Nắng nóng kéo dài: Cuộc sống của sinh viên ở trọ thêm phần vất vả

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của những sinh viên đi học xa nhà vốn đã vất vả lại càng trở nên khó khăn hơn, khi phải chống chọi với cái nóng oi bức trong những căn phòng trọ chật hẹp…

Những khu nhà trọ cấp 4 được nhiều sinh viên lựa chọn vì giá thuê rẻ.

Hiện nay, nhà trọ dành cho sinh viên có đủ loại, từ cao cấp đến thứ cấp. Tuy nhiên, phần đông sinh viên vẫn lựa chọn thuê những căn nhà trọ thứ cấp là các khu nhà cấp bốn tường mỏng, mái lợp fibro xi măng hoặc mái tôn vì giá thuê vừa phải. Hè tới, nhiệt độ tăng cao, nắng gắt ngay từ sáng sớm cho tới tối muộn vẫn chưa hạ nhiệt, không khí trong các căn phòng trọ càng trở nên bí bách, mọi đồ đạc cũng trở nên nóng ran.

Tại một ngõ trên đường Quang Trung (TP Thanh Hóa), một khu trọ gồm hai dãy nhà cấp 4 đã cũ, các phòng nằm sát vách nhau, mỗi phòng chỉ rộng chừng 12 mét vuông là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của sinh viên ở trọ. Không gian khép kín khiến căn phòng trở thành “nỗi ám ảnh” trong những ngày hè. Thiết bị làm mát được sử dụng chủ yếu tại các phòng trọ này là quạt máy. Tuy nhiên, nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, những chiếc quạt vẫn chẳng “thấm” vào đâu. Bạn Lê Thị Liên thuê trọ tại đây chia sẻ: “Những ngày này, phòng trọ vô cùng oi bức, ngột ngạt. Diện tích phòng nhỏ, mái thấp nên hơi nóng cứ thế phả hầm hập vào người. Mặc dù các quạt đã bật hết công suất cũng không thể tránh khỏi cảm giác nóng bức, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại. Buổi trưa, mọi người còn đổ nước lênh láng ra sân cho nhiệt độ dịu bớt mới ngủ được”.

Quạt máy là thiết bị làm mát được sử dụng nhiều nhất.

Lúc cái nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè dội xuống cũng là lúc mùa thi của sinh viên bắt đầu. Sinh viên vừa phải chống chọi với nắng nóng vừa phải “cân” hết bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi. Bạn Hoàng Hồng Hạnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Hồng Đức nói “Thời tiết này đúng thật là không thể chịu nổi, ở trong phòng như ở trong lò bát quái vậy, nóng đến khô cả người, giường chiếu, sách vở cũng như cong lên vì nóng. Do dãy nhà trọ của mình quay chính hướng Tây, càng về chiều, mặt trời rọi thẳng vào cửa phòng, dù có đóng kín cửa và che chắn đủ đường thì vẫn có cảm giác bỏng rát. Nhiều hôm không thể tập trung học bài”.

Chỉ mong sao cho hết mùa hè thì mới đỡ vất vả…

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, nhiều sinh viên đã nghĩ ra đủ mọi cách “sống chung với lũ”. Bạn Lê Thị Kiều Trinh, trọ tại ngõ 84 đường Chi Lăng, Quảng Thành (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Những hôm không phải lên lớp thì mọi người rủ nhau “di cư” đến những nơi có điều hòa hưởng “ké” cái mát, còn không thì mua đá về phòng cho vào chậu nước để trước quạt cũng đỡ nóng hơn nhưng được một lúc đá tan hết lại đâu vào đấy. Chỉ mong sao cho hết mùa hè thì mới đỡ vất vả…”.

Thu Hoài

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nang-nong-keo-dai-cuoc-song-cua-sinh-vien-o-tro-them-phan-vat-va/119933.htm