Nắng thiêu đốt, khu trọ nghèo đổ nước đá lạnh lên sàn nhà để giảm nhiệt

Nắng nóng khắc nghiệt hầm hập đổ xuống những mái tôn cũ ở xóm trọ dưới chân cầu Long Biên khiến những căn phòng nhỏ thành lò xông hơi; giữa trưa nhiều người không dám bước vào phòng.

Có mặt tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) vào một buổi trưa nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới hơn 40 độ C mới thấy hết nỗi vất vả của những người lao động nghèo khi phải chống chọi với không khí oi bức, ngột ngạt. Nắng nóng hầm hập từ trên đổ xuống những mái tôn cũ mèm khiến những căn phòng nhỏ giống như một lò đốt; giữa trưa nhiều người không dám bước vào phòng.

Theo quan sát, những phòng trọ này đều được làm tạm bợ, phần mái và tường được lợp chủ yếu bằng tôn và hay những tấm fibro xi măng đã méo móp.

Xóm trọ của những người lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên.

Xóm trọ của những người lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên.

Hà Nội những ngày này mức nhiệt trên 39 độ. Tuy nhiên trên thực tế, khi tiến hành đo nhiệt độ trên bề mặt đường hoặc trong những căn phòng trọ được làm bằng tôn vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ có thể lên tới 50, thậm chí trên 50 độ C.

Chị Đoàn Thị Lý (34 tuổi, quê Hà Nam) đã đến Hà Nội làm công việc bán ngô, khoai được hơn 7 năm nay. Và chị ở trong xóm trọ dưới chân cầu Long Biên từ ngày đó tới giờ. Trong căn phòng vẻn vẹn 6m2, luộc xong nồi ngô chuẩn bị đi bán vào buổi chiều, chị Lý hối hả chạy ra ngoài, không dám ở trong phòng thêm giây phút nào vì quá nóng.

"Đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi mà không ngủ được vì nóng, xung quanh được làm bằng tôn với gỗ mỏng nên hấp thụ nhiệt cao. Phần mái cũng được làm bằng ngói fibro xi măng nên vào thời điểm giữa trưa hơi nóng phả xuống không khác gì một cái lò nướng cỡ lớn, không hơn không kém.

Bình thường thì ngồi trong phòng hay dưới gốc cây đã cảm thấy khó chịu rồi. Những ngày này vào bếp luộc ngô mới thấy cảm giác ngột ngạt. Nhưng không luộc thì không có hàng để đi bán, mà luộc tất vào buổi sáng, đến chiều ngô sẽ hỏng hết, không bán được. Vì cuộc sống và công việc nên chúng tôi vẫn phải làm thôi", chị Lý ngậm ngùi chia sẻ.

Chị Lý phải luộc ngô vào tầm giữa trưa khiến không gian căn phòng nhỏ càng thêm ngột ngạt, bí bách, khó thở vì nóng.

Theo tìm hiểu, dù phòng nhỏ diện tích chưa đầy 10m2 và chỉ được dựng tạm bợ, nhưng giá thuê phòng ở đây khá cao, mỗi tháng người thuê phòng phải trả khoảng 1.000.000 đồng. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người còn ở ghép, diện tích sinh hoạt chật chội, không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn.

Ở chung với chị Lý là chị Nguyễn Thị Hoa (cùng quê ở Hà Nam và cùng làm nghề bán hàng). Chị Hoa chia sẻ: “Nắng nóng như lửa đốt có dám vào phòng đâu, ngồi ngoài cửa như thế này còn mát hơn. Những ngày mát mẻ, trưa về chúng tôi còn nằm nghỉ được một lát, thời tiết nóng như thế này, vào phòng cũng không thể nằm được”.

Giữa trưa nhưng chị Hoa phải ra sân ngồi ghé chút bóng râm bẻ ngô, vì phòng trọ quá nóng.

Với những phòng có sàn đá hoa thì nhiệt độ trong phòng cũng giảm đáng kể, hầu hết người thuê trọ chọn cách ngủ trưa ngay trên sàn nhà cho mát. Ở những phòng khác, để sàn mát, nhiều người thuê trọ tại đây đã dùng nước pha với một chút đá lạnh tưới lên nền nhà.

“Nóng quá nên tôi nghĩ lấy nước đá lạnh đổ ra nền nhà sẽ giảm đi phần nào sự ngột ngạt trong căn phòng, như vậy mới có thể ngủ được một lát buổi trưa còn lấy sức để tối đi làm”, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà, dùng nước đá lạnh đổ lên nền nhà, để nghỉ trưa.

Bao năm qua, cứ vào mùa hè, những người dân ở đây hàng ngày vẫn phải oằn mình chống chọi với nắng nóng vì cuộc sống mưu sinh. Mỗi buổi trưa, không ai rủ ai, mọi người tìm tới những gốc cây, nơi có bóng râm ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc đời, hoàn cảnh của gia đình mình.

Chẳng ai dám nghĩ đến việc lắp máy lạnh, điều hòa. Một làn gió nhẹ thoảng qua khe cửa, kẽ lá giữa những buổi trưa hè gay gắt đã là món quà tuyệt diệu đối với người dân nơi đây.

Giờ nghỉ trưa cũng chỉ dám ngồi ở cửa phòng vì không thể chịu nổi sự bí bách, nóng hầm hập trong căn phòng nhỏ.

Bà Vũ Thị Nhật (52 tuổi) nói: “Lắp điều hòa thì tốn lắm, không chỉ tốn tiền mua điều hòa, mà hàng tháng phải trả tiền điện rất cao nữa. Buổi trưa nắng nóng, có mệt cũng không ngủ được vì nằm xuống giường như nằm lên đống chăn vậy, nhiều khi không dám nấu ăn vì trong phòng đã quá nóng rồi”.

Những phòng trọ tạm bợ dưới cầu Long Biên.

Nhiều người phải mang bếp ra tận bên ngoài để nấu ăn để căn phòng bớt ngột ngạt.

Có một số người lắp máy điều hòa, nhưng chỉ bật 1 đến 2 tiếng vào buổi trưa.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/xom-tro-ngheo-duoi-chan-cau-long-bien-vat-lon-voi-nhung-ngay-he-256886.html