Nga 'Vọc' là ai mà tra tấn công nhân của mình dã man như vậy?

Những ngày vừa qua, vụ tra tấn dã man người làm công của đối tượng Nga 'vọc' tại Pleiku đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hôm nay, (23-7), Công an TP Pleiku đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga 'vọc')

Ảnh: Người Lao động

Ảnh: Người Lao động

Bà chủ Nga "vọc" phê đá, hành hạ công nhân dã man

Theo Người Lao động đưa tin, một công nhân tên Y Nhiêu đã bị đánh đập dã man. Dù đã làm công nhân cho nhà bà Nga được 4 năm, nhưng bà Nga đối xử với công nhân của mình vô cùng tàn nhẫn. "Thường là sau khi "chơi đá" xong, bà Nga lại gọi em lên đổ cho lấy trộm tiền, quan hệ với chồng bà ấy rồi đánh. Mỗi lần đánh, họ dùng bàn ủi, thanh sắt nóng gí vào người, dùng cây đóng đinh quật liên tục, miểng chai rạch mặt, khò lửa đốt tóc, kìm bẻ răng…" - Y Nhiêu kể lại.

Có thể thấy những hình thức tra tấn của bà Nga đối với người làm không khác gì tra tấn thời Trung cổ, xâm phạm nghiêm trọng tinh thần, tâm lí cũng như thể xác của những người lao động nghèo không chốn lương thân bị hành hạ như đồ vật bởi những cơn phê ma túy.

Được cơ quan điều tra cho biết: Y Nhiêu thậm chí còn đang mang thai 5 tháng nhưng cũng không tránh được những trận đòn roi dã man như cơm bữa, không tài nào hiểu nổi. Nhưng vì sợ không còn nơi dung thâ, nên cô không dám nói và tiếp tục chịu đựng. Nếu bị đánh đau & chảy máu quá nhiều, Y cũng chỉ dám lấy lá cây rừng đắp.

Mọi chuyện chỉ được phanh phui & đưa ra pháp luật khi chị đã bị đánh đến biến dạng gương mặt. Trả lời trước báo chí, Bác sĩ Y Hà, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, cho biết bệnh nhân Y Nhiêu nhập viện với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai… gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn mõm cùm vai trái, có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng. Bệnh viện đang tích cực điều trị ổn định vết thương nhiễm trùng, sau đó sẽ giới thiệu người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị các vết thương gãy xương. Có thể thấy những vết thương của Y Nhiêu là quá nặng và hiểm độc khiến cô gái đáng thương phải bỏ trốn & cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Pleiku.

Khung hình phạt cao nhất cho người có hành vi thủ ác, bạo hành người khác dù là trong trạng thái không tỉnh táo cũng cần được làm rõ & chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Nga "vọc" bị bắt vẫn tỏ ra "ngáo đá"

Ảnh: Người Lao động

Khi phóng viên làm việc tại nơi Nga sinh sống, hầu hết mọi người đều né tránh cái tên này. Ở khu vực này không ai là không biết đến tên chùm Nga "vọc" ngáo đá, hành hạ người làm dã man đến nổi tiếng ở vùng này.

Theo tổng hợp từ Kênh14, Nga "vọc" vốn là người không quan hệ với bà con làng xóm cũng như có hành tung hết sức bí ẩn. Vụ việc Nga hành hạ, tra tấn dã man người làm nhà mình là Y Nhiêu ( sn 1995, trú tại rú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhiều người trong khu vực cũng biết, nhưng không thể tưởng tượng nổi cô ta lại có thể làm những hành động man rợ tới mức không thể tưởng tượng như vậy đối với 1 người phụ nữ đang mang bầu 5 tháng.

Mỗi khi nhắc đến, người trong làng cũng phải "lạnh sống lưng cũng như tránh phải "chạm trán" với một người không bình thường, thường xuyên trong tình trạng hoang tưởng & phê đá như cô ta.

Theo phóng viên của Người Lao động phỏng vấn tại hiện trường nhà Nga: "Có nhiều người hay lui tới nhà Nga "vọc" nhưng chuyện ai người đó biết. Lỡ nói ra điều gì họ biết tôi cung cấp thông tin, đàn em lại đến trả thù thì chỉ có chết" – một người sống gần nơi ở của Nga "vọc" e ngại.

Nhiều người dân cũng kể rằng: thai nhi bị sẩy của Y Nhiêu được chôn cất ngay bãi rác chỗ gần trước cửa nhà Nga "vọc". Tất nhiên đây cũng chỉ là thông tin ngoài luồng, cần được kiểm chứng thêm, nhưng không thể phủ nhận rằng: tất cả những người dân ở đây đều "ghê tai" khi nghe đến tên Nga. Hiện tại, Công an phường Thống Nhất - Pleiku vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy chứng cớ từ Y Nhiêu & người dân ở đây. Đồng thời làm rõ những tội danh của Nga "vọc" trước những tố cáo của Y Nhiêu về việc bạo hành công nhân cũng như liên quan đến hành động bán dâm.

Bích Phượng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/phap-luat/nga-voc-la-ai-ma-tra-tan-cong-nhan-cua-minh-da-man-nhu-vay-54196.html