Né BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, ôtô tải thi nhau 'cày' nát tỉnh lộ

Người dân bức xúc khi đoạn tỉnh lộ từ xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) sang thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) đang bị tàn phá bởi hàng nghìn lượt xe tải, xe container né trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài ngày đêm cày xới.

Lái xe né BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài, tỉnh lộ 35 nát hơn đường làng.

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài được đặt để thu hồi vốn cho việc đầu tư tuyến tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, nhiều tài xế bức xúc vì "đường làm một nơi, thu phí một nẻo" nên đã lựa chọn đi qua Tỉnh lộ 35 (đoạn giáp ranh huyện Sóc Sơn và Mê Linh, Hà Nội) để né thu phí.

Chính vì quá nhiều xe trọng tải đi qua Tỉnh lộ 35 nên cung đường này bị cày xới nghiêm trọng.

Ngày nắng đoạn đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội, trơn trợt. Theo như người dân, đoạn đường này buổi sáng và buổi chiều rất đông công nhân làm việc tại KCN Quang Minh lưu thông qua lại nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tuyến đường dài khoảng 1km đã bị ôtô tải cày xới hư hại nghiêm trọng, mặt đường nhựa bong tróc, lồi lõm, phủ bụi mù mịt.

Thậm chí, mặt đường xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà sâu từ 20 – 40 cm.

Những chiếc xe máy phải liên tục uốn lượn qua các ổ voi, ổ gà chi chít trên mặt đường. Còn các xe tải nhỏ phải ì ạch đi qua đoạn đường mấp mô, lồi lõm.

Người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây, để trốn thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe ôtô trọng tải lớn đi vào đường Quang Minh rồi ra tỉnh lộ 35, đoạn qua địa bàn thị trấn Chi Đông khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại khó khăn.

Thời gian hoạt động của các xe này vào buổi trưa từ 12-13h30, hoặc sau 10h đêm, thời điểm lực lượng chức năng ít tăng cường quân số tuần tra kiểm soát.

Anh Lê Thanh Phong (xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) chia sẻ, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. "Những hôm trời nắng, đi đường phải bịt 2 khẩu trang, cuốn khăn mới chống được bụi. Đoạn đường hơn 1km nhưng phải di chuyển khoảng 30 phút, khổ lắm", anh Phong nói.

Ông Lê Xuân Quang - người dân địa phương cho biết, đường tỉnh lộ 35 bị xe trọng tải cày xới, hư hỏng từ 3 – 4 năm nay. Ban ngày phương tiện còn ít, ban đêm xe chạy rầm rầm, người dân sống xung quanh rất khó chịu.

Người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương mong xử lý và làm lại đường cho người dân đi lại...

... nhưng nhiều năm nay không được giải quyết.

Người dân vẫn phải sống chung với con đường đầy ổ voi, ổ gà, bụi bẩn và lầy lội.

Tỉnh lộ 35 trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chi Đông cho biết: “Đoạn đường phục vụ cho nhu cầu đi lại của rất đông người dân, nhất là công nhân tại KCN. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển quá tải đã khiến đường xuống cấp nghiêm trọng”.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/ne-bot-bac-thang-long-noi-bai-oto-tai-thi-nhau-cay-nat-tinh-lo-574890.ldo