩnh và "già" một cách đáng yêu ấy của các bé qua các khoảnh khắc dưới đây nhé:

Có mẹ nào thấy con rất chi là giống diễn viên, nhà làm phim người Mỹ Danny Devito không?

Nhìn con, mọi người đang liên tưởng đến đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay đấy nhé!

Con mới chỉ 2 ngày tuổi thôi đấy, sao lại cau có, nhăn nhó thế kia. Nhưng mẹ có công nhận con có khuôn mặt giống Tổng thống Nga Putin không nào?

Người thì bảo con giống một thanh niên "cứng", người thì nói con có gương mặt "già" như một người trung niên.

Con mới chỉ 1 tháng tuổi thôi chứ chưa già lắm đâu nhé, mẹ có thấy con giống tài tử điện ảnh không?

Cậu bé Na Uy lãng tử, phong trần và "già" trước tuổi chính là con.

Còn "cụ ông" này vẫn đang say giấc nồng mà không hề biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm.

Mới sinh mà đã thể hiện độ khó tính hết nấc.

Đầy nếp nhăn nữa...

Ai đã làm gì con...

Khuôn mặt đầy biểu cảm!

Suy tư đến nhăn cả trán!

Lại một "cụ ông" ngây thơ nữa.

Độ "nhăn nhúm" của con không khác gì những cụ già.

Liệu có mối thù hận nào đằng sau đôi mắt ấy!

Tỏ rõ thái độ khó chịu.

Đôi mắt gườm gườm...

Chau mày, nhíu mắt...

Mếu máo nhưng không ra kiểu con nít.

Được bế mà cũng không thấy dễ chịu chút nào.

Cứ gườm gườm, cau có thế này bảo sao nhanh "già".

Khóc mếu với khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Cụ ông" đang hờn dỗi.

Vẻ mặt tức tối!

Đúng là vầng trán của "cụ ông".

Nhưng sao những lúc con cười mẹ vẫn thấy giống những "ông cụ non" hay "bà cụ non" thế nhỉ

Vẻ mặt ưu tư.

Còn đây đích thị là những em bé hói đầu xinh đẹp nhất.

Và dù mẹ có cố mặc cho con những bộ cánh dễ thương thì vẫn không át hết được độ "dừ" của con

Theo Helino

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/ngam-bieu-cam-khuon-mat-gia-nhu-trai-ca-cua-cac-be-khien-bo-me-phai-cuoi-bo-3953633-l.html