'Nếu đã sử dụng ma túy rồi thì tốt nhất nên đi cơ sở cai nghiện'

Đó là lời của anh Nguyễn Ngọc Trung, SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đàn ông này cho biết, khi sử dụng ma túy bạn bè nói không nghiện nhưng thực ra mình nghiện lúc nào cũng không hay...

Anh Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ về việc sử dụng ma túy và những bài học tinh thần được các thầy cô chia sẻ tại cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ về việc sử dụng ma túy và những bài học tinh thần được các thầy cô chia sẻ tại cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Trung nói, do hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau nên buồn chán. Vào năm 2015, anh đi bar cùng với bạn bè rồi được mọi người rủ đi khách sạn chơi kẹo. Tại khách sạn, anh đã sử dụng kẹo lần đầu. Sau một lúc, anh Trung cảm thấy người lâng lâng, có khoái cảm, thích thú. Thời điểm này, bạn bè bật nhạc và anh chỉ biết nhảy, có nhạc là nhảy, không biết gì xung quanh lúc đó.

“Những lần sau, mỗi khi tôi thấy buồn chán cuộc sống, ở nhà một mình lại tự đi mua về sử dụng hoặc tụ tập bạn bè cùng sở thích để dùng. Sau đó, tôi không chỉ chơi kẹo mà còn sử dụng thêm cả ma túy đá, ma túy tổng hợp”, anh Trung cho biết.

Như lời thanh niên này, anh được người thân trong gia đình giao cho quản lý hiệu kinh doanh cầm đồ nên cuộc sống của anh có phần dư dả. Kinh tế tự chủ nên việc sa đà vào ma túy ngày càng sâu. Anh sử dụng triền miên, thấy thèm, thấy nhớ lại đi mua về sử dụng.

Năm 2018, anh Trung lập gia đình, cuộc sống hai vợ chồng lúc đầu cũng hạnh phúc, vui vẻ. Rồi thời gian tiếp theo, anh Trung xa vợ dần bởi những buổi đi sử dụng ma túy thâu đêm suốt sáng.

“Ban đầu, khi mới lấy nhau, tôi nghĩ mình làm được kinh tế nên mình chơi là việc của mình không ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, thời gian sử dụng ngày một nhiều, mỗi khi đi làm về lại lấy lý do công việc này nọ để đi sử dụng ma túy. Dần dần, vợ con cũng chán nản với cách sống đó của tôi vì không dành thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng cũng xa cách dần”, anh Trung tâm sự.

Theo anh Trung, thời gian đầu, bạn bè nói sử dụng ma túy không gây nghiện nhưng thực ra, anh nghiện lúc nào không hay. Bởi vì, sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp không phụ thuộc hàng ngày, lên cơn vật vã giống heroin nhưng khiến anh không tập trung làm việc, mỗi khi lên cơn thèm, nhớ chỉ tìm cách mua về sử dụng và luôn cố gắng để có ma túy.

“Thời gian này tôi sử dụng ma túy nhiều khiến người mệt mỏi, không làm được việc gì. Rất may, tôi được vợ và người thân trong gia đình khuyên bảo nhiều, nếu cứ sa đà vào ma túy tôi sẽ mất hết danh dự, công việc,… Nghe mọi người khuyên bảo nhưng tôi không từ bỏ được. Do vậy, tôi đã lên phường hỏi các anh công an cơ sở đi cai nghiện tự nguyện. Đầu năm 2019, tôi đã vào cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội cai nghiện tự nguyện 6 tháng”, lời anh Trung.

Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, anh Trung được cách ly với ma túy, học khóa đào tạo tinh thần. Nhiều bài học giúp anh hiểu hơn tại sao anh sử dụng ma túy mà không kiềm chế được bản thân. Ngoài ra, các thầy cô đào tạo cho anh nhiều kiến thức về ma túy mà trước đó ở ngoài xã hội anh không biết.

Anh rút ra được nhiều kiến thức hơn, sau này rời cơ sở cai nghiện về hòa nhập với cộng đồng có thêm kiến thức về ma túy. Ngoài ra, khi về với xã hội cũng cần phải có cuộc sống lành mạnh, hạn chế chơi với bạn bè rủ rê mình sử dụng ma túy bởi nếu còn đi chơi với họ thì chắc chắn mình sẽ chơi lại. "Sau khi ra khỏi cơ sở cai nghiện, tôi sẽ liên hệ với các tổ chức dạy, đào tạo tinh thần, hỗ trợ người nghiện để khuyên bảo những người nghiện từ bỏ ma túy”, anh Trung nhấn mạnh.

Anh Trung gửi đến những bạn trẻ không nên sử dụng ma túy, kể cả thử bởi ma túy gây nghiện chứ không phải như mọi người hay nói là không nghiện. Ngoài ra, sử dụng ma túy sẽ khiến người đó mất hết tất cả, danh dự bản thân cũng không còn. Nếu đã sử dụng ma túy rồi thì tốt nhất nên đi cơ sở cai nghiện. Rất nhiều người cai nghiện ma túy về tái lại nhưng ít ra cũng có khoảng thời gian mình suy nghĩ lại việc mình đã làm.

Có ở cơ sở cai nghiện mới nghĩ lại những việc mình đã làm, đúng sai ra sao chứ ngoài xã hội, chỉ biết ngày qua ngày ngập trong ma túy. Ở đây môi trường trong sạch, cách ly với ma túy, được thầy cô giảng giải các bài học sẽ giúp các bạn nghĩ được và thấy thương người thân hơn. Còn nếu chưa đi cơ sở cai nghiện, các bạn mải mê sử dụng ma túy mà không nghĩ cho người thân, gia đình mà chỉ cho bản thân là có ma túy sử dụng.

“Đối với tôi, 6 tháng vào cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội là khoảng thời gian đầy ý nghĩa, giúp tôi suy nghĩ về bản thân, gia đình tốt hơn. Lần này, tôi sẽ nghe vợ khuyên bảo nhiều hơn và lo lắng cho gia đình, vợ cùng con nhỏ chứ không chơi bời như trước nữa”, anh Trung khẳng định.

Công Phương - Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/neu-da-su-dung-ma-tuy-roi-thi-tot-nhat-nen-di-co-so-cai-nghien-166124.html