Nét đẹp phố nghề, làng nghể qua triển lãm ảnh 'Hà Nội trong tôi'

Ngày 9/10, triển lãm 'Hà Nội trong tôi' với chủ đề làng nghề, phố nghề do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức diễn ra tại sân Bái đường, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018).

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” được chia làm ba chủ đề chính là phố nghề, nghề thủ công mỹ nghệ và nghề ẩm thực. 80 bức ảnh trưng bày tại triển lãm ghi lại chân thực, sinh động chân dung các nghệ nhân, cuộc sống lao động sản xuất và sinh hoạt đời thường ở các làng nghề, phố nghề của Hà Nội. Từ nội dung đến bố cục của các tác phẩm đều mới lạ, làm nổi bật vẻ đẹp của đôi tay, khối óc của lao động thủ công. Ở đó có những hình ảnh nhộn nhịp, sôi động của phố nghề nổi tiếng như tranh dân gian Hàng Trống, bánh cốm Hàng Than, phố Lò Rèn, Lãn Ông… Những làng nghề thủ công mỹ nghệ vốn có truyền thống rất lâu đời, với nhiều nét độc đáo, tinh xảo, hoàn mỹ như làng nghề gốm Bát Tràng, gốm Kim Lan, lụa Vạn Phúc, tranh dân gian Hàng Trống, tranh thêu Quất Động, đúc đồng Ngũ Xã...

Nhiếp ảnh gia Lê Huy Cường, Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội cho biết, các làng nghề, phố nghề Hà Nội có lịch sử lâu đời và đang tiếp tục phát triển. Do vậy triển lãm không chỉ giới thiệu những tinh hoa mà còn góp phần quảng bá cho các làng nghề của Thủ đô.

Với chủ đề phố nghề, người xem triển lãm cũng cảm nhận được sự nhộn nhịp, sôi động của phố nghề Hà Nội qua các tác phẩm: “Nghệ nhân khảm tam khí Nguyễn Ngọc Trọng, phố Khâm Thiên - quận Đống Đa” của tác giả Lê Bích, “Nghệ nhân phố Hàng Bạc” của tác giả Hữu Tiệp, “Chế tác tre trúc trên phố Hàng Vải”, “Bánh cốm Hàng Than”, “Đặc sản ô mai Hàng Đường” của Hồng Hạnh… Các tác phẩm ở chủ đề nghề thủ công mỹ nghệ khắc họa những mảng màu chân thực, sinh động trong lao động, sản xuất ở các làng nghề thủ công mỹ nghệ vùng ngoại thành qua các tác phẩm: “Nét tinh xảo quạt giấy Chàng Sơn” của Xuân Đạt; “Sản xuất chao đèn ở Phú Vinh (Chương Mỹ)” của tác giả Đức Ninh … Còn chủ đề nghề ẩm thực có rất nhiều tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở các làng nghề truyền thống như: “Phơi bánh đa làm miến - Làng So, Quốc Oai” của Viết Mạnh, “Được nắng” của tác giả Văn Phúc…

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị chia sẻ, triển lãm “Hà Nội trong tôi” là những bức tranh đa sắc màu, khắc họa một Hà Nội với những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến cùng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đời thường, cuộc sống lao động sản xuất của người dân đô thị. Ở đó, mỗi người cầm máy đều thể hiện tình yêu Hà Nội qua những góc nhìn của mình.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13/10. Ngay sau khi triển lãm kết thúc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ban tổ chức sẽ phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tiếp tục tổ chức trưng bày những hình ảnh này tại Bảo tàng Hà Nội để công chúng Thủ đô, du khách trong, ngoài nước hiểu thêm về phố nghề, làng nghề và những nghệ nhân tài hoa của Thăng Long – Hà Nội.

Tin, ảnh: Đinh Thuận (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/net-dep-pho-nghe-lang-nghe-qua-trien-lam-anh-ha-noi-trong-toi-20181009160033145.htm