Nắp hố ga vỡ, khác nào cái bẫy...

Sáng 4-3, ông Lợi ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm đi xe buýt tuyến 34 chiều Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình. Khi xuống điểm dừng gần Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản trung ương 56 phố Hai Bà Trưng, chợt ông thấy một cháu gái chừng 10-11 tuổi đi cùng người mẹ trẻ phía trước quay lại, kéo khẩu trang xuống, thưa:

- Ông ơi, ông đi cẩn thận kẻo bị ngã đấy.

Sợ ông không nghe rõ, người mẹ dừng bước rồi chỉ vào tấm đan một hố ga cạnh đó, nói:

- Cháu nhắc ông để ý chỗ này đấy ạ.

- Ông cảm ơn hai mẹ con nhé!

Nói rồi ông Lợi thấy một tấm đan hố ga dài chừng 1m đã bị sập, vỡ, hở toang hoác phía dưới nên chợt nghĩ: Cứ để thế này người đi bộ qua lại, nhất là vào buổi tối, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngó quanh, thấy một nắp hộp xốp đã cũ dựng ở bờ tường, ông Lợi vội lấy cắm tạm vào để cảnh báo.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lợi nói: Đoạn đường này có nhiều người qua lại đến khám, chữa bệnh mà để nắp hố ga vỡ như thế thì khác nào cái bẫy, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông, đơn vị chức năng cần kiểm tra các điểm vỡ nắp hố ga trên toàn thành phố chứ không chỉ một nơi này, có biện pháp khắc phục sớm để tránh sự cố đáng tiếc, bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961143/nap-ho-ga-vo-khac-nao-cai-bay