New York - sự cô đơn giữa thành phố 8 triệu người

Dù đang sống tại một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới, nhưng không ít người lại mang trong mình một niềm cô đơn khó nói nên lời.

New York có một lượng lớn người sinh sống là dân nhập cư, ở một nơi mà mỗi người đều được vây bủa bởi sự ồn ã, náo nhiệt, đông đúc. Thế nhưng, đâu đó tại New York vẫn tồn tại những con người “độc hành”, cô đơn trong thế giới riêng của họ.

Có rất nhiều đám đông ở New York và cũng có rất nhiều người cô đơn. Điều này không đồng nghĩa vỡi việc họ là những người mới đến thành phố, không có người thân hoặc bạn bè, mà đơn giả công nghệ đang góp một phần vào việc cô đơn hóa con người trong chính đời sống của họ.

Không khó để cảm nhận về sự cô đơn ở New York. Phần đông người dân ở đây tập trung vào tiền bạc, hoặc sự nghiệp, năng lượng về các cuộc trò chuyện dần mất đi trong đời sống thường nhật. Thế nên, thật dễ dàng để cô đơn và nặc danh trong một thành phố như thế này.

"Con người ta càng lớn càng cảm thấy cô đơn", ngay ở thành phố New York hiện đại, hào nhoáng khiến nhiều người choáng ngợp, sự cô đơn vẫn biết cách để tồn tại. Có một góc khuất phía sau thành phố mang tên "những kẻ cô độc", họ tự mình cảm nhận sự cô đơn, cũng có khi xã hội đang khiến họ dần xa cách và bị chiếm giữ bởi cuộc sống cô đơn.

Hậu World Cup - Những lý do nên ghé thăm Croatia ít nhất một lần trong đời

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/new-york-su-co-don-giua-thanh-pho-8-trieu-nguoi-53770.html