Ngạc nhiên chưa, Rosé đang học cách kết thân với 'kẻ thù không đội trời chung' của mình

Những tưởng cả đời này Rosé sẽ mãi tránh xa quả bơ thì cô vừa tiết lộ điều ngược lại, đang học cách ăn loại trái cây mà mình ghét nhất. Kết quả ra sao?

Ai cũng biết Rosé ghét nhất trên đời là quả bơ, không bao giờ chịu nhấm nháp dù chỉ một miếng nhỏ. Trong khi nhiều người ăn bơ hằng ngày thì Rosé lại quyết không chung sống với bơ.

Rosé có thể ăn mọi thứ, trừ quả bơ

Rosé có thể ăn mọi thứ, trừ quả bơ

Lý do của Rosé đưa ra rất đơn giản. Cô thích ăn các loại rau mọng nước, vừa giòn vừa ngọt, ăn đến đâu thấy sảng khoái đến đó. Trong khi đó quả bơ quá mềm, quá ngậy, trái hẳn với sở thích của Rosé nên cô không thấy ngon miệng chút nào. Dù biết ăn bơ rất tốt cho sức khỏe thì Rosé cũng đành từ chối.

Nhưng trong buổi trò chuyện với tạp chí Elle Hàn Quốc nhân dịp chụp bộ ảnh mới, Rosé bất ngờ khoe rằng mình đang tập làm quen với quả bơ. Trước đây, Rosé đã từng rất ghét bạch tuộc dù đây là món ăn phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng sau đó Rosé cố gắng tập ăn và giờ thì rất thích.

Rosé đang tập ăn bơ

Phát hiện ra sở thích ăn uống của mình có thể thay đổi, Rosé đã thử ăn một miếng bơ chưa quá chín cùng nước tương và thấy mùi vị của nó cũng không tệ. Thừa thắng xông lên, Rosé quyết định thử chuyển sang bơ chín mềm và vẫn thấy nó không ngon chút nào, vẫn chẳng thể ăn nổi.

Nhưng vẫn chịu thua trước món bơ chín

Dù Rosé vẫn chưa thể chuyển ghét thành yêu quả bơ nhưng việc cố gắng ăn thử món này cũng đáng khen lắm rồi. Người hâm mộ đang khuyên Rosé không ăn được bơ mềm thì chọn những trái còn hơi xanh, miếng bơ còn hơi cứng cũng được.

Trí Anh

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngac-nhien-chua-rose-dang-hoc-cach-ket-than-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-minh-post1338916.tpo