Nạn nhân vụ vỡ hụi 10 tỷ đồng lo sợ mất trắng tiền tích góp cả đời

Sau nhiều ngày không liên lạc được với chủ hụi, gần 60 người tại khu vực ấp 2, ấp 3A, ấp 3 của xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM lao đao, thơ thẩn vì sợ bị mất trắng số tiền tích góp cả đời. Đây là vụ vỡ hụi được nhận định là lớn nhất huyện này với số tiền ước tính ban đầu lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Video: Nạn nhân vụ vỡ hụi 10 tỷ đồng thơ thẩn, lo sợ mất trắng tiền tích góp cả đời.

Ngày 20/3, các nạn nhân của vụ vỡ hụi “kỷ lục” tại địa phương với số tiền ước tính ban đầu trên 10 tỷ đồng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, những người này cho biết, họ chơi hụi với bà Lê Thị Th., SN 1959, ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM trong suốt nhiều năm qua.

Trước đó, bà Th. luôn “khoe” giàu có, chồng là cán bộ, có mối quan hệ rộng khiến nhiều người sẵn sàng tham gia các dây hụi với số tiền lớn. Đến đầu tháng 3/2020, nhiều người chơi hụi liên hệ với bà Th. qua điện thoại nhưng không được.

Chị N.T.D. lo lắng sẽ mất trắng số tiền hơn 200 triệu đã góp hụi với bà Th.. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Chị N.T.D. lo lắng sẽ mất trắng số tiền hơn 200 triệu đã góp hụi với bà Th.. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Các nạn nhân tìm đến nhà bà Th. thì người chồng của bà này cho biết, vợ đi đâu không rõ và gia đình không liên quan đến việc gom hụi của bà Th..

Bức xúc và sợ mất tiền, nhiều người dân đã làm đơn tường trình, tố cáo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Khi vụ việc gây chấn động địa phương, gia đình bà Th. được cho là thuyết phục mọi người chờ bán nhà, có tiền sẽ trả lại cho người chơi hụi một số tiền nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều người đóng hụi không tin tưởng, số khác bị gia đình bà Th. thách thức chuyện thưa kiện nên vụ việc ngày càng trở nên rắc rối.

Một người dân ở ấp 3A không tham gia vào dây hụi của bà Th. cho biết, số người tham gia chơi hụi với bà Th. rất lớn, những người chơi từ 100 – 400 triệu đồng rất nhiều, cá biệt có người đã góp hơn 1 tỷ đồng chơi hụi với bà Th..

Bà L.T.C. cho biết, ngoài bản thân mình, bà còn góp hụi với bà Th. giúp 2 người con của mình với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Chị N.T.C. (ngụ ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây) cho biết, các nạn nhân của chủ hụi “khủng” này phần lớn là người già, hưu trí, giáo viên, … Số tiền các nạn nhân góp hụi cho bà Th. đều là tiền tích góp cả đời của họ.

Do đó, khi nghe tin bà Th. “biến mất”, họ hết sức bàng hoàng, lo sợ bị mất trắng tiền gốc lẫn lời. Trao đổi với PV, nhiều nạn nhân cho biết, khi biết tin bà Th. vỡ hụi, họ đã đổ bệnh, thậm chí gia đình tan nát.

Hiện, các nạn nhân vẫn đang tiếp tục kêu cứu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đòi lại quyền lợi cho mình.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nan-nhan-vu-vo-hui-10-ty-dong-lo-so-mat-trang-tien-tich-gop-ca-doi-a469535.html