Neymar đến PSG: Người Paris không nói chơi

"Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục tham vọng của mình," Nasser Al-Khelaïfi, chủ tịch Paris Saint Germain nói trong một bài phỏng vấn đầu tháng này. Hãy nhớ rằng, cho tới lúc này, họ vẫn chưa có bom tấn nào...

Cho tới lúc này, PSG vẫn đang... lãi 1 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng nhờ việc bán hai cái tên trẻ Jean-Kévin Augustin (13 triệu euro) và Youssouf Sabaly (4 triệu euro) để mua về hậu vệ trái Yuri Berchiche (16 triệu euro, từ Real Sociedad) và bổ sung Dani Alves theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mùa trước, họ cũng không có bom tấn nào. Bản hợp đồng lớn nhất chỉ là Julian Draxler (40 triệu euro, từ Wolfsburg). Kể từ Zlatan Ibrahimovic ra đi, Cristiano Ronaldo, Neymar hay thậm chí là Lionel Messi đã được đồn đoán. Người Paris cần một biểu tượng, và họ vẫn chưa có ai.

Alexis Sanchez không phải là cái tên PSG cần (về mặt danh tiếng), dù mua được cầu thủ người Chile sẽ bổ sung sức mạnh cho đội hình. Kylian Mbappe còn quá trẻ, và không dễ để AS Monaco bán cho kình địch. Chỉ còn lại Neymar...

Báo chí Tây Ban Nha tin rằng PSG sẵn sàng trả phí giải phóng hợp đồng của Neymar. Cha anh, ông Neymar Santos Senior đã bay sang Paris để nói chuyện với Nasser Al-Khelaïfi tuần này. Đã 3 năm qua, PSG luôn tiếp cận Neymar (giống trường hợp Dani Alves).

Dù bản thân tiền đạo người Brazil luôn khẳng định hạnh phúc tại Barcelona cùng các đồng đội như Messi, Suarez, nhưng ông Neymar Santos Senior lại không nghĩ thế. Có thông tin cho biết, cha Neymar muốn con mình rời Barcelona để 'thoát khỏi cái bóng' của Messi, nhằm trở thành cầu thủ hay nhất thế giới.

Một lý do khác, đó là việc ông đã 'phát ngán' với chính quyền Tây Ban Nha trong các vấn đề liên quan đến vụ chuyển nhượng từ Santos. Neymar cùng cha, cựu chủ tịch Barca và CLB Santos liên tục phải hầu tòa, sau khi bên công tố Tây Ban Nha thuyết phục thành công tòa án tối cao Tây Ban Nha mở lại phiên tòa.

Tháng 6/2015, đơn kiện của DIS (công ty từng sở hữu 40% giá trị của Neymar trước khi anh chuyển qua Barca) đã được tòa án tối cao Tây Ban Nha chấp thuận. Và sau hơn 2 năm, cơ quan công tố vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Cha Neymar từng bóng gió nói về việc có thể rời La Liga nếu bị nhà chức trách Tây Ban Nha tiếp tục làm khó.

Và lý do cuối cùng, dĩ nhiên là tiền. Hồi năm ngoái, báo giới Brazil cho biết, cha của ngôi sao Neymar từng hối thúc con trai mau chóng gia nhập PSG, để kiếm về khoản hoa hồng lên tới 40 triệu euro.

Tháng 10/2016, Neymar đã ký hợp đồng mới với Barca có thời hạn tới ngày 30/6/2021, hưởng lương 32,3 triệu euro/năm. Cần lưu ý rằng phí phá vỡ hợp đồng của ngôi sao 25 tuổi sẽ tăng lên sau mỗi mùa giải, cụ thể là 222 triệu euro vào tháng 06/2017 và 250 triệu vào năm sau nữa.

Với tài năng của mình, cầu thủ người Brazil càng chơi càng hay trong màu áo Barcelona và Đội tuyển quốc gia Brazil. Thương vụ Neymar sẽ tốt cho cả khía cạnh chuyên môn lẫn thương hiệu của CLB thủ đô nước Pháp.

"Ai sẽ chấp nhận trả phí giải phóng hợp đồng của Neymar?" - giám đốc thể thao của Barca, Robert Fernandez nói hôm qua (17/08). 222 triệu euro là con số điên rồ. Nhưng PSG cũng có con bài mà Barca cần. Marco Verratti, tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, với giá tầm 100 triệu euro.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:03 18/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/neymar-den-psg-nguoi-paris-khong-noi-choi-d402656.html