Newcastle đấu MU: Solskjaer 'ngửa bài'

Trước vô vàn chỉ trích về phong độ tệ hại của MU, HLV Solskjaer tuyên bố các cổ động viên nên chấp nhận và đừng hy vọng quá nhiều vì thời thế đã khác.

Solskjaer là người “đau nhất”

Người đau nhất chính là Solskjaer với MU hiện tại (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Người đau nhất chính là Solskjaer với MU hiện tại (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Không phải các cổ động viên mà chính HLV Solskjaer là người cảm thấy đau đớn nhất khi bất lực nhìn vào phong độ hiện tại của MU. Kỷ lục khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất ở Ngoại hạng Anh sau 30 năm có lẽ cũng chưa phải là điều khủng khiếp nhất mà MU sẽ phải đối mặt ở mùa bóng này. Nhưng các cổ động viên MU chắc chắn sẽ phải chấp nhận điều đó như cách HLV Solskjaer đang chấp nhận bởi vì đơn giản thời thế đã thay đổi, MU lúc này không có là một thế lực đáng sợ ở Ngoại hạng Anh như trước nữa.

Lực lượng của MU hiện tại quá yếu so với các đối thủ lớn (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Hãy nhìn vào kỳ chuyển nhượng mùa hè thất bại của MU để thấy sự mất giá của Quỷ đỏ trong mắt các ngôi sao. Đãi ngộ và mức lương ở MU thuộc vào hàng cao nhất thế giới nhưng gần như các ngôi sao lớn đều không muốn tới MU, kể cả những ngôi sao đã bị thất sủng. Bóng đá hiện tại đã khác rất nhiều thời Solskjaer còn là cầu thủ. Khi đó, MU là một thế lực thực sự có thể khiến đối thủ phải run sợ ngay cả khi chỉ nghe tới tên. Đó là thời của Quỷ Đỏ đích thực, rất khác với hiện tại, thời mà mọi đội bóng đều muốn và đều có thể đánh bại được MU. Vì thế, nếu MU có thua tối nay cũng là điều bình thường vì Quỷ đỏ hiện tại cũng chỉ là một đội bóng có thực lực trung bình tại Ngoại hạng Anh.

Sai lầm của MU không ở HLV mà ở chính sách thượng tầng

Sai lầm từ đội ngũ lãnh đạo đã khiến MU trượt dài (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Các HLV của MU sau thời hậu Sir Alex Ferguson đều là những tên tuổi hàng đầu của Ngoại hạng Anh, thậm chí là tầm thế giới, đặc biệt là Mourinho. Tuy nhiên, tất cả đều chấp nhận ra đi trong thất bại cay đắng và phũ phàng dù khi đến đã mang theo bao hy vọng. Vấn đề không nằm ở phía các HLV, mà chủ yếu nằm ở chính sách chuyển nhượng thiếu tầm nhìn của ban lãnh đạo MU thời hậu Sir Alex Ferguson. Không chỉ thiếu tính kế thừa khi một HLV tên tuổi ra đi, MU cũng thiếu luôn chiến lược xây dựng một bộ khung đội hình mới đủ sức thay thế các ngôi sao đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Sự vá víu một hai vị trí trong đội hình suốt mùa này qua mùa khác đã khiến MU phải trả giá khi Quỷ đỏ liên tục đón nhận những thất bại và ngày càng xa rời vinh quang xưa. Số tiền MU đã phải bỏ ra để đền bù hợp đồng cho các HLV, hay mua hớ những ngôi sao hết thời trong cảnh “chợ chiều” lên tới cả trăm triệu bảng, đủ để thay máu đội hình một cách triệt để ngay từ đầu. Giờ thì MU lâm vào tình cảnh quá tải nhân sự đội 1, nhiều ngôi sao dù không đóng góp gì cho đội bóng như kiên quyết bám trụ lại để hưởng mức lương trên trời. Vì thế, dù muốn tống cổ các ông sao này, MU cũng chỉ còn biết chờ hết hợp đồng.

Ngay cả tiền đạo trụ cột Rashford cũng chỉ là dạng "tiềm năng" nếu so với các CLB mạnh khác (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Newcastle là bại tướng quen thuộc của MU nhưng không có nghĩa Quỷ đỏ sẽ thắng dễ đêm nay

Trong lịch sử, 2 đội đã đụng độ nhau 167 lần ở tất cả các cấp độ giải đấu. Trong đó, Quỷ đỏ thắng tới 86 trận, hòa 39 trận và chỉ thua 42 trận. Tức là tỷ lệ chiến thắng của Quỷ đỏ trước Chích chòe là gấp 2 lần. Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, hai đội đã gặp nhau 48 trận, MU thắng tới 28 trận, hòa 14 trận và thua 6 trận. Tức là tỷ lệ thắng của MU cao gấp gần 5 lần của Newcastle.

Có thể lúc này Solskjaer ước mình có thể vào sân (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Bản thân Ole Gunnar Solskjaer khi còn là cầu thủ cũng thường xuyên ghi bàn và có được chiến thắng trước Chích chòe. Ngay ở mùa giải trước chính ông cũng dẫn dắt MU thắng Newcastle với tỷ số 2-0. Nhưng đúng như HLV Solskjaer tuyên bố không thể hy vọng quá nhiều vào MU lúc này và mọi thống kê của lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Hy vọng rằng các cầu thủ MU sẽ nhìn vào lịch sử để có thể đá với 100% phong độ nhằm đưa Quỷ đỏ thoát khỏi thảm cảnh hiện tại. Nếu không thể thắng, thậm chí thua vào đêm nay, MU sẽ trượt dài xuống đáy của bảng xếp hạng và có thể HLV Solskjaer sẽ phải lên “đoạn đầu đài”.

Nếu MU thua trận, tương lai của HLV Solskjaer sẽ rất mù mịt (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/newcastle-dau-mu-solskjaer-ngua-bai-54991.html