Nạn nhân vụ xả súng lịch sử tại Mỹ phản đối cấp súng cho giáo viên

Emma Gonzalez, 18 tuổi, người đã may mắn sống sót sau vụ xả súng tại trường trung học làm chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ, cho rằng các trường học cần được cung cấp thêm sách, bác sĩ trị liệu chứ không phải là vũ khí để ngăn ngừa bạo lực.

Emma Gonzalez là một trong những học sinh đã có mặt tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas, Parkland, Florida, Mỹ, khi vụ xả súng làm chết 17 người xảy ra vào ngày Lễ tình nhân 14/2 vừa qua.

Sau vụ xả súng, Emma nổi lên như một trong những tiếng nói đi đầu yêu cầu thắt chặt điều luật sở hữu và sử dụng súng tại Mỹ.

Trong bài viết mới nhất của mình về vấn đề trên được đăng tải trên tạp trí Harper's Bazaar, Emma tiếp tục lập luận rằng, các trường hợp có quyền sở hữu súng cần trách nhiệm hơn, các nhà chức trách nên kiểm tra kỹ lưỡng hơn những người tìm mua vũ khí. Đặc biệt, Emma nhấn mạnh các trường học có thể tạo ra môi trường an toàn hơn mà không cần cung cấp vũ khí cho giáo viên, sau khi Tổng thống Trump đề xuất cung cấp súng cho giáo viên để bảo vệ học sinh cũng như chính bản thân họ khỏi các mối nguy.

Emma bắt đầu bài luận của mình bằng cách tự giới thiệu với vài câu đơn giản: “Tôi tên là Emma Gonzalez. Tôi 18 tuổi, gốc Cuba và lưỡng tính”.

Sau đó, Emma chỉ ra rằng “việc mua súng không nên dễ dàng hơn việc lấy bằng lái xe và vũ khí cấp cho quân đội không nên được phổ biến tại khu vực dân sự”.

Bài tiểu luận của Emma tiếp tục tập trung vào AR-15, một loại súng trường bắn tự động, đang trở thành hung khí phổ biến trong một loạt các vụ xả súng tại Mỹ. Trong vụ việc tại Parkland, chính thủ phạm Nikolas Cruz, 19 tuổi, cũng đã sử dụng súng trường tự động AR-15 bắn hạ 14 sinh viên và 3 nhân viên của trường.

Emma nhấn mạnh, chính bản thân cô và những người ủng hộ cô cũng “không muốn người có súng bị tước súng”, nhưng họ muốn những người đó “phải trách nhiệm hơn”.

Theo Emma, chính phủ không nên cung cấp súng cho giáo viên để đối phó với bạo lực

Bên cạnh đó, Emma đã phản bác đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc cấp súng cho giáo viên. Đệ nhất tiểu thư Ivanka Trump cũng lên ủng hộ ý tưởng trên, nói rằng nó không phải là “xấu” và bảo đảm cần thảo luận thêm. Tuy nhiên, theo Emma: “Giáo viên không cần phải được trang bị súng để bảo vệ lớp học của mình. Thay vào đó, họ cần được trang bị một nền giáo dục vững chắc để dạy học sinh của họ. Đó là điều duy nhất cần có trong bản mô tả công việc của họ... Nếu các vị muốn giúp đỡ các trường học, hãy cung cấp cho họ đồ dùng học tập, sách, bác sĩ trị liệu, những thứ mà họ thực sự cần và có thể sử dụng”.

Emma đồng thời còn kêu gọi “tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả những ai cần”. “Bệnh tâm thần và bạo lực súng đạn không có mối liên hệ trực tiếp nào, nhưng khi hai điều này kết hợp, nhiều người Mỹ - thường là trẻ em - sẽ mất mạng”, cô giải thích.

Trà Li dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nan-nhan-vu-xa-sung-lich-su-tai-my-phan-doi-cap-sung-cho-giao-vien-post39432.html