Nét đẹp tục cho chữ đầu năm

Cho chữ đầu xuân là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Người ta đi xin chữ để mong cầu có một năm mới thuận buồm xuôi gió, tài lộc hanh thông. Chữ nghĩa còn gửi gắm khát vọng vươn lên, hướng đến chân thiện mỹ. Ở Quảng Ninh, tục xin chữ đầu xuân đã và đang được nhiều người quan tâm, tìm lại nét đẹp văn hóa của cha ông.

Cho chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa của dân tộc đã được gìn giữ qua nhiều đời nay.

Người trẻ thường xin những chữ như: Phúc, Đức, Thọ, Khang để kính tặng ông bà, cha mẹ.

Họa sĩ Nghiêm Vinh thường cho chữ theo dạng thư họa chữ Việt (kết hợp chữ và tranh). Trong ảnh: Họa sĩ Nghiêm Vinh tham gia gian hàng thư pháp tại Times Garden Hạ Long.

Người lại xin chữ "Phúc" mong phúc lộc đầy nhà.

Không ít người xin chữ để mong cầu công danh.

Người lại xin chữ "Tâm" mong cho tâm hồn bình an thư thái.

Việc cho chữ thường diễn ra ở các đình, đền, chùa, công trình văn hóa tâm linh, nơi thờ tự danh nhân, các di tích lịch sử.

Họa sĩ Nghiêm Vinh cho chữ "Lễ".

Một nhà sư cho chữ tại Khu Văn hóa núi Bài Thơ (TP Hạ Long).

Một "ông đồ" trẻ cho chữ tại sân chùa Long Tiên (TP Hạ Long).

Niềm vui xin được chữ.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201902/net-dep-tuc-cho-chu-dau-nam-2421847/