Neymar: 'Sẽ tiếp tục phô diễn, ghét cứ đánh cùi chỏ'

Siêu sao người Brazil tuyên bố không phải cầu thủ nào cũng có khả năng rê bóng. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được chơi theo cách riêng, đối thủ cứ việc đá xấu.

Hôm 6/10, tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Yasmani Duk của Bolivia thúc cùi chỏ vào đầu Neymar, khiến siêu sao Brazil chảy máu đầm đìa và không thể thi đấu tiếp. Dù phạm lỗi thô bạo, cầu thủ Bolivia chỉ bị phạt thẻ vàng.

Là người có lỗi, song Yasmani lại lớn tiếng dạy bảo đàn em. Anh ta khuyên bảo Neymar cần tôn trọng đồng nghiệp: “Để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, Neymar phải dừng ngay lối chơi phô trương, lạm dụng kỹ thuật cá nhân và tôn trọng đối thủ. Bóng đá là một môn thể thao có nhiều va chạm. Anh ta muốn rê bóng qua hai chân tôi, và tôi đưa cánh tay về phía anh ta”.

Neymar bị thúc cùi chỏ, máu chảy đầm đìa trên mặt. Ảnh: AP.

Neymar bị thúc cùi chỏ, máu chảy đầm đìa trên mặt. Ảnh: AP.

Đáp lại lời “giáo huấn” của đối thủ, Neymar dửng dưng: “Tôi không quan tâm người khác nói gì. Neymar không bao giờ thay đổi. Đối mặt với Neymar, các đối thủ luôn biết tôi có phong cách riêng, tôi rê bóng qua người, tôi xỏ háng, tôi ghi bàn hoặc kiến tạo”.

Hồi 2015, trong trận Barcelona vs Athletic Bilbao, Neymar cũng bị đối thủ lao vào dằn mặt vì thực hiện cú gắp bóng qua đầu. Mặc đối thủ chỉ trích, hăm dọa, siêu sao người Brazil luôn công khai bày tỏ “tình yêu” với phẩm chất kỹ thuật và khả năng rê bóng qua người của anh.

Neymar nói: “Tôi hạnh phúc khi được chơi bóng theo phong cách riêng. Nếu đối thủ không thích, tôi cũng chẳng biết làm gì để giúp họ yêu mến phong cách của tôi. Mà rê bóng không dễ đâu, chẳng phải ai cũng làm được. Nó đang ngày càng khó khăn hơn. Ai ghét thì cứ việc đá nguội, đánh cùi chỏ”.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neymar-se-tiep-tuc-pho-dien-ghet-cu-danh-cui-cho-post689481.html