Nếu trách Vũ bạc tình, lăng nhăng, hãy trách Thư lạnh lùng, 'tham tiền' trước

Thư ngay từ đầu đã có lỗi với Vũ rồi nên đổ hết mọi tội lỗi về Vũ liệu khán giả có quá khắt khe?.

Nếu ném đá Vũ 'Về nhà đi con' thì Thư cũng chẳng hơn gì!

Nếu ném đá Vũ 'Về nhà đi con' thì Thư cũng chẳng hơn gì!

Bộ phim "Về nhà đi con" hiện tại là phim truyền hình ăn khách được nhiều người theo dõi nhất. Cũng nhờ đó, những vai diễn, nhân vật của bộ phim cũng được các cư dân mạng đưa ra mổ xẻ, phân tích. Trong đó, vai diễn của Quốc Trường - Vũ "sở khanh" là một trong những nhân vật mà cánh chị em quan tâm.

Đặc biệt, trong những tập Về nhà đi con gần đây, nhân vật Vũ do Quốc Trường đóng đã soán ngôi Khải và trở thành người đàn ông bị ghét nhất đây. Vì hiểu lầm về Thư và sự thu hút của Nhã, mà anh đã có những lời nói, hành động không đúng mực với Thư, gây phẫn nộ cho khán giả.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ này là lúc khán giả biết được trong tập 62, trong lúc Thư lên cơn đau đẻ và có thể hiểm nguy đến tính mạng, thì Vũ đang bận hú hí với Nhã, phớt lờ cuộc gọi của ông Sơn.Trước tình huống này, cư dân mạng đã réo gọi tên Vũ và cho biết, nếu họ là Thư hoặc ông Sơn, họ sẽ cho Vũ một trận no đòn.

Vũ bị ném đá vì ngoại tình với Nhã bỏ mặc Thư.

Càng thương nhân vật Thư, họ càng khó chịu với thái độ của Vũ. Thậm chí nhiều fan còn hài hước xin đạo diễn Danh Dũng cho vào phim vài giây chỉ để tát Vũ cho thỏa rồi đi ra. "Đạo diễn có thể cho em xin đóng vai Thư 5 phút không, em vào tát ông Vũ 7x7 49 cái rồi em trả vai", bạn FiFi Nguyễn viết.

"Đang nghĩ nghiệp quật ông Vũ liệu có sâu cay hơn ông Khải không chứ tôi là tôi muốn tát cho lật mặt rồi. Trợn ngược mắt lên nói chuyện với vợ bầu bì như vậy đó hả", bạn Phạm Khánh Ly bình luận trên fanpage. Theo nhiều cư dân mạng, Vũ của Về nhà đi con có "đức tính" của loại đàn ông mà phụ nhữ nhất định phải tránh xa 1000 mét.

Trong khi đó, Thư thì lại nhận về nhiều thông cảm của khán giả khi vào vai một người vợ biết chồng mình ngoại tình, nhưng vẫn ”ngậm đắng nuốt cay” vì muốn giữ danh dự cho cả chồng lẫn gia đình.

Tuy nhiên, Vũ liệu có sai và đáng trách hoàn toàn so với Thư?

Nói khách quan, Thư là người ham vật chất, sống thực dụng. Tất cả những gì Thư làm chính là sử dụng nhan sắc, khả năng giao tiếp và sự lanh lợi của mình để kiếm tiền.

Trên đời này, đàn ông ghét nhất cảm giác mình là một thằng ngu, mình bị lợi dụng, mình bị dắt mũi. Ngay từ giây phút đầu gặp Thư, vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô với bạn thân rằng đang chăn một gã nhà giàu nứt đố đổ vách là đã đủ để Vũ không bao giờ muốn nghiêm túc với cô Thư rồi.

Tiếp theo đó, những sự vụ như mặc cả giá bán trinh tiết ở mức 300 trăm triệu; đồng ý kí vào hợp đồng hôn nhân với giá mặc cả từ 2 tỉ lên 3 tỉ đồng càng làm cái khả năng “phát sinh tình cảm” của Vũ lụi tắt.

Cách Thư làm khiến cho Vũ có cảm giác mình bị lừa, bị cho vào tròng. Lúc này người đàn ông cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và tự tôn cực kì sâu sắc. Theo quy luật tâm lí thông thường, anh ta sẽ rất xem thường, thậm chí là ghê sợ người đàn bà đó. Ở vị trí của Vũ thì mới hiểu được cảm xúc của Vũ như thế nào.

Hơn nữa, Vũ đâu phải là khán giả mà biết được đằng sau những lần Thư vòi tiền để làm gì. Bản chất Thư thiện lương, tốt bụng đến đâu thì Vũ cũng chỉ đánh giá Thư qua những gì thể hiện ra ngoài mà thôi!

Vũ là người trong cuộc, trong mắt Vũ, cô ấy hoàn toàn chỉ là một phụ nữ cơ hội, thực dụng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tiền. Đơn giản là bởi tất cả những thứ cô ấy show ra cho cậu ta thấy lại chỉ có vậy. Đừng đòi hỏi cậu ta phải có trách nhiệm của một người chồng trong khi giữa họ hoàn toàn không tồn tại một cuộc hôn nhân nào cả, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi, một thương vụ bán mua.

Ngay từ đầu, Vũ và Thư (Bảo Thanh) chưa bao giờ là người yêu chính thức và tiến thẳng đến hôn nhân sau một hợp đồng trị giá 3 tỷ. Chính vì thế, hai người chỉ là vợ chồng trên hợp đồng mà không cam kết phải dành tình cảm và chung thủy với nhau. Vậy nên, việc Vũ làm quen và thân mật với Nhã không đáng bị chỉ trích và lên án nặng nề đến vậy.

Điều duy nhất mà Vũ không đúng là sự vô tâm với cu Bon, anh bỏ mặc hai mẹ con Thư ngay cả khi con trai mình ốm phải đi bệnh viện.

Chìa khóa của mọi mối quan hệ tình yêu và vợ chồng đều là sự chân thành. Ngay từ đầu vì tiền mà Thư đến với Vũ thì Thư là người có lỗi trước đừng có đổ hết mọi tội lỗi về Vũ.

Nói chung cùng, đây là 1 bộ phim và thông điệp già đình, mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, đừng nghiêng về 1 phía mà có phán xét công bằng cho cả hai bên?. Hãy ở vị trí của từng nhân vật để có thể hiểu hết những hành động và suy nghĩ của họ.

Khang Anh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/neu-trach-vu-bac-tinh-lang-nhang-hay-trach-thu-lanh-lung-tham-tien-truoc-71114-7.html