Nạn nhân vụ tai nạn ở Kon Tum: Xe chao đảo nhiều lần trước khi lao xuống vực

Những nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xe khách tại đèo Ngọc Vin (Sa Thầy, Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút cận kề cái chết.

Liên quan đến vụ tai nạn hàng chục người thương vong tại đèo Ngọc Vin (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), chiều 11/7, PV VTC News có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Nằm tại phòng điều trị thuộc Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, anh Nguyễn Văn Kiên (1979, quê ở Thanh Hóa) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thảm cảnh vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay. Anh cho biết, đến bây giờ khi nghĩ lại cảnh đó anh vẫn chưa thể tin được.

Anh Nguyễn Văn Kiên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Anh Nguyễn Văn Kiên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

"Tôi cảm giác như chết đi sống lại, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Xe đang đi bình thường thì lật xuống taluy bên trái, mọi người trên xe lúc đó hết sức hoảng loạn. Lúc xe xảy ra sự cố, tôi đang thức, sau đó thì xe lật, tôi thấy mình bị kẹt trong xe, khi được kéo ra thì chân rất khó cử động. Sau đó, tôi với mọi người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ngọc Hồi, tới khoảng hơn 10h trưa nay tôi được chuyển lên đây (bệnh viện tỉnh). Hiện cơ thể bây giờ trầy xước, khó cử động, tôi đang liên hệ với người nhà", anh Kiên nói trong cơn đau.

Cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, chị Lường Thị Điệp (SN 1971, quê quán xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) thất thần kể lại: "Quá trình chạy, xe có mấy lần xe chao đảo, nghiêng qua nghiêng lại khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Khi xe nghiêng một lần là chúng tôi đã hét lên rồi, không ngờ xe nghiêng thêm mấy lần nữa rồi lao xuống luôn".

"Đến khi xe lao xuống, mọi người lúc đó rất hoảng loạn, nhiều người bất tỉnh. Lúc đó một anh bị thương nhẹ cố gắng cứu mọi người ra. Sau đó thì chúng tôi được đưa đến bệnh viện", chị Điệp nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của những bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, trả lời VTC News, bác sỹ Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiếp nhận 4 nạn nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, đơn vị đã cấp cứu thành công cho 3/4 nạn nhân.

“Một ca bị chấn thương ngực, bụng, vỡ lá lách, đã tiến hành mổ cắt lách và chuyển về khoa ngoại tổng hợp. Một ca bị chấn thương ngực nặng đã được phẫu thuật hiện chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Còn một ca bị chấn thương đùi đã được về khoa ngoại chấn thương”, bác sỹ Thiện nói.

Rạng sáng 11/7, xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (chưa rõ năm sinh, quê Thanh Hóa) cầm lái đi trên quốc lộ 14C theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi đến khu vực đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, Kon Tum), xe lao xuống vực sâu khoảng 20m, bị gãy đôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Vụ tai nạn làm nhiều người chết tại chỗ, trong đó có 1 phụ xe và hàng chục người bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi để cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng. Phó Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Video: Tai nạn xe khách ở Kon Tum khiến hàng chục người thương vong

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nan-nhan-vu-tai-nan-o-kon-tum-xe-chao-dao-nhieu-lan-truoc-khi-lao-xuong-vuc-ar557124.html