Nga tuyên bố mới vụ Sergei Skripal: 'Bất lực có hệ thống'

Con gái cựu điệp viên Sergei Skripal đã từ Nga sang Anh và bị đầu độc. Vậy ai phải chịu trách nhiệm?

Theo tuyên bố mới nhất từ Bộ Ngoại giao Nga, vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh là một trong chuỗi các vụ việc liên quan đến tính mạng công dân Nga ở Anh, là bằng chứng cho thấy "sự bất lực" một cách có hệ thống của an ninh Anh trong việc đảm bảo an toàn cho công dân Nga ở Anh.

Nga tố Anh không đảm bảo cho công dân Nga tại Anh. Ảnh: Cựu điệp viên Sergei Skripal (phải) cùng vợ (giữa) và con gái (trái) trước cửa nhà ở Anh.

Các vụ việc được phía Nga nhắc tới bao gồm: việc đầu độc cựu nhân viên Cơ quan an ninh Liên bang của Nga A Alexander Litvinenko (năm 2006); cái chết trong hoàn cảnh chưa được làm rõ của các doanh nhân Nga Badri Patarkatsishvili và Alexande Perepilichnyi (năm 2008); “việc tự vẫn” đầy bí ẩn của Boris Berezovskiy (2013); cái chết bằng cách thắt cổ đối tác làm ăn của Boris Berezovskiy - ông Nikolai Glushkov.

Trong đó, trường hợp của hai cha con cựu điệp viên Skripal, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Anh đã "coi thường toàn bộ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, luân lý đạo đức và lương tri" vì không có bằng chứng, không một bức ảnh chứng minh vụ việc đã xảy ra.

Sau đó, Anh còn buộc tội Nga đã đầu độc các công dân của chính mình bằng một loại hóa chất chưa từng được sử dụng tại Nga và thậm chí còn triển khai một "chiến dịch chính trị và truyền thông quy mô lớn".

Không chỉ "xúi giục" hàng loạt nước, cơ quan đại diện và các tổ chức quốc tế trục xuất các nhà ngoại giao Nga mà không có căn cứ, Anh còn công bố tổ hợp các biện pháp trừng phạt khác.

"Các yêu cầu hợp pháp của chúng tôi về việc cung cấp các mẫu hóa chất được sử dụng đã không được đếm xỉa tới" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Quá trình vụ việc cựu điệp viên Nga bị đầu độc.

Trong khi đó, ngay cả bản thân người dân Anh cũng không biết gì về các chi tiết then chốt của vụ việc có hóa chất độc hại này, tổng số người bị nạn cũng không được công khai rõ ràng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhắc tới việc Anh đã "im lặng" về hoạt động của phòng thí nghiệm bí mật ở Trung tâm Porton Down – nằm cách không xa Salisbury - vốn được tiến hành hoạt động chế tạo vũ khí hóa học.

Trước khi vụ đầu độc Sergei Skripal xảy ra, trung tâm này cũng che dấu các thông tin số liệu về cuộc tập trận hàng năm "Con dao găm độc" với quân đội Anh với vai trò tiến hành nghiên cứu thiết kế các biện pháp đấu tranh chống ô nhiễm hóa và sinh học.

Động thái của Anh trong vụ việc đầu độc cựu điệp viên và cả cuộc tập trận đã được phô trương nhằm "gia tăng thêm sự đối đầu" tại khu vực biên giới với Nga.

Với tất cả các vấn đề cần được làm sáng tỏ nói trên, Anh lại "không tìm hiểu động cơ thực sự và tìm ra những kẻ thực hiện tội ác tại Salisbury" bằng sự hợp tác với Nga.

Từ đó, Nga đổ lỗi chính Cơ quan Mật vụ Anh đã can thiệp vào vụ việc "mưu sát công dân Nga" với bản chất là một cuộc "khiêu khích chính trị".

Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Nga kết luận, Anh là bên phải chịu gánh nặng về việc công bố các chứng cứ của vụ đầu độc.

Chất độc lạ ở cửa nhà ông Sergei Skripal

Tối 28/3, Cảnh sát Anh công bố kết luận điều tra ban đầu vụ đầu độc hai cho con cựu điệp viên Nga.

Theo đó xác định, hai nạn nhân đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh ngay trước cửa nhà họ ở thị trấn Salisbury (Anh) hôm 4/3.

Theo các nhà điều tra, nơi có mức tập trung chất độc thần kinh cao nhất là trên tay cầm cửa chính ngôi nhà cho thấy khả năng nó đã được bôi lên đó bằng một chất dính.

Điều đó lý giải vì sau cảnh sát cũng tìm thấy chất độc trên xe hơi và tại nhà hàng nơi họ đã ăn trước khi bất tỉnh ngày 4/3. Dấu vết chất độc được tìm thấy tại nhiều địa điểm khác có nồng độ thấp hơn.

"Các hàng xóm của ông Skripal có thể thấy cảnh sát lục soát ngôi nhà nhưng tôi muốn trấn an họ rằng nguy cơ vẫn rất thấp và việc lục soát chỉ là phòng hờ" - người phát ngôn cảnh sát nói.

Cảnh sát Anh cho biết sẽ tiếp tục điều tra ngôi nhà thêm vài tuần, có thể là vài tháng tới.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-tuyen-bo-moi-vu-sergei-skripal-bat-luc-co-he-thong-3355403/