Nga: Mỹ phớt lờ OPCW khi tấn công Syria

Theo đại diện của Nga tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Alexander Shulgin, Mỹ cùng Anh và Pháp đã phớt lờ OPCW khi cố tình tấn công Syria.

Phát biểu tại trụ sở của OPCW, ông Alexander Shulgin cho biết, với cuộc không kích do Mỹ phát động có sự tham gia của Anh và Pháp đã cho thấy một thực tế rằng, ba quốc gia này đã không hề quan tâm đến OPCW và thiếu tôn trọng với ban thư ký và cả Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Trước sự thật không thể phủ nhận đã chứng minh rằng, Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh đang tiến hành một cuộc chiến thực sự trên cả OPCW".

Ông Shulgin nói rằng ngày càng nhiều quốc gia thành viên của OPCW thấy rằng Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh đang hành xử một cách không đúng đắn. Đặc biệt, các quốc gia này không có khả năng đưa ra bất kỳ lý lẽ nào để chứng minh rằng đòn tấn công vào Syria của mình hôm 14/4 là đúng.

Hình ảnh Hassan Diab, 11 tuổi được cho là một trong những nạn nhân của vụ tấn công hóa học tại Syria.

Ngay trước tuyên bố của ông Alexander Shulgin, trong một buổi họp báo tại trụ sở của Tổ chức OPCW ở Hà Lan hôm 26/4, các nhân chứng bị cho là nạn nhân đã vạch trần sự thật cái gọi là vụ tấn công hóa học ở Syria.

Phát biểu trong buổi họp báo, Hassan Diab, 11 tuổi nói rõ ràng: "Khi đang đứng ở tầng hầm, chúng cháu nghe thấy tiếng mọi người gào thét rằng cần chạy đến bệnh viện. Chúng cháu chạy qua một đường hầm. Tại bệnh viện họ bắt đầu dội nước lạnh vào người cháu. Chúng cháu không biết tại sao họ lại dội nước và xịt thứ gì đó vào mặt".

Cùng với lời nói của Diab, cha của em này là ông Omar Diab thẳng thắn nói rằng không có ai trong đoạn video này bị nhiễm độc và tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Không chỉ có tuyên bố của những người bị cho là nạn nhân, Muwaffak Nasrim, nhân viên chăm sóc khẩn cấp tại bệnh viện Douma cũng cho biết sự thật bất ngờ rằng: "Trong đám đông khi đó tại bệnh viện, một số người đã hét lên "vũ khí hóa học" chính vì vậy đã gây ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng sau đó, không ai gặp bất kỳ triệu chứng nào của việc tiếp xúc với vũ khí hóa học. Mọi người đều rời bệnh viện sau khi bắt buộc phải để nhân viên chăm sóc".

Cùng với tuyên bố thẳng thắn của những nhân chứng, Thượng tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga thông báo rằng, Tổ chức OPCW đã xác nhận rằng không có vũ khí hóa học nào được tìm thấy tại trung tâm nghiên cứu Barzeh ở Damascus.

Thượng tướng Rudskoy cho rằng, nếu là nơi chứa vũ khí hóa học thì khu vực đó sau khi bị trúng tên lửa hành trình đã có thể phát tán chất độc và hàng ngàn người sẽ bị trúng độc.

Tuy nhiên, người ta đã không phát hiện được gì ở đó bởi một sự thật đơn giản, chẳng có vũ khí hóa học cũng như không có vụ tấn công nào xảy ra ngoài những cáo buộc từ Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng đưa ra và đây chính là cái cớ để Mỹ, Anh và Pháp phát động tấn công vào Syria hôm 14/4.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-my-phot-lo-opcw-khi-tan-cong-syria-3357284/