Ngã cắm đầu từ tầng 9 vẫn sống sót nhờ... đôi bốt lông

Một số nhân chứng cho biết có thể nạn nhân đã mang giày ra hong khô ở giếng thông gió. Khi đôi giày rơi xuống, ông nhoài người theo để túm nhưng mất đà và ngã từ độ cao 28m ở tư thế cắm đầu xuống đất.

Người đàn ông tội nghiệp được tìm thấy trong tư thế treo ngược trong giếng thông gió.

Người đàn ông tội nghiệp được tìm thấy trong tư thế treo ngược trong giếng thông gió.

Các cư dân sống tại một tòa nhà chung cư ở Yakutsk (CH Sakha, Nga) đã bất ngờ thức giấc lúc nửa đêm hôm Chủ nhật, 8/12, sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ phía sau một bức tường ở tầng trệt.

Lực lượng cứu hộ lập tức xuất hiện, dùng máy khoan bê tông để đục xuyên tường và phát hiện một người đàn ông bị treo ngược trong giếng thông gió.

Người này lập tức được đưa đến bệnh viện, và hình ảnh về chiến dịch giải cứu kì lạ nhanh chóng được đăng tải lên Internet.

Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau cuộc giải cứu hi hữu này thậm chí còn khó tin hơn, khi người đàn ông nói trên tiết lộ mình bị ngã từ tầng 10.

Một số nhân chứng cho biết có thể người này đã mang giày ra hong khô ở giếng thông gió. Khi đôi giày rơi xuống, ông nhoài người theo để túm nhưng mất đà và ngã từ độ cao 28m ở tư thế cắm đầu xuống đất.

Cú ngã có thể đã khiến người này tử vong. Nhưng ông vô cùng may mắn khi giếng thông gió càng xuống dưới càng hẹp, và phần đầu của ông được giảm chấn bằng chính chiếc bốt lông cừu valenki bị rơi trước đó.

Bốt Valenki. Ảnh: Wikipedia

Được biết, valenki vốn là hình ảnh biểu tượng của mùa đông nước Nga. Những đôi valenki truyền thống không có đế, thường chỉ có màu đen, xám hoặc trắng. Để bảo vệ khỏi bùn hay tuyết ướt, những đôi giày này thường có thêm một lớp đế da hoặc cao su.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-cam-dau-tu-tang-9-van-song-sot-nho-doi-bot-long-1496216.tpo