Náo nức với mùa Xuân

Không hẹn mà gặp khi vào dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, các nghệ sĩ, ca sĩ cùng lúc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, mang tới cho công chúng những giai điệu về quê hương, về những giá trị của Tết cổ truyền dân tộc.

Không khí mùa Xuân tràn ngập trong nhiều MV được các nghệ sĩ ra mắt dịp này.

1. Trong những ngày giáp Tết này, NSƯT Tố Nga ra mắt MV Tết “Phía quê”. MV kể câu chuyện về một người đàn ông ở tuổi trưởng thành xa quê, xa nhà đã lâu, ngồi một mình giữa chốn xa nhớ quê nhà, nhớ cảnh Tết xưa ấm áp bên gia đình, người thân, nhớ những năm tháng tuổi thơ đã qua.

Nỗi nhớ ấy đưa người đàn ông về quê hương, về với cây đa bến nước, với gia đình quây quần ngày xưa nơi mà “tôi của quê hương từng con ngõ nhỏ”.

Tố Nga trong MV “Phía quê”.

Nghệ sĩ Tố Nga chia sẻ: “Phía quê hay phía mà in đậm tuổi thơ tôi đi qua nhưng đó là cái nôi của cuộc đời mà dù ai đã ở bất kỳ vị trí nào thì vẫn không bao giờ quên được”.

MV có sự tham gia của nghệ sĩ Phú Thăng, nam diễn viên vẫn được coi là “ác” nhất màn ảnh Việt, đây là lần đầu tiên anh tham gia đóng MV, và đặc biệt là nghệ sĩ gạo cội Hồng Chương năm nay đã ở tuổi 85.

2. Đón Xuân Mậu Tuất, Á quân Sao mai 2007 Hiền Anh góp một giai điệu đẹp về lòng hiếu thảo, biết ơn cội nguồn vào bức tranh Tết khi cô ra mắt MV “Câu hát giữa hai đầu thương nhớ” với bối cảnh được quay ở Nghệ An và Quảng Ngãi.

Trong MV, hình ảnh của núi Ấn - sông Trà, núi Hồng - sông Lam hiện lên thật nên thơ, đẹp đẽ.

Đây là ca khúc được nhạc sĩ Ngọc Thịnh phổ nhạc từ bài thơ “Khúc hát và con đường” của thi sĩ Mai Hồng Niên. Cả thơ lẫn nhạc đều phác họa lên một tình yêu tha thiết, sâu lắng với quê hương, cội nguồn, với đấng sinh thành… của người con hiếu đạo…

“Lòng hiếu thảo, biết ơn gốc rễ là nền tảng cho nhân cách mỗi con người. Thế hệ sau cũng sẽ nhìn vào đó để mà tiếp nối. Nhất là vào dịp Tết, khi nhà nhà sum họp, câu chuyện về truyền thống lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết”- Hiền Anh tâm sự.

3. Cùng trong mạch nguồn của nỗi nhớ quê hương, nhớ nguồn cội còn có MV “Quê mẹ người ơi”. Đây là MV của Sao mai Lương Nguyệt Anh - giải nhất dòng nhạc dân gian 2011.

“Quê mẹ người ơi” là sáng tác đầu tay của Lương Nguyệt Anh trong dòng nhạc dân gian, đánh dấu quyết định bước vào con đường sáng tác của cô.

“Quê mẹ người ơi” được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Việt, có giai điệu dễ nghe, da diết, với cách hát mềm mại, mượt mà, giàu tình cảm của chính Lương Nguyệt Anh.

Nữ đạo diễn, NSƯT Việt Hương đã xây dựng câu chuyện chứa chan tình cảm trong MV, đó là câu chuyện của một phụ nữ trưởng thành trở về với quê mẹ, với mái nhà đơn sơ nhưng ấm áp nụ cười, tình yêu bao la của mẹ.

Người giúp Lương Nguyệt Anh đẩy câu chuyện MV cũng như ca khúc “Quê mẹ người ơi” được trọn vẹn cảm xúc cả phần xem lẫn phần nghe là diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội” và diễn viên Bảo Anh (người nổi tiếng với vai Bảo Ngậu trong phim “Người phán xử”).

4. Góp cho sắc Xuân thêm vui nhộn là 2 MV của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Bé chúc Tết mọi người” và “Xuân ơi xuân ơi”. Những sáng tác này vừa được thể hiện bởi hai cô học trò cưng của anh là Diệu Anh và Phương Anh.

Với 2 MV mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang đến một không khí rộn ràng cho thiếu nhi khi Tết Nguyên đán năm nay đang đến rất gần.

“Bé chúc Tết mọi người” là lời chúc của các bé dành cho ông bà, cha mẹ và những người xung quanh nhân dịp Tết đến xuân về.

Trình bày ca khúc này là bé Misu Diệu Anh (Nguyễn Vũ Diệu Anh), 6 tuổi. Cô bé xinh xắn này ngoài tài ca hát còn rất giỏi chơi đàn piano.

Diệu Anh đã từng đạt 2 giải thưởng là giải Thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc và Giải khuyến khích tại cuộc thi Piano quốc tế 2017, lúc đó cô bé chỉ mới 5 tuổi.

Trong khi đó, MV “Xuân ơi xuân ơi” có giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng, miêu tả những nét đẹp của mùa xuân và niềm hân hoan của mọi người khi năm mới đến.

Ngoài giai điệu đẹp, MV còn “ghi điểm” với các khán giả nhí bởi những cảnh quay mang cảm hứng của mùa xuân và lễ hội. “Xuân ơi xuân ơi” được thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào của bé Suri Phương Anh.

Bên cạnh đó, ca sĩ Trọng Hiếu vừa chính thức phát hành MV “Tình ca” cũng với tiết tấu tươi vui.

Đây là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo được nhà sản xuất âm nhạc SlimV làm mới lại. Trọng Hiếu chọn kể một câu chuyện mùa xuân, một cái Tết rất ngẫu nhiên trong MV “Tình ca”.

Đó là sự trao yêu thương cho tất cả mọi người trong hành trình đón tết của Trọng Hiếu từ Nam ra Bắc.

MV đã vẽ nên TP HCM như biểu tượng một thành phố sôi động của miền Nam.

Trọng Hiếu đã đến chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các khu đô thị mới… và trao cho những người lạ một cái ôm, một cái hôn nồng ấm cho mùa xuân gần kề.

Tại Hà Nội, trên phố đi bộ Hồ Gươm, khu Tạ Hiện… lại là những điệu nhảy đường phố cùng du khách, các bạn trẻ.

Những cảnh quay cũng được thực hiện ngẫu nhiên trong một lần Trọng Hiếu đến Hà Nội quay hình cho chương trình ca nhạc Tết của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, còn phải kể đến một MV đặc biệt do VTV thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Phương, Phương Thanh, Phạm Thu Hà, Hoàng Quyên...

MV được thực hiện từ ca khúc do nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác, có tên “Tết là hy vọng”.

Đây là giai điệu Xuân mới, với những câu hát da diết: Tết là hy vọng khi con trở về, Tết là mái ấm, Tết là bài hát yêu quê hương mình, Tết là tiếng nói thân thương Việt Nam...

Bên cạnh đó, khán giả còn được chứng kiến thêm một phiên bản khác của ca khúc “Tết là hy vọng” với sự thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương. Chương trình phát sóng vào 22h30 ngày 15/2 (30 Tết) trên các kênh của VTV.

Ngày hội xiếc thú và những chú hề

Chương trình xiếc thú đặc biệt diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết với tên gọi “Ngày hội xiếc thú và những chú hề” tại Rạp xiếc Trung ương (65 Trần Nhân Tông, Hà Nội). NSƯT Tống Toàn Thắng, đạo diễn chương trình cho biết, lần đầu tiên Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng một chương trình hoàn toàn bằng xiếc thú theo hình thức carnaval.

Các con thú quen thuộc như khỉ, gấu, dê, đà điều, chó, mèo, ngựa… sẽ tuần hành trên sân khấu và biểu diễn các tiết mục vui nhộn. Trong chương trình, Liên đoàn Xiếc sẽ giới thiệu những tiết mục xiếc thú mới là xiếc mèo và xiếc lợn, đây là những sản phẩm được các nghệ sĩ chuẩn bị từ rất lâu trong quá trình nuôi dạy thú.

Ngoài chương trình xiếc đón Tết tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn chuẩn bị một chương trình đại hội xiếc đặc biệt đi lưu diễn các tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất.

Đ. Lê

Trúc Mai - Bảo Quỳnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-tri/nao-nuc-voi-mua-xuan-tintuc394861