Nẻo đường quê hương

Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TPHCM 2018 chủ đề 'Non sông liền một dải', xuất phát từ tỉnh Lạng Sơn về mũi Cà Mau, cực Nam Tổ quốc, trước khi kết thúc tại TPHCM vào trưa 30-4. Đồng hành với đoàn đua trên những nẻo đường quê hương, phóng viên Báo SGGP đã bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp của non sông đất nước.

Sau những giây phút hồi hộp chứng kiến sự bứt phá của các tay đua, hẳn bạn sẽ không thể không ngây người tự hào vì quê hương mình đẹp quá!

Đoàn đua “lạc vào bức tranh phong cảnh” của làng chài Lương Sơn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn đua “lạc vào bức tranh phong cảnh” của làng chài Lương Sơn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng quê thanh bình ở tỉnh Quảng Bình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những "bông hoa cói" của Làng nghề chiếu Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định điểm xuyết nét đẹp cho đường đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các công nhân bảo trì đường sắt địa phận Thừa Thiên - Huế miệt mài với công việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc sản miệt vườn Tuy Hòa chào đón các tay đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nông dân thu hoạch hành lá ở các ruộng hành dọc quốc lộ 20. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nông dân làm muối Vĩnh Hy dõi theo đoàn đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiểu thương ở huyện An Biên, Kiên Giang ùa ra đường cổ vũ đoàn đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các công nhân cơ sở chế biến thủy sản ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau hào hứng cổ vũ đoàn đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HOÀNG HÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/neo-duong-que-huong-515946.html