Ngã ngửa với hậu trường phim 18+ đang 'gây bão' trên toàn cầu

Sốc nhất có lẽ là chuyện Mẹ Rồng chỉ cưỡi 'thú nhún', hay cảnh rồng phun lửa thật ra được quay như thế này...

Loạt phim Trò chơi vương quyền có thể xem là đỉnh cao của HBO và của cả nền công nghiệp phim truyền hình Mỹ. Sau khi bộ phim kết thúc, sẽ rất khó có bộ phim nào khiến cả thế giới say đắm đến cuồng nhiệt như vậy.

Và có người nói, sự kết thúc của Trò chơi vương quyền ở mùa 8 năm nay cũng sẽ đánh dấu sự khép lại thời kỳ hoàng kim của HBO, nhất là khi buổi tiệc ra mắt mùa 8 cũng đồng thời là lễ công bố chuyển trụ sở của HBO.

Trong lúc dõi theo 6 tập của mùa 8 (tập đầu tiên đã lên sóng ngày 14.4), mời bạn đọc cùng xem lại những cảnh phim đặc sắc nhất của mùa 7, và sự thật đằng sau, hay đúng hơn là cách mà ê kíp làm phim đã tạo ra "phép màu" cho loạt phim có một không hai này.

Tất nhiên chúng ta biết Emilia không cưỡi rồng, nhưng "thú nhún" thế này thì thật... cạn lời

Nhìn rõ hơn "bộ mặt thật" của rồng Drogon nhé!

Người khổng lồ của quân đoàn Wildings được tạo ra như thế này.

Bạn còn nhớ trận đánh "Battle of the bastards" kinh điển này?

Biết ngay mà, đào đâu ra nhiều diễn viên quần chúng như thế chứ

Thậm chí chẳng cần người thật, cứ quét quét gắn gắn là ra mấy trăm vạn quân

Cảnh phim diễn tả sức mạnh khủng khiếp của loài rồng được thực hiện thế này đây

Thậm chí là những cảnh phim tưởng chừng đơn giản cũng có đầy kỹ xảo

Cái chết bi tráng của chú rồng Viserion là cảnh quay rất đáng nhớ

Ở mùa 2, 3, mỗi mùa chỉ có khoảng 600, 700 cảnh quay cần thực hiện kỹ xảo phức tạp như thế này. Nhưng sau đó, riêng một tập phim cũng cần gấp nhiều lần số cảnh quay phức tạp tương tự.

Có thể thấy, để tạo ra một thế giới dù chỉ là tưởng tượng như trong Trò chơi vương quyền, những nhà làm phim đã tốn không biết bao tâm sức, khiến nó chân thực hết mức có thể.

Nhà sản xuất chia sẻ về cái chết và sự "hồi sinh" của rồng Viserion

Trương Dương (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nga-ngua-voi-hau-truong-phim-18-dang-gay-bao-tren-toan-cau-971296.html