'Ngã ngựa' vì hống hách

Quyền lực, khi không song hành cùng với sự liêm chính, có thể dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi cắt đứt con đường danh vọng của một nhà lãnh đạo với những mặt trái mà nó có thể mang đến như tham nhũng, lạm quyền, hay đôi khi chỉ đơn giản là thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Trong năm nay, nhiều câu chuyện về quan chức 'ngã ngựa' đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ thái độ, hành vi phản cảm của bản thân hoặc người thân trong gia đình.

“Hạt Macca nổi đóa” và sự sụp đổ của một gia tộc

Cựu chủ tịch hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đầu tháng Tư năm nay đã qua đời trong ê chề chỉ hai tuần sau khi bị các cổ đông ép phải rời khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn này. Ông Cho Yang-ho qua đời giữa lúc đang diễn ra hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào ông và các thành viên trong gia đình với các cáo buộc lạm dụng địa vị của mình để ngược đãi các nhân viên cấp dưới.

Cô con gái lớn Hyun-ah của ông Cho Yang-ho thì đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau sự cố “hạt macca nổi đóa” diễn ra năm 2014.

Cô con gái lớn Hyun-ah của ông Cho Yang-ho thì đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau sự cố “hạt macca nổi đóa” diễn ra năm 2014.

Trước khi gặp vận hạn, gia tộc Cho là một trong những gia tộc quyền lực hàng đầu ở Hàn Quốc. Ông Cho Yang-ho là người sáng lập tập đoàn Hanjin - tập đoàn có tổng tài sản lớn thứ 14 tại đất nước này. Hanjin sở hữu hãng hàng không quốc gia Korean Air, hãng hàng không giá rẻ Jin Air và một loạt công ty khác.

Vào thời điểm qua đời ở tuổi 70, ông Cho đang phải đối mặt với các vụ xét xử tội danh trốn thuế và biển thủ. Nhưng điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ còn hơn nữa là hành vi ứng xử xấu xí của vợ và hai con gái ông này đôi với các nhân viên của tập đoàn Hanjin.

Hồi giữa năm ngoài, vợ ông, bà Lee Myung-hee, bị cảnh sát triệu tập sau khi có thông tin rằng bà đã ngược đãi về thể chất và tinh thần một số nhân viên của Hanjin.

Còn cô con gái lớn Hyun-ah của ông Cho Yang -ho thì đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau sự cố “hạt macca nổi đóa” diễn ra năm 2014, khi cô này ép buộc một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh phải trở về cửa khởi hành. Lý do là vì một món hạt macca rang đã không được phục vụ đúng cách cô này muốn. Cô Hyun-ah sau đó đã bị tuyên án một năm tù giam do vi phạm luật hàng không, nhưng được phóng thích đầu năm 2015 sau khi một tòa án cấp cao đình chỉ bản án này.

Không chịu thua kém mẹ và chị gái, cô em Hyun-min cũng đã hất một cốc nước vào người khác trong một cuộc họp cùng một công ty đối tác. Trước sự phẫn nộ của dư luận sau các vụ bê bối này, cả hai chị em đã buộc phải rút khỏi các vị trí quản lý cấp cao trong Korean Air.

Giới quan sát nhận định lối ứng xử tự cao tự đại của gia đình Cho Yang-ho là tiêu biểu cho văn hóa ứng xử suy đồi và bóc lột của các “chaebol” - tên gọi của các siêu tập đoàn gia đình trị ở quốc gia này. Sau khi những vụ bê bối nói trên xảy ra, doanh số của Korean Air sụt giảm thảm hại trong năm 2018. Hãng này đã bị lỗ 167,6 tỷ won (147,5 triệu USD) trong năm ngoái so với với con số lợi nhuận ròng 801,9 tỷ won của một năm trước đó.

Chuỗi sự việc kéo theo cùng với đó là sự phẫn nộ của dư luận đã khiến chính phủ Hàn Quốc phải cam kết chỉnh đốn hành vi ứng xử ngạo mạn, ngược đãi cấp dưới của các tập đoàn gia đình ở nước này.

Giàu vì thiên hạ, thất nghiệp vì vợ

Ông Tong Xiaohua, cảnh sát trưởng tại một quận đông đúc của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, trong tháng 8 này đã bị mất chức chỉ vì một cơn phẫn nộ của vợ giữa đường phố.

“Bà Porsche” nhanh chóng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc trong nhiều ngày liền.

Bà Li Yue, vợ ông, đã lái một siêu xe Porsche đắt tiền trên đường phố Trùng Khánh và quay đầu trái phép tại một giao lộ không được phép quay đầu. Nhưng hành vi vi phạm luật giao thông của quan bà đã không thể hoàn thành do có một chiếc xe Chery nội địa rẻ tiền đang ở vị trí chắn trên đường đi.

Trong trang phục đài các như thể vừa bước ra khỏi tạp chí Vogue và đôi giày cao gót chót vót, bà Li lao ra khỏi xe và lớn tiếng xỉ vả tài xế chiếc xe Chery. Bà mỉa mai người này là “ăn mặc rách rưới” và lái “chiếc xe dành cho ăn mày”. Không chỉ dừng lại ở đây, bà Li còn giơ tay tát thẳng vào mặt người tài xế.

Điều người phụ nữ ngông cuồng này không thể ngờ tới là bà cũng nhận lại một cái tát trời giáng từ người tài xế chiếc xe Chery. Cảnh sát giao thông Trùng Khánh tới hiện trường và phạt bà Li 28 USD vì vi phạm quay đầu trái phép và 7 USD vì mặc trang phục thiếu an toàn khi lái xe.

Bà Li cho rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng không phải vậy. Đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng hổ thẹn này sau đó đã được phát tán đầy trên mạng Internet và gây xôn xao dư luận, khiến cho lực lượng cảnh sát Trùng Khánh không thể nhắm mắt làm ngơ. Sau một cuộc điều tra kéo dài hai tuần, ông chồng cảnh sát trưởng của bà đã bị sa thải với lý do “vi phạm kỷ luật” vì lối ứng xử xấu xí của vợ mình.

Vận rủi của gia đình ông cảnh sát trưởng vẫn chưa dừng lại ở đây. Trên mạng Internet xuất hiện thêm hàng loạt đoạn video khác, trong đó bà Li Yue huênh hoang về việc thoải mái chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông mà không lo bị xử lý. “Bà Porsche” nhanh chóng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc trong nhiều ngày liền. Lối sống xa hoa của bà cũng được đem ra phân tích, bình phẩm và đặt nghi vấn rằng vì sao một ông cảnh sát trưởng cấp quận lại có thể kiếm ra được nhiều tiền để cung phụng vợ đến vậy. Nhà chức trách cũng đã để tâm và mở cuộc điều tra về nguồn gốc tài sản và tài khoản ngân hàng của gia đình bà Li.

Bừng tỉnh trước hậu quả của những việc mình đã gây ra, bà Li đã có bức thư xin lỗi gửi tới người dân Trùng Khánh. “Do ngạo mạn, nóng nảy và phù phiếm, tôi đã nói ra rất nhiều điều không nên nói. Tôi là nỗi hổ thẹn đối với người dân Trùng Khánh, tôi cảm thấy thực sự tội lỗi và hối hận”, bức thư viết.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nhanh 38 phút chậm cả đời

Không chỉ một ông cảnh sát trưởng, mà ngay cả một bà bộ trưởng cũng có thể “ngã ngựa” vì thái độ lạm quyền, ngạo mạn. Đó là điều xảy ra với cựu bộ trưởng môi trường Mexico hồi cuối năm nay, sau khi bà mất chức một cách ngớ ngẩn sau một chuyến bay định mệnh.

Cựu bộ trưởng môi trường Mexico Josefa Gonzalez Blanco phải từ chức.

Bộ trưởng Josefa Gonzalez Blanco cần bắt một chuyến bay nội địa, nhưng đã đến sân bay chậm 38 phút. Thay vì đợi chuyến bay sau, bà Gonzalez Blanco đã gọi điện cho một người bạn là lãnh đạo của hãng hàng không quốc gia Aeromexico và đề nghị ông này hoãn giờ của chuyến bay để đợi bà đến.

Một hành khách bực dọc đã đăng thông tin về vụ việc này lên mạng xã hội Twitter và cho biết chuyến bay Aeromexico 198 đang chuẩn bị cất cánh thì nhận được lệnh trở về cửa khởi hành để đón một hành khách đến muộn. Khi bà bộ trưởng lên máy bay, những hành khách khác đã mau chóng chụp ảnh để bêu riếu ra trước dư luận.

Khi vụ việc gây xôn xao ngoài tầm kiểm soát, bà bộ trưởng không còn cách nào khác ngoài đệ đơn từ chức và xin lỗi vì hành vi đã đi ngược lại đường lối làm thanh sạch nội bộ của chính phủ Mexico. “Tôi không có lời biện hộ nào hết. Sự nghiệp cải cách của Mexico cần đến sự kiên định với các giá trị về công bằng và công lý. Không ai nên được hưởng đặc quyền đặc lợi, và lợi ích của một cá nhân, dù là khi đang thi hành công vụ, cũng không được phép đặt lên trên phúc lợi của số đông”, lá đơn từ chức viết. Bà Gonzalez Blanco cũng không quên khẳng định rằng mình là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Trước đó, khi nhận chức cuối năm ngoái, tổng thống Mexico Lopez Obrador đã cam kết sẽ xây dựng một xã hội Mexico mới và sẽ bảo vệ quyền lợi cho người nghèo. Để thực hiện cam kết này, ông Lopez Obrador đã xóa bỏ nhiều đặc quyền của giới chính trị gia và quan chức, buộc họ phải sử dụng máy bay thương mại để đi lại thay vì đi máy bay công vụ. Ngay cả chuyên cơ tổng thống cũng đã được đem rao bán. Trong bối cảnh ấy, hành động đầy ngạo mạn của bà Bộ trưởng Môi trường không khác nào một cái tát vào thể diện của chính phủ mà mình đang đại diện.

Phát biểu trước dư luận, Tổng thống Lopez Obrador tuyên bố ông chấp nhận lá đơn từ chức của bộ trưởng môi trường do hành vi của bà không còn phù hợp với mục tiêu lâu dài là cải cách đất nước Mexico. “Chúng ta không thể bao dung với những hành vi ngạo mạn”, ông nói. “Chúng ta phải hành động một cách chính trực: không tham nhũng, không lạm quyền, không bao che dung túng, không được có bất cứ hành động nào như vậy trong chính giới”.

Đại úy CSGT Lê Thị Hiền với vụ việc ầm ĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Minh Châu

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/nga-ngua-vi-hong-hach-153758.html