Nếu bầu Hiển xuống tay…

Sau trận tứ kết Cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy vào giữa tuần, bầu Hiển đã xuống đường piste, úy lạo đội nhà: 'Chúng ta vào bán kết. Các bạn phải thể hiện được đẳng cấp, chơi đẹp để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Vào bán kết, tôi thưởng thêm cho đội 500 triệu đồng'.

Với phong cách trao thưởng không thể lẫn vào đâu được, bầu Hiển từ tốn bước xuống sân, trên tay vung vẩy điếu xì gà… Mỗi lời nói của ông, cảm giác ngấm vào mạch máu cầu thủ Hà Nội. Phải thừa nhận, Hà Nội (trước đây là Hà Nội T&T) và nhiều đội bóng khác, đã nhận được nhiều sự quan tâm của bầu Hiển. Muốn hay không, Hà Nội vẫn là đội bóng được ông cưng nhất, thương nhất và chiều nhất. Nhưng “thương cho roi cho vọt”. Ngay sau màn xô xát của ban huấn luyện, cầu thủ Hà Nội trên sân Pleiku (tứ kết lượt đi Cúp quốc gia gặp Hoàng Anh Gia Lai), bầu Hiển đã nghe báo cáo vụ việc mấy lần qua điện thoại, trước khi lãnh đạo, HLV trưởng đội bóng Hà Nội có bản tường trình gửi lên bầu Hiển. Mấy năm qua, bầu Hiển không tiếc tiền của lẫn công sức đầu tư cho Hà Nội, không nhằm ngoài mục tiêu đưa đội bóng trở thành số 1 V-League, và có “đất sống” trong lòng người hâm mộ. Ở vế thứ nhất, Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải… đã làm rất tốt. Còn vế sau, dù đã lao tâm khổ tứ nhưng rõ ràng phải rất lâu nữa, Hà Nội mới có được một lượng fan hâm mộ đông đảo. Đá hay, đá đẹp, đá cống hiến nhưng không hút được CĐV đến sân, đó thực sự là bài toán nan giải với đội bóng Thủ đô. Sau thành công của U.23 Việt Nam tại VCK châu Á 2018, lượng CĐV đến sân Hàng Đẫy tăng vọt, có trận hơn 10.000, khiến bầu Hiển ngồi khán đài VIP mà trong lòng sướng mê ly. Nhưng nghịch lý ở chỗ, khi mọi chuyện đang hanh thông với Hà Nội thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại để xảy ra sự cố trên sân Pleiku, đúng là “kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.

Quang Hải (giữa) và đồng đội ở Hà Nội phải biết trân trọng tình cảm CĐV dành cho đội bóng.

Sau trận tứ kết Cúp quốc gia trên phố Núi, trở về Thủ đô, nhiều lãnh đạo, HLV lẫn cầu thủ Hà Nội vẫn không hiểu sao họ lại có hành động xấu đến vậy trên sân Pleiku? Trách ai bây giờ và nếu xem lại diễn biến trong và ngoài sân cỏ trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia trước Hoàng Anh Gia Lai, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lẫn Giám đốc điều hành đội bóng, ông Nguyễn Quốc Tuấn chỉ có thể tự trách chính bản thân mình. “Giận quá mất khôn”. Nhưng một người làm bóng đá lão luyện lâu năm như HLV Chu Đình Nghiêm mà còn “mất khôn”, bảo sao Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson lúc nào cũng có thể ăn thua đủ với đối phương.

Những đội lớn như Thể Công, Cảng Sài Gòn… mất hàng chục năm trời để xây dựng hình ảnh trong và ngoài sân cỏ. Lãnh đạo đội bóng Hà Nội nhiều lần ngồi họp với nhau vẫn tự hỏi vì sao đội nhà đá đẹp là vậy mà vẫn ít CĐV đến sân? Màn ẩu đả trên sân Pleiku có lẽ là câu trả lời chua chát dành cho đội bóng Thủ đô. Bầu Hiển thì nói ngắn gọn thế này: “HLV Chu Đình Nghiêm, lãnh đạo CLB, Thành Lương và một số cầu thủ đã họp nội bộ kiểm điểm, xin lỗi khán giả, người hâm mộ và trọng tài. Họ hứa rút kinh nghiệm. Họ đã nhận lỗi, trong một phút sai lầm nên mất kiểm soát bản thân. Họ đã nhận lỗi và tôi có niềm tin rằng họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực ở ngay những trận tới”.

HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/neu-bau-hien-xuong-tay-539242