Nga 1-3 Pháp: Thông điệp của Paul Pogba

Đã có rất nhiều điểm hạn chế mà ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps bộc lộ ở trận thua ngược trước Colombia cách đây vài ngà. Một trong những điểm yếu lớn nhất chính là hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ Raphael Varane - Samuel Umtiti chơi thiếu tập trung và mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua liên tiếp. Kể từ sau VCK EURO 2016 đến nay, Deschamps đã sử dụng 4 cặp trung vệ cho 18 trận gồm Varane & Laurent Koscielny với 6 trận (4 thắng, 1 hòa, 1 bại), Varane & Umtiti với 5 trận (3 thắng, 1 hòa, 1 bại), Koscielny & Umtiti với 6 trận (4 thắng, 1 hòa, 1 bại) và Rami & Varane với 1 trận hòa không bàn thắng.

Khi Varane sát cánh cùng Koscielny, ĐT Pháp để thủng lưới bình quân 0,8 bàn/trận. Với Varane & Umtiti, con số đó lên tới 1,6 bàn/trận. Còn Koscielny & Umtiti thì chỉ 0,5 bàn/trận. Như vậy, rõ ràng với kinh nghiệm của Koscielny kết hợp với sự chắc chắn, dũng mãnh của Umtiti, hàng thủ đội bóng áo lam khó bị xuyên thủng nhất. Tất nhiên, cặp Koscielny & Umtiti vẫn có những hạn chế nhất định như Pháp thường xuyên bị thổi phạt nhiều hơn, nhất là trung vệ đang khoác áo Arsenal thường có xu hướng di chuyển ra khá xa vị trí của người đá cặp cùng mình.

Đúng như dự đoán, trận giao hữu với Nga này, bộ đôi trung vệ Koscielny vs Umtiti được ra sân từ đầu. Ngoài ra, đôi cánh của Gà trống Gaulois cũng được thay mới hoàn toàn khi hai cầu thủ trẻ cùng sinh năm 1996, Benjamin Pavard (Stuttgart) vs Lucas Hernandez (Atletico Madrid) lần lượt trám vào vị trí của Djibril Sidibe và Lucas Digne. Tại hàng tiền vệ, Paul Pogba đang khó ở tại Man Utd đã trở lại đội hình sau khi không được ra sân ở trận thua Colombia. Chơi cặp với Pogba ở trung tuyến là Rabiot của PSG và Kante của Chelsea. Trên hàng công là sự kết hợp của bộ ba rất trẻ trung: Dembele - Martial - Mbappe.

Về phần mình, ở trận thua 0-3 trước Brazil, chủ nhà World Cup 2018 Nga hoàn toàn lép vế về đẳng cấp và chất lượng đội hình trước các vũ công Samba. Trên thực tế, Nga cũng đã có những cơ hội nhất định để ghi bàn danh dự nhưng các chân sút của họ đều thiếu sắc sảo. Trận này, HLV Cherchesov thực hiện vài điều chỉnh nhưng vẫn duy trì sơ đồ 3-5-2 với cặp tiền đạo Alan Dzagoev, Fyodor Smolov. Dù phải làm khách song với chất lượng, đẳng cấp ăn đứt, Les Bleus dễ dàng chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ áp đặt sức ép khá lớn song cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về người Nga khi Dzagoev căng ngang cho đối tác trên hàng công Smolov thực hiện pha dứt điểm về góc lưới, buộc thủ thành Lloris phải đổ người cứu nguy cho đội nhà.

Paul Pogba đã có một trận đấu tốt với 1 bàn và 1 kiến tạo

Phút 27, lẽ ra Pháp phải vươn lên dẫn trước khi quả tạt của Martial bên cánh trái đã đặt Mbappe vào cơ hội ăn bàn rất lớn khi cách cầu môn chỉ khoảng 10m và phía trước thông thoáng song cú kết thúc của tiền đạo sinh năm 1998 lại như biếu bóng cho thủ môn Lunev. Vài phút sau, đoàn quân áo Lam cho rằng họ xứng đáng được hưởng 11m sau khi Martial bị Kudryashov phạm lỗi song trọng tài chính lại không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đến phút 40 thì Pháp đã mở được tỷ số. Paul Pogba có đường chọc khe hay cho Mbappe thoát xuống đột nhập vòng cấm, ngoặt bóng loại bỏ Neustadter rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Lunev. Cuối hiệp 1, Mbappe lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khác.

Ngay đầu hiệp 2, Les Bleus gia tăng cách biệt sau cú đá phạt hoàn hảo đến từng góc độ của Paul Pogba ở cự ly hơn 25m. Với 1 bàn và 1 kiến tạo, ngôi sao 24 tuổi rõ ràng muốn gửi tới cho người thầy ở ĐTQG Deschamps và cả ông thầy khó tính Jose Mourinho ở Man Utd rằng anh vẫn là một cầu thủ lớn, một ngôi sao đầy giá trị mà muốn khai thác tối đa thì cần phải được sử dụng đúng cách. Bị dẫn đến hai bàn, tất nhiên đội chủ nhà càng phải điên cuồng tấn công.

Phút 58, Lloris đã phải ra tay ngăn chặn cú dứt điểm của Smolov và bóng bật ra đến vị trí của Granat nhưng tiếc thay trung vệ 30 tuổi này lại đá bồi ra ngoài ở khoảng cách chưa đến 10m. Khoảng gần chục phút sau đó thì đội chủ nhà đã rút ngắn được cách biệt. Trong một đợt tấn công được triển khai ở tốc độ cao, Smolnikov đã đưa bóng tầm thấp khó chịu vào vòng cấm, qua tầm xử lý của 3-4 bóng áo trắng và Smolov băng vào tiếp ứng thành công, đặt lòng hạ gục thủ thành khoác áo Tottenham.

Mbappe cũng tỏa sáng với một cú đúp

Tuy vậy, do năng lực tổng thể có hạn nên Nga không làm sao chuyển hóa sự hưng phấn và tinh thần có được sau bàn thắng thành những đợt sóng ào ạt cuốn phăng các vị khách để lật ngược tình thế. Thậm chí phút 83, họ còn phải nhận bàn thua thứ 3. Sau khi nhận bóng từ Lemar, người đồng đội cũ tại Monaco, tiền đạo Mbappe khéo léo đảo chân vượt qua cầu thủ theo kèm rồi dứt điểm chìm qua hai chân thủ thành Lunev. Thực ra, thủ môn này đã có màn xử lý quá xấu hổ. 1-3 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Với một thất bại thuyết phục nữa, Nga đã cho cả thế giới thấy dù là nước chủ nhà World Cup 2018 sắp tới nhưng xem ra khả năng lớn họ sẽ bị loại ngay từ vòng bảng vì quá yếu. Trong khi Pháp đã chứng minh chiều sâu đội hình rất ổn và chiến thắng này còn có giá trị lớn với riêng bản thân Paul Pogba. Chẳng rõ Jose Mourinho có xem trận đấu này để thay đổi quan điểm về cậu học trò đắt giá của mình.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
RUSSIA (3-5-2):
Lunev; Neustadter, Granat, Kudryashov (Cheryshev 83'); Samedov (Smolnikov 46'), Golovin, Erokhin (Shvets 76'), Dzagoev (Miranchuk 54'), Zhirkov (Rausch 46'); Al. Miranchuk (Zabolotnyi 67'), Smolov.
PHÁP (4-3-3): Lloris; Pavard, Koscielny, Umtiti (Kimpembe 80'), Hernandez; Pogba, Kante (Tolisso 66'), Rabiot (Matuidi 82'); Dembele (Giroud 72'), Martial (Griezmann 58'), Mbappe (Lemar 86').

Công Minh (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-nga-vs-phap-22h50-ngay-273-giao-huu-quoc-te-372-182948.html