Nắng gắt hơn 40 độ, dân Đà Nẵng chui gầm cầu ăn ngủ

Ba ngày qua Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ C khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

XEM CLIP:

Khoảng 10h-16h là thời gian người đi ra đường phải trùm kín mít... Rất đông người dân và du khách tại Đà Nẵng tìm đến các gầm cầu bắc qua sông Hàn, cầu vượt ngã Ba Huế và công viên để "trốn" nắng và nghỉ ngơi.

Nam nhân viên liên tục tưới nước làm mát trước một cửa hàng ở đường Lê Duẩn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tại miền Trung có thể lên tới 40 độ C

Nam nhân viên liên tục tưới nước làm mát trước một cửa hàng ở đường Lê Duẩn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tại miền Trung có thể lên tới 40 độ C

Nữ công nhân môi trường che kín mít khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt ở Đà Nẵng

Du khách nước ngoài cởi áo đi dạo bên bờ sông Hàn, đường Bạch Đằng

Một công nhân tiếp nước dưới thời tiết khắc nghiệt

Che dù để làm việc trên đường Trần Hưng Đạo

Người dân tránh nắng dưới bóng cây ở công viên 29/3

Nhóm công nhân công ty cây xanh mang cơm ra gầm cầu Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn) ăn và nghỉ trưa. “Nóng quá, chúng tôi không thể ở lán được nên phải đưa cơm ra đây ăn. Ở gầm cầu có gió mát nên đỡ mệt hơn...”, một nữ công nhân chia sẻ.

Một người đàn ông đạp xích lô đang say giấc ở dưới gầm cầu vượt ngã ba Huế, quận Liên Chiểu

Người dân dùng áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo kính kín mít khi ra đường

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều là khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời ở Đà Nẵng có lúc lên đến 40 độ C

Vĩnh Định

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/nang-nong-gay-gat-dan-da-nang-den-gam-cau-cong-vien-an-tru-532425.html