Nàng U30 đi tìm chồng thẳng thắn từ chối ông chủ phòng gym

Mong muốn sớm lập gia đình để không còn cô đơn, cô gái xinh đẹp không ngại từ chối khi bạn trai chưa muốn kết hôn.

Bạn muốn hẹn hò tập 708 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Duy Đăng (33 tuổi) - kinh doanh phòng gym và Thanh Tâm (29 tuổi) - nhân viên giao dịch quầy công ty hàng không.

Duy Đăng có ưu điểm làm tất cả những gì về thể thao, khuyết điểm lớn nhất là không kiểm soát được thời gian.

Thanh Tâm là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc thiện nguyện. Cô có điểm yếu hơi thẳng tính, nóng tính.

Trong khi đàng gái đã trải qua một mối tình được hơn 1 năm chia tay vì không hợp tính cách thì đàng trai có 5-6 mối tình không thành do khoảng cách.

“Em mong muốn tìm bạn gái bớt nóng tính, có thể đồng cảm cho công việc của em vì nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Ngoại hình em không đặt tiêu chuẩn quá nhiều, chỉ cần khỏe khoắn. Em sợ phụ nữ nói nhiều nên lúc đó sẽ lao ra đường đi xe và thể thao”, Duy Đăng chia sẻ về mẫu hình lý tưởng.

Thanh Tâm yêu cầu bạn trai là mẫu đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ, hài hước, ngoại hình tươm tất và gọn gàng. Cô không thích đàn ông gia trưởng, keo kiệt và giả dối.

Mở rào gặp gỡ, đàng gái gây ấn tượng khi tặng bạn trai món quà là một ngôi nhà gỗ kèm lời nhắn nhủ rằng “Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh!”.

“Đây là chiếc áo của bác Chín, bác em cũng là thần tượng trong lòng em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Nếu anh em trong gia đình gặp khó khăn thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ luôn bao dung và tha thứ tất cả mọi chuyện. Bác Chín đã mất rồi và chiếc áo này theo em từ lúc bác mất tới giờ”, Thanh Tâm nghẹn ngào.

Duy Đăng bối rối trước món quà ý nghĩa của bạn gái và nói rằng: “Hôm nay anh rất là gấp, vừa kết thúc cuộc họp xong nên chưa kịp chuẩn bị món quà cho em. Anh rất là xin lỗi “cô dâu”. À, xin lỗi nhà gái!”. Sau đó anh “đền đáp” bằng một câu hát ngọt ngào chúc bạn gái không còn buồn nữa.

Nói về cảm xúc lần đầu gặp mặt, ông chủ phòng gym cảm thấy “đau tim và hồi hộp hơn cả khi anh nhận giải vô địch trong đá banh”. Đàng gái nhận xét bạn trai hiền không như vẻ hầm hố bên ngoài.

Cùng nhau trò chuyện, Thanh Tâm chia sẻ quan điểm: “Em rất ghét sự lừa dối, có gì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì. Một khi đã lừa dối nhau thì em rất là ghét, em chỉ cần phát hiện một điều thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Em không ghen. Theo em nghĩ thì bản thân phải đẹp trước tiên, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có gì khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết người này không giống với người anh đang tìm hiểu. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu không có anh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình”.

“Quan điểm của anh hơi khác của em chút. Thông thường ở phòng gym anh không tiếp xúc quá nhiều với khách hàng vì còn những công việc khác ở bên ngoài. Anh sẽ không mang những việc mà mình gặp khó khăn về nhà và không muốn người xung quanh phải nghe những điều đó. Người nào chia sẻ được thì anh mới chia sẻ còn đa số họ gặp anh thì họ chỉ vui thôi. Ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen và anh cảm thấy áp lực. Anh không chịu nổi việc họ nói rất là nhiều”, ông chủ gốc Hải Phòng điềm đạm nói.

Khi đàng trai nói 2 năm nữa mới có ý định kết hôn vì anh còn nhiều dự định cần phải thực hiện, đàng gái thẳng thắn “Em 29 tuổi rồi, khi tặng anh một ngôi nhà có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Vì bao nhiêu năm nay em cũng cô đơn một mình thành ra không thể nào chờ đợi mãi được”.

Kết thúc cuộc gặp, cặp đôi không có duyên nợ khi cô gái từ chối bấm nút hẹn hò.

Theo Danviet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nang-u30-di-tim-chong-thang-than-tu-choi-ong-chu-phong-gym-1521330.html