Nếu điều ước đêm Giáng sinh có thật, mong ông già Noel hãy giúp trẻ em không còn bị bạo hành nữa

Mong rằng Ông sẽ che chở cho các cháu bé, để không còn đứa trẻ nào bị ngược đãi ở trường học hay trong chính ngôi nhà của mình. Đó mới là món quà ý nghĩa nhất mà Ông già Noel có thể dành tặng cho trẻ con.

Ai cũng từng là một đứa trẻ với niềm tin ngây thơ rằng, ông già Noel có thật. Lớn lên, dẫu biết rằng chẳng có ông già Noel hay bà tiên, ông Bụt nào cả, thì niềm tin ấy vẫn là một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Nhiều người khi đã làm cha mẹ vẫn lén bỏ hộp quà vào đôi tất trong đêm Giáng sinh, để niềm vui nuôi dưỡng tuổi thơ của các bé.

Ai cũng có quyền mơ ước và tin vào những thứ nhiệm màu. Nhưng hiện thực thì luôn khắc nghiệt, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được tuổi thơ trọn vẹn.

Thực trạng bạo hành trẻ em đáng báo động - xã hội ngoài kia đầy rẫy nỗi bất an

Gần đây, dư luận liên tục bàng hoàng, phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em được truyền thông đưa tin. Tình trạng trẻ em bị cô giáo mầm non hay bảo mẫu đánh đập đã từng bị báo chí phanh phui nhiều lần. Nhưng đáng buồn là tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra khiến những người làm cha mẹ đứng ngồi không yên.

Với nhịp sống bận rộn ở đô thị, ít ai có thể ở nhà chăm sóc con nhỏ. Áp lực công việc buộc họ phải thuê bảo mẫu trông con hoặc cho con đi học sớm, và khi vắng mặt bố mẹ cũng là lúc một số bé không may mắn đã bị đánh đập tàn nhẫn. Không hiểu sao những người lớn, thậm chí đã làm mẹ lại có thể bạo hành trẻ em - vốn nhỏ bé, yếu ớt và không có khả năng chống cự.

Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (Q12, TP HCM), nơi xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em gây chấn động thời gian qua.

Ngày 26/11, video ghi lại cảnh bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (TP HCM) hành hạ trẻ em được đăng tải trên báo chí khiến dư luận chấn động. Trong clip, các bảo mẫu liên tục dùng tay, chân, vật dụng để đánh trẻ, thậm chí họ còn dùng dao đe dọa. Đây không phải là trường hợp bạo hành trẻ em duy nhất trong thời gian gần đây mà còn nhiều vụ việc tương tự.

Trước đó, vào ngày 22/11, một tài khoản Facebook có tên N.P ở Hà Nam đã đăng tải 3 đoạn video ghi lại cảnh bảo mẫu tung hứng, đánh đập con mình. Đứa trẻ chỉ mới 1 tháng 17 ngày, nhưng mỗi khi người mẹ đi ra khỏi nhà, bảo mẫu liền lập tức tra tấn đứa bé. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra.

Bảo mẫu tung hứng, đánh đập bé gái ở Hà Nam (ảnh cắt từ clip)

Gia đình cũng không còn là mái ấm bình yên nhất

Dân gian có câu 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã' hay 'Hổ dữ không ăn thịt con' để thể hiện sự gắn bó máu mủ giữa con cái và cha mẹ. Những vụ việc kể trên, do người dưng nước lã, khác máu tanh lòng đã đành, nhưng gần đây còn xảy ra những vụ việc mà trẻ em bị hành hạ bởi chính người thân nhất của mình.

Ngày 27/11, công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra vụ việc bé gái 7 tuổi nghi bị bố ruột và mẹ kế hành hạ, dí sắt nung vào mặt. Trước đó, ngày 24/11, cô giáo của cháu bé nạn nhân có phát hiện trên cánh tay và má phải cháu có vết bỏng khá nghiêm trọng. Các thầy cô đã dùng điện thoại quay lại làm bằng chứng. Khi được hỏi về vết thương, cháu nói do bị cha dùng thanh sát nung đỏ rồi dí vào. Ngay sau khi vụ việc được phát giác, cháu bé đã tạm thời được cách ly khỏi gia đình và giao cho một tổ chức chăm sóc.

Cận cảnh vết thương của cháu bé.

Liên quan đến vụ việc, cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại vào ngày 25/11 ở Thanh Hóa, công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm chính là bà nội cháu bé và đã quyết định khởi tố hình sự bà Phạm Thị Xuân về tội danh giết người. Theo lời khai của bà Xuân, bà lỡ tay đánh rơi cháu xuống nền nhà trong lúc vừa trông cháu vừa xem tivi.

Mặc dù cháu bé vẫn còn thở nhưng bà Xuân đã dùng một chiếc khăn khiến cháu chết ngạt. Sau đó bà cho xác cháu vào túi nilon, giấu vào bụi cây sau nhà và dựng hiện trường giả có đôi nam nữ vào khống chế, bắt cóc cháu bé. Ngày 27/11, thi thể cháu bé được tìm thấy ở một bãi rác cách nhà 10km.

Chân dung bà Phạm Thị Xuân.

Gần đây, báo chí có đưa tin về vụ việc bé trai Trần Gia K. (10 tuổi) bị bố ruột và mẹ kế hành hung gây chấn thương sọ não, gãy xương sườn. Ngày 5/12, cháu K. đã chạy trốn khỏi nhà bố đẻ và mẹ kế, tìm đến nhà ông bà nội để cầu cứu. Đến ngày 6/12, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hoài Nam (34 tuổi), bố ruột của bé K. để điều tra làm rõ vụ việc.

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế hành hung.

Xã hội ngày càng trở nên bất ổn khi gia đình cũng không còn là mái ấm bình yên cho trẻ em nữa. Thật đau xót khi các em lại bị chính những người thân ruột thịt của mình hành hạ. Tội ác sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần sẽ ám ảnh các em suốt đời.

Ông già Noel, xin hãy giúp những đứa trẻ bị bạo hành!

Ông già Noel là hiện thân cho giấc mơ và niềm tin của trẻ con vào những điều tốt đẹp. Thế nhưng những đứa trẻ thật sự tin vào Ông già Noel và được nhận quà của ông vào đêm Giáng sinh lại là những đứa trẻ hạnh phúc. Ông già Noel chỉ là một nhân vật truyền thuyết được lý tưởng hóa, những đứa trẻ may mắn được nhận quà là do cha mẹ các em luôn yêu thương và dành cho con những điều tốt nhất.

Còn những đứa trẻ bị ngược đãi, bị bạo hành bởi chính ông bà, cha mẹ mình thì sao? Liệu tuổi thơ của chúng có còn được trọn vẹn? Liệu cả phần đời còn lại chúng có thôi bị ám ảnh? Liệu chúng có còn tin vào những phép màu, rằng có bà tiên, ông Bụt nào sẽ hiện ra để giúp đỡ chúng?

Mong Ông già Noel giúp đỡ trẻ bị bạo hành.

Nếu điều ước đêm Giáng sinh là có thật, mong rằng Ông già Noel sẽ ban phước lành cho trẻ con trên khắp thế giới này. Mong rằng Ông sẽ che chở cho các cháu bé, để không còn đứa trẻ nào bị ngược đãi ở trường học hay trong chính ngôi nhà của mình. Đó mới là món quà ý nghĩa nhất mà Ông già Noel có thể dành tặng cho trẻ con.

'Trẻ em như búp trên cành', là mầm non cần được nâng niu, chăm sóc, bảo vệ. Đứa trẻ nào cũng có quyền được sống, được chăm sóc, được học hành và lớn lên khỏe mạnh bình thường.

Nhưng Ông già Noel có thật không? Liệu Ông có đủ quyền năng để bảo vệ cho tất cả trẻ em hay không? Đáng tiếc thay, Ông già Noel không có thật và cũng không có quyền năng lớn đến vậy. Vì thế, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của cả xã hội mà mỗi chúng ta đều phải tham gia.

Hằng Nga Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/neu-dieu-uoc-dem-giang-sinh-co-that-mong-ong-gia-noel-hay-giup-tre-em-khong-con-bi-bao-hanh-nua.html