Nếu AFF Cup không có người Thái

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa 'dọa' sẽ không tham dự AFF Cup 2020 bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. Nếu điều đó xảy ra thật thì đương kim vô địch - đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ 'cô đơn' nhưng không vì thế mà chúng ta dễ dàng 'bắt nạt' những đối thủ còn lại.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa "dọa" sẽ không tham dự AFF Cup 2020 bởi lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. Nếu điều đó xảy ra thật thì đương kim vô địch - đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ "cô đơn" nhưng không vì thế mà chúng ta dễ dàng "bắt nạt" những đối thủ còn lại.

Nếu vắng Thái Lan, Việt Nam sẽ "cô đơn" nhưng còn đó những đối trọng nguy hiểm khác. Ảnh Zing.vn

Nếu vắng Thái Lan, Việt Nam sẽ "cô đơn" nhưng còn đó những đối trọng nguy hiểm khác. Ảnh Zing.vn

Thái Lan vốn là đối thủ "nặng ký" của đội tuyển Việt Nam và được xem là "kỳ phùng địch thủ" xuyên suốt nhiều năm qua. Chỉ mới đây thôi, khi "phù thủy" Park Hang Seo xuất hiện, bóng đá Việt Nam mới bỏ người Thái ở phía sau. Tuy nhiên, ở những trận cầu với bầy Voi chiến, chúng ta không hề dễ dàng lấn át họ. Bởi vậy cho nên, nói một cách công bằng, người Thái là đối thủ kỵ rơ nhưng một mặt cũng là động lực để chúng ta phấn đấu, mạnh mẽ lên từng ngày.

Việc lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết có khả năng đội tuyển quốc gia nước này không tham dự kỳ AFF Cup 2020 vì lo ngại dịch bệnh cũng như "cấn" nhiều giải đấu đã khiến nhiều người bất ngờ. Trong những cái "cấn" ở đây có Vòng loại World Cup 2022 và giải Vô địch Thái Lan. Trước đó vì đại dịch, Thái League đã "đóng cửa", các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và tháng 6 cũng đã dời lại đến tháng 11. Trong khi, dự kiến 23-11 là AFF Cup 2020 khởi tranh. Người Thái lo ngại việc các giải đấu sát nhau sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đội hình và mục tiêu sâu xa của bóng đá xứ Chùa Vàng. Đương nhiên, bây giờ, mục tiêu xa nhất của người Thái cũng như chúng ta là vươn tầm thế giới. Giả dụ, dịch bệnh kéo dài, Thái League cũng phải đến cuối năm mới hoàn tất giải đấu thì viễn cảnh người Thái bỏ AFF Cup 2020 là hoàn toàn rất có thể.

Không có người Thái, Việt Nam sẽ dễ hơn đôi chút trong việc tiến đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch vì Thái Lan vẫn là đối trọng số 1. Song, điều đó cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng cống hiến và quyết tâm của các cầu thủ. Đá với người "Thái" bao giờ cũng "máu" hơn. Người hâm mộ cũng háo hức chứng kiến Rồng Vàng đè bẹp Voi chiến hơn.

Dẫu vậy, ở Đông Nam Á, bây giờ cũng còn nhiều thế lực đáng ngại. Với đội tuyển quốc gia, Indonesia cho thấy những năm qua họ hơi "non" khi dễ dàng bị đối thủ đánh bại. Song, với đội trẻ, như đội hình ở SEA Games vừa qua chẳng hạn, họ thật sự đáng gờm. Vào đến chung kết với thầy trò HLV Park Hang Seo minh chứng bản lĩnh của đội bóng xứ Vạn đảo cũng "không phải dạng vừa". Nếu có một HLV tài năng, biết kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm thì biết đâu, AFF Cup 2020 năm nay, Đông Nam Á sẽ được chứng kiến một thế lực mới đầy thách thức với mọi đối thủ.

Đấy là chưa kể, còn đó một Hổ Mã Lai đầy "gai góc". Người Malaysia luôn cho chúng ta thấy một lối đá rất khó chịu dù họ không thật sự nhanh và kỹ thuật. Dù thành tích ở đội tuyển quốc gia vài năm qua họ thua kém Việt Nam nhưng sự thật họ vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho các đối thủ. Còn nhớ, ở AFF Cup 2018, Malaysia đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng trên sân khách với tỉ số 2-2 ở lượt về bán kết AFF Cup 2018. Thất bại cay đắng của người Thái chắc chắn là bài học cần thiết cho không chỉ riêng Việt Nam. Hơn nữa, hiện nay, bóng đá Malaysia cũng đang có những nhân tố trẻ triển vọng cũng như cơ chế "mở cửa" đón cầu thủ nhập tịch lên tuyển thì chưa biết còn điều gì khó lường mà chúng ta chưa nhìn thấy hết.

Ở Vòng loại World Cup 2022 năm nay, Malaysia cũng nằm chung bảng với thầy trò HLV Park Hang Seo. Và thực tế, họ cũng thể hiện được rất nhiều điều ở sân chơi này. Hiện, Malaysia đang bám sát đoàn quân áo đỏ khi xếp thứ 2 (9 điểm), ngay sau Việt Nam (11 điểm). Và trước mắt, Quang Hải và các đồng đội cũng còn một trận tái đấu đầy cam go với những chú Hổ Mã Lai ngay trên thánh địa của đối thủ.

Tất nhiên, khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành thì mọi kế hoạch vẫn có thể "đổ bể". Và cũng có thể, thời gian ngắn đây thôi, dịch bệnh sẽ chấm dứt, guồng quay bóng đá rồi cũng sẽ quay lại đúng quỹ đạo. Lúc này, người hâm mộ có quyền mong chờ về những trận cầu gay cấn, rực lửa của những cậu "con cưng" thầy Park ở khắp các đấu trường lớn nhỏ.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_223101_neu-aff-cup-khong-co-nguoi-thai.aspx