Ngã rẽ nào cho Quỷ đỏ?

Đợt thi đấu giao hữu đầu tiên của các đội tuyển quốc gia dưới chiếc áo mới UEFA Nations League đã kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhiều HLV các CLB hàng đầu xứ Sương mù.

Thời gian đang hối thúc, mới đầu mùa bóng không kịp lấy lại phong độ, nhịp điệu thì mạch thắng hoàn toàn có thể bị chặn lại. Ấy là nói về những kẻ tiên phong đang tạo được lợi thế như Liverpool, Chelsea, Manchester City. Còn với những đội chưa thực sự nóng máy, chưa vào phom như Tottenham, Arsernal và nhất là Manchester United thì càng phải gấp gáp đua đuổi để tránh bị tụt lại. Tâm điểm Vòng 5 giải Ngoại hạng cuối tuần này, trớ trêu thay, lại chính là trận đối đầu giữa đội bóng giàu có truyền thống và tiền bạc nhất M.U với đội bóng Watford nổi tiếng vì lên xuống hạng xoành xoạch suốt chiều dài lịch sử.

Thật thú vị khi HLV người Tây Ban Nha Javi Gracia mới cầm quân Watfofd từ đầu năm 2018 tưởng còn lạ nước lạ cái lại là người bắt thóp được thần thái của giải đấu giàu tính cạnh tranh, giàu sự bất ngờ bậc nhất châu Âu. 4 trận liền Watford hãnh diện song hành cùng Liverpool, Chelsea làm nên 4 trận toàn thắng. Nếu như tại vòng 3, đội quân M.U hoàn toàn bất lực và chịu trận vỡ mặt với tỷ số 0-3 trước Tottenham thì tại vòng 4 J.Gracia đã kịp cho Mourinho thấy được cách trị một đội bóng giàu tốc độ và pressing mạnh mẽ này như thế nào với chiến thắng 2-1 thuyết phục. Hóa ra J.Gracia ranh mãnh hơn mọi người nghĩ. Ông khoét đúng chỗ yếu trước tình huống cố định của Tottenham. Hai pha làm bàn đều bằng đánh đầu của tiền vệ T.Deêny và hậu vệ Cathcart từ hai cú sút phạt của Holebass là loại đòn độc hạ gục “Gà trống”. Chẳng phải chỉ các cổ động viên MU thấy đau và thấy lo đâu, dư luận chung đều đã buộc phải “để ý” đến “hiện tượng” Watford. Người ta đã bắt đầu ví đội bóng này với Leicester City.

Có điều chắc chắn là với Mourinho ông không lạ gì những bài vở của J.Gracia. Quá từng trải, ông biết tất, chỉ là khốn khổ thay ông không thể thi thố được đòn miếng mẹo mực gì bởi quân ông không tuân phục, cấp trên của ông không tin ông. Quỷ đỏ ở mùa thứ 3 dưới tay Mou như đám âm binh kẻ nổi loạn, kẻ mất hồn.

Công bằng mà nói dù có bảo vệ, bênh che cách gì cũng khó có thể đánh giá cao tài năng của tiền đạo A.Martial. Ba mùa bóng không còn là ít nhưng cầu thủ người Pháp vẫn chỉ dừng lại ở trạng thái tiềm năng. Anh có tốc độ, có kỹ thuật nhưng chưa đủ để bứt khỏi sự vây bọc, đeo bám của những hàng thủ mạnh mẽ, bọc lót kín kẽ. So với Martial, M.RashFord có khá hơn nhưng thực sự chưa trở thành một cây săn bàn lợi hại, chưa phải là mẫu trung phong chinh phục hàng đầu.

Còn D.Pogba ư? Mới đây, sau khi C.Ronaldo rời Real Madrid chuyển sang Juventus ở tuổi 33 thương hiệu hạng nhất này của bóng đá thế giới đã tụt hẳn giá trị nhường chỗ cho cầu thủ của M.U. Lợi thế của P.Pogba là tuổi trẻ, là tài năng đang lên, là khả năng thu hút sự chú ý của công chúng bằng nhiều cách, trong đó có cả mái tóc mỗi trận mỗi kiểu hay đủ thứ sắc thái của sự tự tin, kiêu hãnh. Song thực sự tài năng đến đâu, nhiệt huyết đến đâu? Xem Pogba làm người ta nhớ đến hình ảnh của một “Super mario” Baloteli trong đội hình Man City những năm trước. “Tại sao luôn là tôi?” khi ghi được những bàn thắng đẹp hay khi bị góp ý nhắc nhở anh chàng mario này lại lên giọng khoe mẽ hoặc làm mình làm mẩy… Để rồi người ta vẫn tiếc cái thiên bẩm chưa thể bộc lộ hết của con người này trong khi anh trôi dạt về Italy rồi sang Pháp..

Tiếc thay Mourinho đã chưa thể giúp Pogba cùng những Martial, Rashford lớn vượt lên. Ngay cả khi ông dùng bài khích tướng trao cho Pogba chiếc băng đội trưởng thì sự định kiến cùng cái tôi cao ngạo, độc đoán và cố chấp trong ông cũng cứ vẫn gây sự xa cách và khó chịu đối với những tài năng chưa chín, những con người thất thường.

Watford cuối tuần này lại là một phán quyết đối với Mourinho. Bình thường thì dù M.U ngay cả lúc phong độ không cao vẫn không hề ngán ngại những “hiện tượng”. Song thời thế lúc này đã khác đi nhiều lắm rồi. Chỉ khi trở lại thực sự là một đội bóng MU mới có thể đồng lòng hiệp sức bước qua rào cản Watford, mới hy vọng gây dựng lại cơ đồ. Hơn bao giờ hết, lúc này tất cả trông đợi vào bản lĩnh đích thực của người đặc biệt. Bằng không thì… chấm hết, cảm ơn và chia tay.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nga-re-nao-cho-quy-do-549517