Nếu 'điềm báo' này là sự thật thì Miss Grand Vietnam 2018 - Phương Nga lại ra về 'tay trắng'

Hầu hết các đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế đều có chung số phận: 'Mỹ nhân đi thi được truyền thông 'tung hô' nhưng ra về tay trắng, người đẹp âm thầm tham dự lại mang về giải cao'.

Bản chất câu chuyện tưởng có phần so sánh, dè bỉu nhưng đây là thực tế phũ phàng khi các hoa hậu đại diện Việt Nam “đem chuông đi gõ xứ người”. Nếu được truyền thông chú ý, tung hô liên tục và tầng suất xuất hiện trên các mặt báo “như cơm bữa” thì chắc chắn rằng các nàng hậu sẽ bị 'out top'.

Điển hình là “câu chuyện có thật” năm 2015, khi Phạm Hương đăng quang và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe. Lần đầu tiên, một hoa hậu làm 'hài lòng' mọi khán giả cả về sắc lẫn về hương, cả về tài năng và sự thông minh vốn có. Đặc biệt nhất phải nhắc đến lượng fan hùng hậu ở phía sau - những tình yêu nhỏ bé nhưng là 'tài sản' lớn của bất kỳ một người nghệ sĩ nào trong showbiz Việt.

Đi thi Miss Universe 2015, bằng tinh thần 'ngựa chiến' và sự ủng hộ của người hâm mộ Phạm Hương chễm chệ chiếm hết 'spotlight' trong thời điểm đó. Khi truyền thông và người hâm mộ đều dành sự quan tâm đặc biệt cho “hoa hậu quốc dân”. Các chuyên trang sắc đẹp cũng liên tục xếp Phạm Hương vào vị trí đứng top trong các biên bản dự đoán kết quả.

Điều này càng khiến người hâm mộ phấn khích, đặt niềm kỳ vọng cao hơn, rằng: “Phạm Hương sẽ là hoa hậu lập nên kỳ tích”. Thế nhưng, trái với những gì truyền thông “đưa đẩy”, “tăng bốc”, Phạm Hương không chỉ chẳng 'in top' mà kể cả cơ hội ẳm giải phụ cũng không hề có.

Tiếp nối Phạm Hương, một lần nữa truyền thông nước nhà lại đưa khán giả sống dạy cảm xúc “tự hào” cùng các cuộc thi sắc đẹp. Khi liên tục đăng tải các thông tin “nổi bần bật” về Hà Thu đại diện nhan sắc của Việt Nam tại Miss Earth 2017. Nhìn vào hành trình cố gắng và nỗ lực của Hà Thu tại Hoa hậu Trái Đất khán giả không khỏi ngưỡng mộ và đặt niềm tin vào cô gái gốc Huế.

Liên tục nhận được những tin vui từ ngoài kia biên giới, Hà Thu được truyền thông nước nhà ca tụng là nữ chiến binh chinh chiến hết mình tại Miss Earth khi liên tục chiến thắng kép hai giải thưởng phụ gồm Hoa hậu Ảnh và “Chiến binh Trái đất” tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017.

Đồng thời, trước đó trong cuộc thi cô đã giành lấy huy chương vàng phần thi “Trang phục dạo biển” và huy chương đồng phần thi “Tài năng”. Chính những giải thưởng hoành tráng này cộng với màn dự đoán tương tự như Phạm Hương của các chuyên trang sắc đẹp, Hà Thu luôn nằm trong những vị trí quan trọng. Thế nhưng, trong đêm chung kết Hà Thu chỉ dừng lại ở Top 16.

Cũng từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth trước Hà Thu một năm, dù không được truyền thông nước nhà chú ý nhiều nhưng Nam Em đã xuất sắc lọt vào Top 8 chung cuộc và tham gia phần thi ứng xử. Dự thi với tâm thế thoải mái nhất thay vì gánh trên vai áp lực thành tích từ công chúng có lẽ là bí quyết giúp những người đẹp “không kèn, thiếu trống” đường đường đứng ở những thứ hạng cao.

Điển hình là Khánh Ngân mặc dù đi thi Miss Globe trong “âm thầm”, nhưng sự thực Khánh Ngân đã chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc quốc tế hơn nửa năm với những khóa huấn luyện bài bản, kỹ lưỡng tại Thái Lan và Việt Nam. Không được truyền thông chú ý nhiều cho đến khi tin tức cô thắng giải và trở thành Tân hoa hậu Hoàn cầu Thế giới.

Câu chuyện này cũng diễn ra giống hệt Thúy Vân khi 'lặng lẽ' tham gia Miss International 2015, dù sở hữu nhan sắc không quá lộng lẫy nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vốn tiếng anh thành thạo và sự thông minh trong giao tiếp, ứng xử. Thúy Vân đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ xen lẫn niềm tự hào khi lần đầu tiên có một đại diện Việt Nam dõng dạc trả lời ứng xử và được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 3 một cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Với “lịch sử” các cuộc thi nhan sắc lớn cho thấy đại diện Việt Nam càng nhận được nhiều kỳ vọng bao nhiêu thì lại càng dễ “trắng tay” bấy nhiêu. Vậy bằng sự “múa kèn, khêu trống” của người hâm mộ dành cho Phương Nga ở thời điểm hiện tại, liệu “lịch sử” hay “điềm báo” trắng tay có thể lặp lại và một lần nữa tước đi ước mơ “chạm” đến vương miệng của đại diện các nhan sắc Việt.

Có thể áp lực của công chúng không nhiều để khiến các người đẹp gặp khó khăn về mặt tâm lý trong việc thể hiện mình, nhưng lại là điều làm họ lo lắng nếu lỡ không vào top thì sẽ bị so sánh. Thế nên dù thế nào, người hâm mộ hãy công tâm “thương cho cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” nhìn nhận vào sự cố gắng và nỗ lực của các nàng hậu đã thể hiện.

Nguyễn Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/neu-diem-bao-nay-la-su-that-thi-miss-grand-vietnam-2018-phuong-nga-lai-ra-ve-tay-trang-3877132.html