Nét duyên áo dài Vạn Tam Kỳ

Trong đêm khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cup lần thứ XII – 2018 tại Nhà thi đấu thể thao Quảng Nam, 12-5-2018, nhà thơ Ngô Phú Thiện nói với tôi đầy tự hào rằng toàn bộ 128 bộ áo dài mà các 'chân dài' Thái Lan, Kazakhstan, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đang mặc làm lễ là do nhà may áo dài Vạn ở Tam Kỳ may. Tôi vui lây và ngay sáng hôm sau tìm đến nhà may áo dài Vạn Tam Kỳ ở trong con hẻm tổ đoàn kết số 4 – 5, khối phố 2, P.An Sơn. Thực ra sau ngày giải phóng tôi đã có mặt ở Tam Kỳ và nghe tiếng nhà may Vạn, nhất là người đẹp của vùng đất Hà Đông xưa. Hơn 40 năm qua tiếng Vạn vẫn làm người ta khó quên bởi cái duyên của đường kim mũi chỉ đã đang làm đẹp thêm dáng hình của phái đẹp. Gặp Nguyễn Thị Phương Đào, người Long An, phụ trách trang phục của Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cup 2018 tại nhà may áo dài Vạn, tôi hỏi là duyên cớ nào Ban Tổ chức biết nhà may áo dài Vạn mà mời may trang phục làm quà tặng cho các vận động viên quốc tế? Phương Đào cho biết em tìm qua mạng với câu hỏi là ở Tam Kỳ, Quảng Nam có nhà may nào may áo dài đẹp không? Lập tức chữ Vạn hiển thị. Cho đến khi đặt chân đến Quảng Nam, Phương Đào có ý dò hỏi thêm các anh trong BTC Giải ở Quảng Nam như mình đã tìm trên mạng, ai cũng đều nói là nhà may áo dài Vạn. Ngần ấy thôi cũng quá đủ niềm tin để Phương Đào quyết định chọn nhà may áo dài Vạn Tam Kỳ thực hiện những chiếc áo dài Việt Nam thướt tha trong đêm khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cup lần thứ XII – 2018.

Chị Vạn với đội bóng chuyền Viettinbank.

Từ mọi góc nhìn chúng ta đều thấy lung linh linh hồn Việt. Nào xanh, nào hồng, nào tím, nào vàng,… cứ nhảy múa trong mắt tôi cùng với những họa tiết thác nước - ngọn trúc, Núi Thành, phố cổ Hội An- bồ câu, thuyền thúng – lan vàng, ruộng bậc thang – hoa hướng dương, Cù lao Chàm – hoa phượng. Sau đêm ấy, Đinh Hồng Hằng từng là vận động viên đội bóng chuyền nữ Bưu điện Hà Nội, từng đoạt vương niệm hoa khôi Giải bóng chuyền nữ quốc gia cách đây không lâu, hiện làm công tác trọng tài của Giải, cũng tìm đến nhà may áo dài Vạn Tam Kỳ để may thêm 5 bộ áo dài đem về Hà Nội làm kỷ vật. Hồng Hằng không giấu được sự thích thú về cái duyên của áo dài Vạn may.

Tôi đến trước nhưng phải ưu tiên thời gian để chị Vạn tiếp hai người đẹp Phương Đào, Hồng Hằng. Tiễn khách vừa xong là chị tiếp chuyện với tôi. Chưa kịp hỏi về cái duyên mà chị được BTC Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cup lần thứ XII – 2018 thì chị đã trả lời trúng ý câu hỏi của tôi. Chị Vạn không giấu được niềm vui khi bất ngờ nhận được “sứ mệnh” này nhưng cũng lo âu suốt cả tháng trời. Lo nhất là khi các số đo do BTC gửi đến đều không chính xác hay nói đúng hơn là cách đo của mọi người đều là cảm tính chứ không phải là người có nghề may, nên chuyện sai số là bình thường, mà còn cả các nữ vận động viên nước ngoài nữa. Thế là bằng cách làm khoa học, chị đã quyết định chỉnh sửa, gia giảm toàn bộ số đo. Thế nhưng khi các vận động viên đến mặc thử thì lại thêm một lần nữa vất vả. Tuy nhiên, bằng sự trải nghiệm, sự khéo léo của những người thợ lành nghề, sự tài tình của bà chủ tiệm, 128 bộ áo dài được giao đúng hẹn, làm vừa lòng cả BTC lẫn các vận động viên, huấn luyện viên. Trong số các đội bóng đến nhà chị thử áo, đội bóng chuyền Mỹ là khách hàng đến chậm nhất và khuya nhất nhưng đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị.

Đêm nay (18-5), tại phố cổ Hội An, các cô gái Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền Cup lần thứ XII – 2018 sẽ có dịp thể hiện mình trong chiếc áo dài Việt Nam do nhà may áo dài Vạn Tam Kỳ may, để BTC chọn vận động viên - người đẹp mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất. Trong những ngày này các người đẹp bóng chuyền quốc tế vừa phải dốc sức luyện tập với trái bóng, đổ mồ hôi trên sàn đấu lại vừa chăm chút nhan sắc, bước đi của mình với tà áo dài Việt Nam quyến rũ. Hai người đẹp nào sẽ đăng quang hoa khôi, sẽ được tôn vinh duyên dáng nhất trong chiếc áo dài Việt Nam, có sự đóng góp nhỏ nhoi mà vô cùng vinh dự của chị Vạn và những người thợ may nhà may áo dài Vạn Tam Kỳ đã và đang là ẩn số cho tới đêm 20-5. Cơ duyên này làm nên nét duyên cho áo dài Vạn Tam Kỳ. Đêm ấy chắc chắn sẽ là một đêm thao thức với những tà áo dài cùng với 128 người đẹp các nước đang có mặt ở Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam.

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_186394_ne-t-duyen-a-o-da-i-va-n-tam-ky-.aspx