Ngã giàn giáo ở Phú Quốc, 1 thợ hồ quê Cần Thơ chết thảm

Ngã giàn giáo cao khoảng gần 2 m xuống đất, một thợ hồ quê ở Cần Thơ đã tử vong khi đang xây dựng một công trình nhà ở tại Phú Quốc.

Tối 19-4, Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa tiếp nhận ông Nguyễn Văn Kha L. ( 44 tuổi; quê ở Cần Thơ) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở mặt và cổ, sau đó tử vong.

Người thân đau buồn ngồi chờ thi thể của ông L. tại bệnh viện

Người thân đau buồn ngồi chờ thi thể của ông L. tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông L. đang thi công một nhà ở tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc). Trong lúc cúi xuống lấy hồ thì bị ngã từ trên cao xuống đất. Sau đó, ông L. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cấp cứu.

Theo người nhà ông L., ông cùng vợ con từ Cần Thơ ra Phú Quốc làm hồ khá lâu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, ông L. có biểu hiện chóng mặt, gia đình khuyên không nên đi làm nhưng ông vẫn đi thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện tại, gia đình đang chờ khâm liệm để đưa thi thể ông L. về quê mai táng.

Tin - ảnh: ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nga-gian-giao-o-phu-quoc-1-tho-ho-que-can-tho-chet-tham-20190419195951851.htm