Nên duyên vợ chồng nhờ gặp gỡ tình cờ trên bãi biển

'Trúng tiếng sét' của chàng trai người Đức trong chuyến du lịch, Gianna không ngờ cuộc đời của mình rẽ theo hướng cô không ngờ tới.

Đó là một ngày hè ở vịnh Byron, thị trấn bên bờ biển bang New South Wales của Australia, năm 2003. Sau khi tắm biển, Gianna Mazzeo (khi ấy 27 tuổi) trông thấy vài thanh niên chơi đá bóng ở phía xa.

Cô lập tức để mắt tới một chàng trai đang mải mê với trái bóng. “Tôi nghĩ anh ấy rất bảnh bao”, cô nói với CNN Travel.

 Gianna Mazzeo và Sebastian Guggenberger gặp nhau trên bãi biển vịnh Byron vào năm 2003. Họ có hành trình dài bên nhau kể từ đó.

Gianna Mazzeo và Sebastian Guggenberger gặp nhau trên bãi biển vịnh Byron vào năm 2003. Họ có hành trình dài bên nhau kể từ đó.

Thích từ cái nhìn đầu tiên

Gianna chỉ cho 2 cô bạn đi cùng thấy các chàng trai, gồm cả người lọt vào mắt xanh của mình. “Tôi nhớ mình cố nghĩ cách để thu hút sự chú ý của anh ấy. Nhưng tôi đã quá hồi hộp”.

Gianna nảy ra một ý tưởng. Cô cùng nhóm bạn sẽ tới bãi biển vào sáng sớm hôm sau, cố ý có mặt ở nơi các anh chàng chơi bóng.

Kế hoạch của Gianna thành công. Cô gặp lại chàng trai mà mình để mắt tới. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. “Chúng tôi mỉm cười và anh ấy đến bắt chuyện với tôi”.

Gianna được biết chàng trai ấy tên Sebastian Guggenberger (khi đó 28 tuổi), sinh viên kỹ thuật người Đức, thực tập tại thành phố Sydney trong một học kỳ.

Trò chuyện với một cô gái lạ trên bãi biển không phải là điều Sebastian từng làm trước đây. “Cô ấy ngẩng lên và mỉm cười. Tôi nghĩ ‘Mình thực sự phải đi qua đó’”, anh nhớ lại.

Sau một hồi làm quen, hai nhóm của Gianna và Sebastian hẹn gặp nhau tại quán bar. Tối hôm đó, Gianna và 2 cô bạn nói về những chàng trai người Đức trong khi chờ họ đến.

Gianna thừa nhận thích Sebastian, nhưng bạn của cô cũng tỏ ý quan tâm đến anh chàng này. “Chuyện này khá ngớ ngẩn. Nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng ‘Được rồi, coi như quà sinh nhật cho cậu. Tớ sẽ không tỏ ý gì với anh ấy’”, Gianna cho biết.

Khi các chàng trai đến, Sebastian lập tức trò chuyện với bạn của Gianna. Trái tim cô chợt chùng xuống và nghĩ có lẽ anh chàng thật sự thích bạn của mình.

Tuy nhiên sau đó, Sebastian quay sang và mời Gianna đồ uống.

Gianna nói rằng bạn của cô vẫn ổn với điều này. Họ chỉ coi lời hứa “rút lui” trước đó của Gianna là trò đùa.

Cuối buổi hẹn, Gianna và Sebastian trao đổi số điện thoại.

Sebastian và Gianna chụp hình với nhau trong buổi hẹn đầu tiên.

Theo kế hoạch ban đầu, Sebastian sẽ quay trở lại Sydney vài ngày sau đó. Tuy nhiên, anh nhận ra mình chưa sẵn sàng kết thúc chuyến đi. Sebastian gọi điện xin nghỉ và kéo dài chuyến du lịch ở vịnh Byron.

Một tuần sau đó, Gianna và Sebastian dành cả ngày dài đi dạo trên những con đường ven biển. Buổi tối, họ ngồi chơi trong quán bar nhìn ra đại dương.

“Tôi nhận ra anh ấy thông minh, dí dỏm, dễ gần và thích đi du lịch. Chúng tôi thực sự rất hợp nhau”.

Tình cảm nảy nở

Trước khi tạm biệt nhau, cả hai thảo luận về chuyện Sebastian đến thăm Gianna trước khi rời khỏi Australia.

Tuy nhiên, khi trở về nhà ở thành phố Melbourne, Gianna kết nối lại với chàng trai mà cô đã gặp ngay trước chuyến đi đến vịnh Byron.

Khi Sebastian gọi và đề nghị đến thăm cô vào cuối tuần, Gianna khiến anh thất vọng. “Tôi nói ‘Anh có thể đến, nhưng em phải thú thực là em đang tìm hiểu một người khác. Tôi không muốn nói dối anh ấy”.

Đối với Sebastian, cuộc điện thoại khiến anh nhận ra tình cảm của mình. “Bình thường, tôi sẽ nghĩ ‘Được rồi, dù gì mình cũng đã có khoảng thời gian rất vui vẻ’. Nhưng câu nói của cô ấy thực sự khiến tôi cảm thấy kỳ lạ”, anh nhớ lại.

Sebastian không muốn làm phiền nếu Gianna đang hạnh phúc bên người khác, nên cuối cùng quyết định không đến.

Gianna gặp gỡ nhóm bạn người Đức của Sebastian.

Một ngày nọ, trong khi trò chuyện với mẹ, Gianna so sánh hai người đàn ông và cảm nhận về họ.

“Anh chàng đến từ Melbourne là mẫu người khiến con bị thu hút và cuốn theo. Còn chàng trai người Đức khá khác biệt và có lẽ là kiểu người sẽ không làm trái tim con tan nát”.

Khoảng một tháng sau, Gianna gọi cho Sebastian. Anh hỏi cô về anh chàng kia. Nhận được lời giải thích khiến lòng nhẹ nhõm, Sebastian đồng ý đến gặp cô.

“Sebastian đã gặp gia đình tôi và tất cả đều thích anh ấy. Tôi dẫn anh ấy đi thăm thú xung quanh”, Gianna nói.

Cả hai cũng nói về chuyện Gianna có thể đến thăm Sebastian ở Đức vào mùa hè năm đó. “Không phải với tư cách người yêu, chỉ là bạn bè gặp lại nhau. Cả hai chúng tôi đều khá thoải mái và không ai mong đợi gì nhiều”, Gianna nói.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Sebastian đã khơi dậy trong Gianna mong muốn thực hiện những thay đổi mang tính quyết định.

Trong vòng vài tháng, Gianna nghỉ việc ở công ty dược phẩm, bán căn hộ ở Melbourne và quyết định đến Đức như một phần của chuyến đi châu Âu kéo dài. Trước tiên, cô đến Upper Bavaria ở Rosenheim, nơi Sebastian sống.

Sebastian gặp gỡ anh trai của Gianna trong chuyến đi chơi ở Melbourne.

Vài tháng tiếp theo, Gianna đi du lịch vòng quanh châu Âu, tận hưởng thời gian ở Đức, Scotland, Italy, Ireland và Vienna. Sebastian tham gia bất cứ khi nào lịch học cho phép.

Khi nhận ra mùa hè phiêu lưu đã kết thúc, Gianna phải lựa chọn giữa việc về Australia hoặc kiếm việc làm tại Đức.

“Có lẽ em nên ở lại”, Sebastian thuyết phục.

Trong vòng 2 tuần, Gianna nhận được làm giáo viên tiếng Anh ở trường ngôn ngữ. Cha mẹ rất ngạc nhiên khi Gianna có ý định sinh sống lâu dài ở Đức, nhưng họ tin tưởng và muốn con gái được hạnh phúc.

Alessandra, bạn của Gianna chứng kiến chuyện của cô và Sebastian bắt đầu ở vịnh Byron, nghĩ toàn bộ sự việc là rủi ro. Nhưng Gianna tự tin rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn.

Lời cầu hôn bất ngờ

Giáng sinh năm 2003, Gianna và Sebastian ổn định cuộc sống cùng nhau ở Đức. Cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cam kết duy trì mối quan hệ lâu dài.

Sau khi tốt nghiệp, Sebastian thường phải ra nước ngoài làm việc. Anh và Gianna cố gắng đi du lịch nhiều nơi cùng nhau khi có thể. Niềm đam mê khám phá thế giới là một trong những điều gắn kết họ.

Năm 2005, sau khi trở lại thăm vịnh Byron và về Đức, Gianna phát hiện mang thai. Cả hai đều rất vui mừng, nhưng trong khi Gianna luôn mơ về đám cưới, Sebastian chưa bao giờ có kế hoạch kết hôn.

Vài tháng trước khi Gianna sinh, Sebastian rủ cô đi bộ đường dài. Ban đầu, Gianna từ chối nhưng bạn trai kiên trì nên cô mềm lòng. Cả hai tới thị trấn Tegensee, miền Nam nước Đức.

“Khi leo đến đỉnh núi, anh ấy bất ngờ quỳ xuống cầu hôn. Tôi thật sự đã bị sốc”, Gianna nhớ lại.

Sebastian cầu hôn Gianna vài tháng trước khi họ đón con đầu lòng.

Gianna và Sebastian đăng ký kết hôn không lâu trước khi họ đón con đầu lòng. Một năm sau, cả hai tổ chức hôn lễ tại đảo Bali, Indonesia với các khách mời đến từ Australia, Đức và Italy.

Những năm gần đây, họ có thêm hai con. Gianna từ người không biết tiếng Đức hiện thành thạo ngôn ngữ này.

Thông qua nền văn hóa kép, Sebastian và Gianna truyền cho các con tính cách cởi mở và tình yêu du lịch.

Dù ở bất cứ nơi nào, cả hai biết rằng họ luôn muốn ở bên nhau.

Gianna nói: “Tôi luôn cố gắng để khiến anh ấy cảm thấy tự do tìm kiếm thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng vào cuối ngày, cả hai đều thích nói lời chúc ngủ ngon”.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nen-duyen-vo-chong-nho-gap-go-tinh-co-tren-bai-bien-post1209613.html