'Nếu bầu Đức không cưu mang, chúng tôi đã không được sống với trái bóng tròn'

Đó là chia sẻ của những cầu thủ thuộc U19 HAGL 2, mà 5 năm về trước đã được bầu Đức cưu mang, đem về Hàm Rồng ăn tập bóng đá, để giờ đây trở thành những tài năng thực sự.

Mặc dù giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U19 Bình Dương ở lượt trận cuối bảng B, VCK U19 Quốc gia 2020 thế nhưng, U19 HAGL 2 phải ngậm ngùi rời cuộc chơi từ vòng bảng vì xếp sau U19 SLNA có cùng 4 điểm nhưng lại thua về hiệu số đối đầu.

Phải dừng cuộc chơi ngay cửa thiên đường, những chàng trai năm nay chưa tròn 17 tuổi không giấu được nỗi buồn, cùng với đó là những giọt nước mắt trên khóe mi. Thế nhưng, giọt nước mắt của những chàng trai 17 tuổi như Vĩnh Phát, Thành Đạt,, Đăng Thọ hay Đức Việt có thể xem là giọt nước mắt hạnh phúc.

Bởi khóe mi họ rơi lệ vì được sống thực sự với niềm đam mê cùng trái bóng tròn. Những giọt nước mắt năm 2020 khác hoàn toàn với dòng lệ tuôn năm 2015, thời điểm họ khóc rất nhiều vì bị loại sau đợt tuyển sinh của Học viện Nutifood. Và rồi, một cánh cửa mới mở ra với tất cả, khi bầu Đức dang tay đón nhận tất cả về đội năng khiếu và giao cho HLV Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt.

Đức Việt (24) là hậu vệ phải không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Chu Ngọc Cảnh xây dựng cho U19 HAGL 2. Ảnh: Hải Lan.

Đức Việt (24) là hậu vệ phải không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Chu Ngọc Cảnh xây dựng cho U19 HAGL 2. Ảnh: Hải Lan.

Nhớ lại thời điểm được bầu Đức dang tay đón nhận, Đức Việt cho biết: "Thực sự, nếu không có Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đang tay ra đón nhận thời điểm đó, có lẽ chúng tôi đã không được sống với niềm đam mê với bóng đá. Không thể nói hết được niềm vui, hạnh phúc khi chúng tôi biết bác Đức sẽ nhận tất cả nhóm chúng tôi về.

Tấm lòng vị tha, yêu con trẻ của bác Đức đã mở ra một cánh cửa mới cho chúng tôi. Bởi vì lẽ đó mà từng người luôn tự cố gắng từng ngày để không phụ lòng của bác Đức và những thầy ở HAGL. Đó là tình cảm mà không có từ ngữ nào có thể so sánh được.

Được vào ăn tập bóng đá tại Học viện tốt nhất Việt Nam khi đó, được ăn ở sinh hoạt chung với các anh lớn mà chúng tôi thần tượng như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn, chúng tôi chỉ mong một ngày được như anh Phượng để đền đáp công ơn mà bác Đức đã cưu mang chúng tôi 5 năm trước".

HLV Chu Ngọc Cảnh chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho lứa cầu thủ U19 HAGL 2 tài năng như hiện tại. Ảnh: Hải Lan.

Về HAGL, nhóm cầu thủ được bầu Đức cưu mang được giao cho HLV Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt và huấn luyện. Đặt những viên gạch đầu tiên với nhóm cầu thủ bị loại này rất khó đối với vị thuyền trưởng người Nghệ An.

Thế nhưng, sự đồng lòng của thầy và trò qua từng ngày dãi nắng, dầm mưa khổ luyện bước đầu đã mang về những thành công nhất định. Nhớ lại những ngày tháng đó, cựu cầu thủ thuộc thế hệ Dream Team của HAGL cho hay:

"Sự nỗ lực của từng học trò, họ cố gắng từng ngày trên sân tập, khiến tôi tự nhủ bản thân mình sẽ giúp họ một ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thành công hôm nay có được, phần lớn là dựa vào ý chí của từng người. Tôi chỉ là người chỉnh sửa lại những gì chưa hoàn thiện. Hi vọng một ngày không xa, sẽ có một vài gương mặt được lên đội 1 HAGL chơi tại V-League".

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, U19 HAGL 2 ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và nhận được sự thán phục từ các anh lớn của các đội như U19 CAND, SLNA và Bình Dương. Thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh hiện đã quay về Hàm Rồng, chuẩn bị cho VL U17 Quốc gia 2020 diễn ra tại quê nhà.

Vòng bán kết của VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào chiều ngày 26/6 tới đây. Ở trận bán kết 1, U19 HAGL sẽ đối đầu với U19 SLNA lúc 16h00. Trong khi đó, ở trận bán kết 2 chủ nhà U19 PVF sẽ chạm trán U19 CAND lúc 18h15. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra trên sân chính tại trung tâm PVF.

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/neu-bau-duc-khong-cuu-mang-chung-toi-da-khong-duoc-song-voi-trai-bong-tron-8202025683036405.htm