Ném đá lực lượng 911, 2 bị cáo bị tuyên 27 tháng tù

Vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bị lực lượng 911 CATP Đà Nẵng nhắc nhở và cho đi, thế nhưng Trịnh Công Thức (1998, trú H. Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (1997, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại bàn nhau đi tìm gạch đá quay lại nhằm "trả đũa" lực lượng 911. Sáng ngày 13-5, TAND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử công khai vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với Thức và Hùng.

2 bị cáo Thức và Hùng nghe tòa tuyên án.

2 bị cáo Thức và Hùng nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, khuya ngày 10-3, 2 bị cáo Hùng, Thức chén anh, chén em đến "quắc cần câu" mới chịu rời bàn nhậu đi về. Trong lúc "ma men" trong người dẫn lối, 2 bị cáo vi vu với tốc cao trên các tuyến đường bằng chiếc mô-tô Exciter thì gặp lực lượng 911. Tổ 01-911 CATP Đà Nẵng yêu cầu Thức, Hùng dừng xe để kiểm tra do xe máy không có kính chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và 2 bị cáo sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ tuần tra chỉ cảnh cáo, nhắc nhở các lỗi vi phạm và sau đó để Trịnh Công Thức và Nguyễn Sỹ Hùng ra về.

Đến khoảng 0 giờ, ngày 11-3, sau khi đi ăn về, Thức, Hùng chạy xe máy quay lại khu vực ngã ba Hàm Nghi- Tô Ngọc Vân (Đà Nẵng) để quay lại nơi làm việc ở xã Duy Hải, H. Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) thì tiếp tục gặp tổ công tác 01-911 CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại đây thổi còi, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Do sợ bị kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính nên Thức không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy vào đường hẻm gần đó. Tức giận vì bị lực lượng Công an kiểm tra nên Thức nói với Hùng: "Cay hè, quay lại chơi mấy ông ni hè". Nghe vậy, Hùng đồng ý đi cùng Thức quay lại chốt chặn của tổ 01-911 CATP để gây cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Thức nhặt các viên gạch, đá gần đó, đưa cho Hùng 2 viên còn mình giữ 1 viên. Khi đi ngang qua lực lượng đang làm nhiệm vụ, Hùng ném 1 viên gạch về phía các cán bộ chiến sĩ tổ 911 nhưng không trúng. Sau đó, 2 bị cáo bỏ chạy về hướng Nguyễn Văn Linh thì bị tổ công tác 911 gần đó chặn lại, yêu cầu dừng xe nhưng Thức không chấp hành và điều khiển xe tông vào tổ công tác làm ngã xe. Lúc này Thức còn có hành vi dùng 1 viên gạch ném vào tổ 911 đang làm nhiệm vụ thì bị bắt giữ.

Tại phiên xét xử, Thức và Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận. Sau một thời gian ở tại trại tạm giam, 2 bị cáo đều cảm thấy ân hận về việc mình gây ra cho tổ công tác 911 và gửi lời xin lỗi đến lực lượng CATP Đà Nẵng.

Căn cứ vào nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, đồng thời, vụ việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Hùng là bộ đội xuất ngũ trước đó chưa lâu, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam. Ngoài ra, tuyên tịch thu sung công quỹ mô-tô Exciter do là phương tiện gây án. Mức án nghiêm khắc cho 2 bị cáo là bài học cảnh tỉnh cho các thanh niên hay thể hiện lối sống buông thả, hung hăng, côn đồ.

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206239_nem-da-luc-luong-911-2-bi-cao-bi-tuyen-27-thang-tu.aspx