Nên dành thời gian quan tâm đến trẻ em

Cháu gái tôi 5 tuổi, đang học mẫu giáo ở một trường thuộc nội thành Hà Nội. Dịp nghỉ hè vừa qua, hằng tuần tôi đều dành thời gian đưa cháu tham quan một số nơi, như: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Cháu rất thích thú vì được khám phá nhiều điều mới mẻ.

Bước vào năm học mới, vì ngoài giờ học chính, cháu còn tham gia học một số môn ngoại khóa, như: Mỹ thuật, tiếng Anh nên chỉ có thể đi tham quan bảo tàng mỗi tháng một lần. Tôi đã lần lượt đưa cháu tham quan các bảo tàng, như: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phòng không-Không quân và thấy cháu có ý thức tìm hiểu qua từng hiện vật ở bảo tàng. Trẻ em hiếu động, tôi đã khá vất vả khi phải theo cháu, đọc chú thích (vì cháu chưa biết đọc) để trả lời các câu hỏi của cháu nhưng trong lòng rất vui vì thấy cháu tuy còn nhỏ nhưng đã ham hiểu biết...

Từ kinh nghiệm này, tôi mong rằng, các bậc ông bà, cha mẹ hãy quan tâm nhiều hơn đến con cháu mình, không nên nghĩ rằng cứ cho trẻ vào học trường tốt là đủ, mà nên dành thời gian nhiều hơn cho con cháu. Điều này không chỉ giúp các cháu thành thạo trong giao tiếp hằng ngày mà gia đình còn có thể sớm phát hiện và khuyến khích các cháu bộc lộ năng lực cá nhân ngay từ khi còn nhỏ. Muốn măng mọc thẳng, không có gì tốt hơn phải thường xuyên nuôi dưỡng, uốn nắn. Mỗi người lớn cần cố gắng để trở thành gương sáng cho con cháu mình và gia đình luôn đóng vai trò điểm tựa tinh thần bền vững, là môi trường trong lành nhất để hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ.

LÊ AN KHÁNH

(phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nen-danh-thoi-gian-quan-tam-den-tre-em-555691