Nét đẹp lao động của người dân trên khắp dải đất chữ S

Con người đẹp nhất có lẽ là khi lao động. Bởi thế mà những nhà nhiếp ảnh luôn tìm kiếm cảm hứng trong thời khắc hăng say với công việc của người dân.

Mỗi người luôn mang vẻ đẹp riêng có đặc biệt. Nhưng đẹp nhất có lẽ là khi họ hăng say, tập trung hết tâm huyết và tình cảm cho công việc mà mình đang cống hiến. Khi ấy, người lao động sẽ không chỉ mang vẻ đẹp nội tại của bản thân mà còn truyền thần ra quang cảnh xung quanh và công việc của mình. Ảnh: Vanhop Lo.

Mỗi người luôn mang vẻ đẹp riêng có đặc biệt. Nhưng đẹp nhất có lẽ là khi họ hăng say, tập trung hết tâm huyết và tình cảm cho công việc mà mình đang cống hiến. Khi ấy, người lao động sẽ không chỉ mang vẻ đẹp nội tại của bản thân mà còn truyền thần ra quang cảnh xung quanh và công việc của mình. Ảnh: Vanhop Lo.

Cảnh vốn luôn thế, sông nước núi non vẫn luôn tĩnh tại trong sự hùng vĩ của thiên nhiên. Duy chỉ khi con người xuất hiện, dù chỉ là một hay hai bóng người lẻ loi đang cần mẫn trên ruộng lúa cũng khiến khung cảnh trở nên ấm áp và gần gũi đến lạ. Ảnh: Truong Thien Binh.

Những nhiếp ảnh gia vẫn luôn đi dọc các nẻo đường đất nước để tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng bức ảnh của họ sẽ không thể sống nếu nó chỉ vô hồn và vô thần truyền tải một khung cảnh vốn đã quen thuộc. Chính khoảnh khắc khi nhiếp ảnh gia cảm nhận được tình yêu lao động mà con người dành cho công việc, cả bức ảnh sẽ bừng sáng. Ảnh: Bui Viet Hung.

Đi dọc những vùng đất gió Lào cát trắng của miền Trung, không khó để bắt gặp những hình ảnh lao động của người dân trong sắc màu gay gắt của tiết trời mùa hạ. Những người gánh hàng như lạc trên sa mạc, lọt thỏm giữa bốn bề đồi cát trắng. Nhưng họ làm chủ được con đường, và cuộc đời của mình. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Người dân miền biển còn đẹp trong vẻ đẹp của tập thể - khi cá nhân không hiện hữu, mà số đông tổng hòa trong mục đích lao động tạo nên mục đích sống và ý chí cho cả khung cảnh đất trời bao la. Biển cả rộng lớn và đôi khi cuồng nộ là thế, nếu không gần nhau hơn thì sao có thể sống qua những ngày bão tố? Ảnh: Nguyễn Hoài Sơn.

Và đẹp nhất là khoảnh khắc khi những người dân chài tung thả chiếc lưới như muốn tóm gọn cả thế giới vào chiếc lưới nhỏ. Ảnh: Nguyễn Trực.

Hay đôi khi công việc của người là nhẹ nhàng thả trôi những điều ước và khát vọng cho trời đất, tâm hồn và thế giới bên kia. Công việc ấy đem đến nét đẹp cho sông trời và cho đời. Ảnh: Ngo Thanh Minh.

Ngược lên những đồi chè xanh mướt miền núi cao, người dân cũng hòa chung nét đẹp của người lao động cả nước. Đồi chè rải thảm một màu xanh tươi đầy sức sống và các cô, các chị hái chè là người đưa hương vị tươi ngon nhất đến với những người yêu loại thức uống thanh tao này. Ảnh: Hien Nguyen.

Hay lên với những triền đồi ruộng bậc thang, nơi làm say lòng bao khách du lịch cả trong và ngoài nước, những cô gái dân tộc chăm chỉ lên nương cũng khiến bao chàng trai phải một lần yếu đuối. Nắng chiếu vàng thắp sáng cả con đồi. Ảnh: Hiền Triết.

Lao động có thể khiến con người mệt nhọc, nhưng đem đến niềm vui, đưa con người đến tương lai và giúp con người sống với thực tại. Để đôi khi ngẫm lại thấy giây phút lao động đôi khi còn tình tứ hơi đôi mắt của người con gái xuân xanh. Những hình ảnh trong bài do các thí sinh gửi về cuộc thi ảnh Sài Gòn 2018. Ảnh: Phạm Doãn Triều.

Khánh Trinh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/net-dep-lao-dong-cua-nguoi-dan-tren-khap-dai-dat-chu-s-post861787.html