Nếu hôm nay đội tuyển bóng đá Việt Nam không thắng...?

Chắc chắn trong hôm nay, không một người hâm mộ bóng đá nào ở Việt Nam muốn nhắc đến chữ 'thua' nhưng trong bóng đá đôi khi không nói trước được điều gì. Và thật xin lỗi nếu như Việt Nam không thắng thì sẽ thế nào?

Tối ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chính thức bước vào thi đấu trận bán kết lượt về trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào chơi trận chung kết sau hơn 10 năm đứng nhìn các đối thủ trong khu vực vượt mặt. Với chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trước Philippines, các cầu thủ của chúng ta có phần dễ thở hơn khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Trước lợi thế về mặt tỉ số cũng như sự cổ vũ của hàng triệu khán giả Việt Nam trên "chảo lửa" Mỹ Đình liệu rằng những đôi chân ấy có thanh thoát để lập nên kì tích, mang niềm vui chiến thắng về cho người hâm mộ bóng đá nước nhà?

Chắc chắn với hàng loạt những lợi thế như vậy, rất ít người nghĩ đến một kết quả xấu nhất cho đội tuyển Việt Nam. Ai cũng mong chờ và hy vọng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc tất cả được hân hoan trong niềm vui chiến thắng chứ không phải là sự buồn bã và những giọt nước mắt của tiếc nuối.

Những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về "bóng đen" mang tên SVĐ Mỹ Đình. Thực sự thì bản thân SVĐ quốc gia này làm gì có lỗi, nhưng những "cái dớp" ở các trận thua đau đớn trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu quan trọng khiến người ta tỏ ra sợ hãi.

Và cũng không phải ngẫu nhiên, trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ tuyển Việt Nam tỏ ra lo lắng nhất định, khi "những ngôi sao vàng" được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình quen thuộc. Trong quá khứ, kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á được đổi tên thành AFF Cup vào năm 2007 cũng như thay đổi thể thức thi đấu lượt đi - lượt về, bóng đá Việt Nam đã có 5 lần được lọt vào vòng bán kết của AFF Cup, khán giả hy vọng rồi lại thất vọng khi cả trong 5 lần đó đội bóng của chúng ta chưa một lần nào giành chiến thắng.

Những ám ảnh đó khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng cho đội nhà mặc dù các cầu thủ được thi đấu ngay trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Mỹ Đình đã chứng kiến không biết bao nhiều giọt nước mắt của các cầu thủ khi phải dừng chân ngay trước ngưỡng cửa của chiến thắng. Những giọt nước mắt đầu nuối tiếc và hối hận khi không thể làm tốt hơn cho những người hâm mộ bóng đá, cho những hy vọng về một lần đội tuyển Việt Nam lại bước lên đài vinh quang trong 10 năm qua.

Bóng đá Việt Nam đã trải qua rất nhiều nỗi đau khi những lứa cầu thủ trước liên tiếp để lỡ mất cơ hội chiến thắng ở những giải đấu lớn. Sự vô duyên đến lạ thường khiến cho đôi lúc khán giả đã quay lưng với bóng đá Việt Nam, buông những lời cay đắng khi các cầu thủ thi đấu bết bát, không để lại nhiều ấn tượng.

Và nếu hôm nay đội tuyển Việt Nam thua thì sao? Thực sự trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Trên thế giới, ở các giải đấu lớn đã có không ít lần những đội bóng mạnh phải ngậm ngùi nói lời chia tay mặc dù được đánh giá rất cao. Nên chuyện thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình.

Nếu hôm nay chúng ta thua thì sao? Cũng không sao cả! Trong trường hợp xấu nhất xảy ra khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục vô duyên với ngôi vương của AFF Cup 2018, người hâm mộ chắc chắn sẽ buồn những không giận. Vì các cầu thủ đã thi đấu hết mình, đưa bóng đá Việt Nam đến ngày hôm nay.

Nếu hôm nay chúng ta thua cũng xin người hâm mộ đừng quay lưng với các cầu thủ, những người đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Chẳng ai muốn một kết quả tồi tệ sau những giây phút cật lực thi đấu cả, nhưng cuộc chơi nào rồi cũng có người thắng, kẻ thua. Người thua chưa chắc đã là kẻ yếu và người thắc cũng chưa chắc là anh hùng. Chỉ những đội bóng nào lối chơi đẹp mới thực sự đi vào lòng những người hâm mộ bóng đá chân chính.

Tập thể các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện tại là một thế hệ vàng cho bóng đá nước nhà không thể hiện tại mà còn cả tương lai. Đa số những cầu thủ đều đang ở độ tuổi còn rất trẻ, mới qua ngưỡng đôi mươi, họ khát khao được chiến thắng nhưng không lùi bước trước thất bại.

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng, chẳng có thành công nào được tạo nên bằng sự an nhàn, dễ dàng mà không có khó khăn và nước mắt. Hãy biến những thử thách trước mắt thành động lực để thi đấu hết mình, cố gắng hết sức để tiếp tục mang chiến thắng về hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà!

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/neu-hom-nay-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-khong-thang-62697.html