Nắng như thiêu, lực lượng trực gác lửa rừng ăn bánh mì, chợp mắt bên gốc cây

Mặc dù đám cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã được khống chế thành công, nhưng lực lượng chức năng vẫn phải ăn, ở tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng ăn ngủ tại chỗ trực cháy giữa rừng. Clip: Quang An

Suốt 30 tiếng đồng hồ đương đầu với giặc lửa, sáng nay, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế thành công vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Đây là vụ cháy rừng nguy hiểm, phức tạp và kéo dài nhất trên địa bàn huyện trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Quang An

Suốt 30 tiếng đồng hồ đương đầu với giặc lửa, sáng nay, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế thành công vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Đây là vụ cháy rừng nguy hiểm, phức tạp và kéo dài nhất trên địa bàn huyện trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Quang An

Sau những giờ phút lăn thân giữa cái nóng và khói bụi, nụ cười đã trở lại với các chiến sỹ khi ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Quang An

Mặc dù vậy, trước diễn biến nắng nóng vẫn kéo dài, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục túc trực tại hiện trường, nhất là những nơi xung yếu, đề phòng lửa quay trở lại. Trong ảnh: Lực lượng dân quân tự vệ và công an xã Diễn Lợi ăn trưa trực cháy giữa rừng. Ảnh: Quang An

Thực đơn bữa trưa chỉ là những chiếc bánh mì khô, tuy nhiên đó cũng là "bữa ăn ngon nhất" của các anh trong 2 ngày vật lộn với giặc lửa. Ảnh: Quang An

Căng mình dập lửa giữa trời nắng như thiêu, ai nấy cũng phờ phạc, da đen sạm, người ướt đẫm mồ hôi..Ảnh: Quang An

Với lực lượng trực cháy, một giấc ngủ ngon là điều mà ai cũng mong mỏi. Tuy nhiên, họ phải thay phiên nhau chợp mắt để canh chừng đám cháy có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An

Anh Trần Hữu Nam, dân quân tự vệ xã Diễn Lợi tâm sự: "Muốn một giấc ngủ lắm chú ạ, nhưng cứ chập chờn vì gió còn thổi mạnh, thời tiết còn nắng nóng, khi nào hết nguy cơ cháy chúng tôi mới yên tâm trở về nhà...". Ảnh: Quang An

Để có thể chợp mắt ít phút, các vật dụng như mũ cối, khẩu trang, bìa xốp... đều được tận dụng để che ánh sácg. Ảnh: Quang An

Cảm kích trước tinh thần xả thân cứu rừng, các mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện, lực lượng thanh niên trên địa bàn Nghệ An đã mang đồ ăn, thức uống lên để phục vụ các anh tiếp tục trực gác lửa rừng. Ảnh: Quang An

Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nang-nhu-thieu-luc-luong-truc-gac-lua-rung-an-banh-mi-chop-mat-ben-goc-cay-270023.html