Nặng lòng người mẹ đi tìm con rể mất tích ở Mù Cang Chải

3 ngày sau trận đại hồng thủy, đến hôm nay (6.8) người mẹ tội nghiệp vẫn đang có mặt ở hiện trường, vật lộn với mưa lũ để tiếp tục tìm kiếm người con rể xấu số của mình.

Bà Đòa mong muốn tìm lại nười con rể xấu số của mình. Ảnh: Phạm Đông

Mẹ già đi tìm con rể mất tích

Không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt qua hàng trăm km đường đèo, cuối cùng, bà Vì Thị Đòa từ tỉnh Hòa Bình cũng tới được với mảnh đất vừa xảy ra một trận lũ ống lớn chưa từng thấy trong 30 năm qua.

Với gương mặt thất thần, không kìm được nước mắt, bà Đòa chia sẻ: “Con rể tôi là Lùng Văn Do (SN 1983), nó lên Mù Cang Chải mở lán để sửa điện thoại, cả hai anh em chúng nó ngủ luôn tại đấy. Hôm xảy ra sự việc, trời mưa rất to, lúc còn sớm thì chưa ngủ ở đâu cả, cứ quanh quẩn bên lán. Đến 4h (3.8) bọn nó mới vào ngủ, đến khoảng 4h30 thì bị lũ cuốn đi mất”.

Dù trời mưa nhưng bà Đòa vẫn đứng chờ đứa con rể xấu số  trở về

Khi nghe tin con gái báo, bà Đòa không tin vào tai mình, vẫn đang ngỡ như đó không phải là sự thật. Tuy nhà bà Đòa ở xa (Hòa Bình) nhưng khi hay tin con gái báo là con rể bị lũ cuốn đi, bà đã tức tốc gọi cho mọi người trong gia đình cùng nhau xuống nơi vừa xảy ra trận thảm kịch để tìm kiếm.

Cũng theo lời bà Đòa, tất cả gia đình bà có 8 người cùng nhau đi tìm anh Do. Cho đến bây giờ, bà vẫn mong là có một phép màu nào đó để mang anh Do về cho đứa con gái tội nghiệp của mình.

Được biết, hai vợ chồng anh Do đã có với nhau 2 người con, cháu lớn thì mới được 5 tuổi, cháu nhỏ hơn 3 tuổi. "Bây giờ tôi chỉ mong muốn sớm tìm được Do để cho 2 đứa con nhỏ và vợ sớm nhìn gặp mặt chồng", vẫn vóc dáng gầy guộc, khoác trên mình bộ quần áo mưa và chiếc mũ bảo hiểm đã cũ, bà vừa nói vừa cầu nguyện cho đứa con rể trở về lành lặn, khiến cho những người có mặt không cầm được nước mắt.

Bà Đòa cũng cho biết, từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, cả gia đình bà chỉ chợp mắt được một chút là lại giật mình tỉnh giấc. Trò chuyện với chúng tôi xong, bà Đòa lại lủi thủi bước ra ngoài bờ đập với ánh mắt xa xăm hướng về phía hồ để ngóng chờ tin tức của con rể.

Cũng với gương mặt buồn bã, anh Lò Văn Dân (30 tuổi, trú tại Mường Cang, Thân Uyên, Lào Cai), là em rể của anh Do,  chỉ mong sao sớm tìm được thi thể anh về để làm mai táng, cho anh sớm được siêu thoát.

Anh Dân tâm sự là đang rất lo cho 2 đứa cháu dại của mình sớm mất cha, cuộc sống về sau của cả gia đình do một mình người chị lo liệu nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Trao đổi PV Báo Lao Động, anh Vừ A Câu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải cho biết: “Công tác tìm kiếm nạn nhân sẽ được tiến hành 5 – 7 ngày tới, bắt đầu từ hôm nay. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ sẽ bao gồm bộ đội tỉnh Yên Bái, bộ đội huyện Mù Cang Chải, lực lượng dân quân. Cho đến hôm nay, sự việc đã xảy ra được 3 ngày, nếu thi thể nào chưa bị trôi đi nơi khác sẽ nổi lên trên mặt nước. Vì vậy công tác tìm kiếm cũng bớt khó khăn hơn”.

Buổi sáng ngày hôm nay 6.8, Ban chỉ huy quân sự đã điều động 5 bè để đi tìm kiếm ở khu vực hồ thủy điện. Mỗi bè sẽ có 2 đồng chí, 1 bộ đội và một dân quân để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Các cán bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, áo phao và phao bơi để đảm bảo an toàn khi tìm kiếm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng điều 10 đồng chí điều khiển 2 xuống máy hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang tiếp tục được triển khai

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, đến khoảng 9h, các chiến sĩ đã tìm kiếm được thi thể của một nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác là anh Giàng A Hù (39 tuổi, làm việc tại Đài PTTH huyện Mù Cang Chải). Hiện tại, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích khác cũng đang được khẩn trương tiến hành.

Trao đổi với PV Báo Lao Động tại hiện trường, ông Chu Đình Ngữ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tâm sự: “Đau lòng quá, đây có lẽ là thảm họa lớn nhất trong mấy chục năm qua của Yên Bái nói chung và Mù Cang Chải nói riêng. Ngoài 4 nạn nhân mất tích đã tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 10 người mất tích còn lại.

Năm học mới sắp bắt đầu, tất cả các lực lượng đều đang nỗ lực hết sức, sẵn sàng những đêm trắng để Mù Cang Chải sớm vượt qua được những nỗi đau thương và tổn thất quá đỗi nặng nề, để lũ trẻ lại có thể tiếp tục đến trường”.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nang-long-nguoi-me-di-tim-con-re-mat-tich-o-mu-cang-chai-689716.bld