Nếu một ngày đẹp trời, 7 cặp đôi màn ảnh Thái này tuyên bố kết hôn…

Ngoài những cặp đã công khai hẹn hò như Push – Jooy, Mark – Kim… thì đây là những koo-jin được fan Thái mong phim giả tình thật nhất trong thời gian qua!

Cặp đôi “gà bông”: Mike D.Angelo và Aom Sushar

Giới trẻ mê mẩn trước độ cute của cặp đôi AoMike.

Giới trẻ mê mẩn trước độ cute của cặp đôi AoMike.

Đứng đầu trong danh sách này chắc chắn là cặp đôi AoMike (ghép tên của Aom và Mike). Không chỉ gây sốt ở Thái Lan, cặp đôi Mike - Aom còn làm mưa gió và có lượng fan khủng ở các nước châu Á. Đây cũng là koo-jin (cặp đôi màn ảnh) sở hữu lượng fan đông đảo nhất Việt Nam.

Nổi tiếng từ Full House (Ngôi nhà hạnh phúc bản Thái), không lâu sau đó với Kiss Me (Thơ Ngây bản Thái), họ trở thành cặp đôi vàng cho những dự án chuyển thể từ kịch bản nước ngoài. Vắng bóng màn ảnh Thái 1 năm nhưng những hoạt động của chàng Mike “chân gà” cùng nàng Aom “nấm lùn” đều gây sự chú ý của truyền thông và quan tâm của khán giả.

AoMike được ví như cặp Kevin Khánh - Khởi My của Thái Lan.

Fan rất mong đợi đám cưới của cặp đôi này!

Dù chưa một lần lên tiếng khẳng định mối quan hệ nhưng trong lòng của người hâm mộ phim Thái vốn đã mặc định họ là một đôi. Và Mike - Aom sinh ra là để dành cho nhau. “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, fan hi vọng cặp đôi “gà bông” siêu đáng yêu này sẽ có cái kết đẹp như trên phim.

Mới đây cả hai đã cùng sang đảo thiên đường Maldives để thực hiện bộ ảnh đôi nóng bỏng tay cho tạp chí Honeymoon.

Cặp đôi “gà đẻ trứng vàng”: Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya

Nadech Yaya đẹp đôi phát hờn.

Nói đây là cặp đôi nhiều duyên nợ nhất màn ảnh Thái có gì sai, khi hơn nửa phim của Yaya Urassaya đều đóng chung với “bạn trai” Nadech Kugimiya. Bén duyên từ Duang Jai Akkanee - phần 2 của series 4 Huajai Haeng Koon Kao (Trái Tim Của Akkanee), Yadech (ghép tên Nadech và Yaya) chính thức trở thành cặp đôi “gà đẻ trứng vàng” và được đài CH3 tích cực lăng xê.

Khi hai người là định mệnh của đời nhau, số phận sẽ đưa lối họ đến bên nhau bằng mọi cách.

Sau đó là hàng loạt những dự án đóng chung mà mọt phim Thái không thể bỏ qua như như Game Rai Game Ruk (Trò chơi tình yêu), Torranee Nee Krai Krong (Những người thừa kế) và The Rising Sun (Ánh dương tình yêu).

Tin vui là trong tháng 8 tới, khán giả sẽ gặp lại cặp đôi siêu nhắng này trong Leh Lub Salub Rarng (tạm dịch: Hoán đổi thân xác). Vốn đã nhắng nhít cả đôi, “lầy lội” và không sợ mất hình tượng như Yadech thế này thì khán giả chỉ có cười không nhặt được mồm.

Cặp đôi “công chúa hoàng tử”: Mick Thongraya và Pimmy Pimprapa

Là mọt phim Thái, bạn nhất định phải xem phim Karn La Krang Neung Nai hua Jai (Một thời trong tim). Sở hữu dàn diễn viên toàn trai đẹp gái xinh và nội dung hấp dẫn, Một thời trong tim cùng cặp đôi Mik - Pim dễ dàng chiếm trọn trái tim của người xem.

Một cô gái nhẹ nhàng, trong sáng như chính cái tên Fah Say (Pimmy Pimprapa đóng), nghĩa là bầu trời trong veo. Còn anh, Daniel (Mick Thongraya) là trùm băng mafia, chàng trai chững chạc sương gió, đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Cặp đôi này khiến khán giả ngập tràn hạnh phúc và cũng tốn không ít nước mắt.

Dù đây là lần đầu hợp tác nhưng cả Mik - Pim có phản ứng hóa học vô cùng tuyệt vời. Tỷ lệ chiều cao lý tưởng, ánh mắt trao nhau chứa chan biết bao cảm xúc như người tình tiền kiếp; đặc biệt là hễ cứ ở bên nhau họ sẽ chỉ biết đến đối phương như thế này đây.

Anh đẹp trai, em đẹp gái. Mình yêu nhau có gì là sai…

Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ vào sự tái hợp của cặp đôi Mik- Pim.

Cặp đôi “kẹo ngọt”: James Jirayu và Bella Ranee

Một cặp đôi màn ảnh có lượng fan đông đảo khác của đài CH3 là James Jirayu và Bella. Sau thành công của Khun Chai Puttipat (Bác sĩ Pudhiphat), Jiranee (ghép tên của James Ji và Bella) tiếp tục đóng chung phim Padiwaratda (Cô vợ mẫu mực) và nhận được phản hồi tích cực.

Nam diễn viên sinh năm 1993 James Ji sở hữu gương mặt baby cùng nụ cười tỏa nắng cực hút khán giả nữ. Nhưng đây cũng là điểm làm khó đạo diễn vì không dễ chọn được nữ chính phù hợp. Không phải Bella thì cũng chẳng còn ai đẹp đôi với James Jirayu trên màn ảnh hơn nữa.

Hình ảnh tại fan meeting của James Ji - Bella ở Campuchia.

James Ji và Bella đã rinh về không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá, tham gia chung hàng loạt sự kiện. Và gần đây, họ còn cùng nhau tổ chức fanmeeting ở Campuchia. Hễ mỗi lần xuất hiện cùng nhau, dường như họ tự động bật chế độ “ngọt” một cách tự nhiên. Nếu chưa biết cảm giác “ngọt rụng răng” như thế nào thì hãy coi vợ chồng nhà Jiranee âu yếm nhé!

Cặp đôi “sến vô bờ bến”: Mario Maurer và Mai Davika Hoorne

“Tung hoành” phòng vé không chỉ ở Thái Lan mà còn tiến sang các nước châu Á, Pee Mak (Tình người duyên ma) của Mario - Mai trở thành cơn sốt vào năm 2013. Sự diễn xuất ăn ý lại còn cực phẩm xứng đôi khiến mọt phim Thái mong muốn vợ chồng Pee Mak phim giả tình thật.

“Anh dù có ngốc, cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma. Anh rất sợ ma nhưng đánh mất em mới là điều anh sợ nhất” là câu thoại gây xúc động mạnh trong phim Tình người duyên ma.

Mario - Mai là cặp đôi vợ chồng “sến vô bờ bến” của màn ảnh Thái. Diễn xuất chân thật, tình nghĩa vợ chồng sắt son, thủy chung cùng những lời thoại “nổi cả da gà” để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem Người tình duyên ma.

Mario Maurer và Mai Davika được trao giải Asia Special Award tại Lễ trao giải Asia Model Awards 2017.

Hình ảnh mới nhất của Mario và Mai trên tạp chí Bazaar Thái.

Sắp tới cả hai sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim Buang Banjathorn (Hẹn ước hoa Champa) lên sóng vào cuối năm nay.

Cặp đôi “chân ngắn đại gia”: Boy Pakorn và Toey Jarinporn

Đúng như cái tên The Cupids (Thần Mai Mối), cặp đôi đầu tiên được tác hợp là Boy Pakorn và Toey Jarinporn. Phần 1 - Kammathep Hunsa (Chuyện Tình Nàng Hunsa) bắt đầu với những màn đấu khẩu của hai số phận khác biệt.

Một người quá hoàn hảo còn một người làm gì cũng sai…

Boy vào vai Khun Tim, cậu chủ nhà giàu, gia thế khủng và cầu toàn. Còn nàng Hunsa (Toey) nghèo, con nhà bán tạp hóa và làm gì cũng tệ, ngay cả nói cũng lắp bắp, đảo lộn vị trí từ ngữ lung tung. Cứ ngỡ như những đường thẳng song song, không có điểm chung thế nhưng thần bắn mũi tên tình yêu về phía họ.

Hậu phim, Boy và Toey liên tục sánh vai nhau xuất hiện tại các sự kiện. Chưa kể họ còn thường xuyên ăn tối chung, hay tương tác “thả thính” nhau trên mạng xã hội và có hẳn một chuyện đi du lịch dài ngày cùng bạn bè. Còn khán giả vừa “soi” vừa “quắn quéo” với những hành động của cặp đôi cute lạc lối này.

Boy - Toey cực kỳ thân thiết sau phim Chuyện Tình Nàng Hunsa.

Hiện tại, họ chỉ xem nhau là anh em, bạn bè thân thiết.

Cặp đôi chị em: Toey Pongsakorn và Cheer Thikumporn Rittapinun

Cả Toey và Cheer đều khá chật vật để tìm ra nhau? Nam diễn viên Toey sinh năm 1992, sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và diễn xuất khá nhưng chưa ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ phim Thái. Còn Cheer, nữ diễn viên sinh năm 1987 từng là “gà cưng” của đài CH7 và đã bỏ túi kha khá những dự án lớn nhỏ khác nhau nhưng mãi không có một bộ phim nào nổi bật. Hiện tại, cô đã rời khỏi đài và trở thành diễn viên tự do.

Toey kém Cheer những 5 năm tuổi nhưng nhìn xem họ cực kỳ đẹp đôi và người người nhà nhà đang “ship” họ nhiệt tình.

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Toey - Cheer cũng gặp được nhau trong bộ Sorn (Nàng sợ trai và họa sĩ đào hoa). Cheer vào vai cô gái mồ côi cha nên luôn cảnh giác với đàn ông. Định mệnh cuộc đời của cô lại là chàng họa sĩ khỏa thân Art (Toey đóng).

Lần đầu gặp, Oil hiểu lầm Art là biến thái trong thang máy và đã cho anh ta một bài học.

Họ cứ đang yêu thế này thật khiến dân tình “phát hờn” mà.

Sự kết hợp giữa Toey - Cheer tưởng không hay mà hay không tưởng.

Mọt phim Thái ơi, bạn muốn ăn đám cưới cặp đôi nào nhất thế?

Meow

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/neu-mot-ngay-dep-troi-7-cap-doi-man-anh-thai-nay-tuyen-bo-ket-hon-1395657.html