Nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Xót xa nữ sinh nghèo đang chờ ngày tốt nghiệp

Trong vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn, Th. là người bị thương nặng nhất, hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 của Bộ Công an. Theo gia đình nữ sinh nghèo, chỉ còn vài tháng nữa là Th. sẽ tốt nghiệp đại học nhưng bây giờ lại gặp phải tai nạn khiến ai cũng đau lòng.

Trong vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn, Th. là người bị thương nặng nhất, hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 của Bộ Công an. Theo gia đình nữ sinh nghèo, chỉ còn vài tháng nữa là Th. sẽ tốt nghiệp đại học nhưng bây giờ lại gặp phải tai nạn khiến ai cũng đau lòng.

Nữ tài xế "đạp nhầm chân ga" gây tai nạn liên hoàn

Như đã đưa tin, sáng 9/4, tại khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chiếc xe Mercedes biển kiểm soát 30A-800.15 do chị Nguyễn Thị T.H. (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng hướng về đường Phạm Hùng, đến ngã tư dưới gầm cầu vượt Mai Dịch bất ngờ vọt lên, tông vào 2 xe máy.

Chiếc Mercedes lật nghiêng trên dải phân cách sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Dân Trí

Chiếc Mercedes lật nghiêng trên dải phân cách sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Dân Trí

Chưa dừng lại, chiếc xe như mất lái, lao nhanh về phía đường Xuân Thủy, đâm tiếp vào một xe máy dưới gầm cầu vượt đang dừng chờ đèn đỏ rồi leo lên vỉa hè đường Xuân Thủy, đâm đổ một đoạn rào tôn và một cột đèn chiếu sáng trước khi lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc Mercedes nằm lật nghiêng phía trong dải phân cách đường Xuân Thủy, biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra. Dưới lòng đường, 2 xe máy BKS 18G1-035.08 và 98M9-8274 hư hỏng nặng. Hàng rào tôn trên vỉa hè đường Xuân Thủy và một cột đèn đường bị đâm gục.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương là Phạm Thị T.T. (SN 1987, ở Giao Thủy, Nam Định), Trương Thị Hoài Th. (SN 1996, ở Thái Bình), Trần Trung M. (SN 1994, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Duy T. (SN 1996, ở Hoài Đức, Hà Nội).

Trong đó, người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn là chị Trương Thị Hoài Th.. Chị Th. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng và bị gãy đùi. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Theo báo Dân Trí, tại trụ sở công an, nữ tài xế Nguyễn Thị T.H. khai đã đạp nhầm chân ga, dẫn đến vụ việc.

Bước đầu, qua kiểm tra nồng độ cồn và thử phản ứng ma túy đối với chị H., cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này không vi phạm các lỗi liên quan đến ma túy hay nồng độ cồn.

Xót xa nữ sinh nghèo đang chờ ngày tốt nghiệp

Hơn 23 giờ đêm 9/4, ông Trương Văn Lạc (SN 1972, quê Đông Hưng, Thái Bình) vẫn đứng ngoài cửa Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 19-8 theo dõi con gái là Trương Thị Hoài Th. (SN 1996, sinh viên năm cuối Đại học Thương Mại) nằm trên giường bệnh.

Theo đó, sáng 9/4, khi đang trên đường đi thực tập Th. bị chiếc xe Mercedes BKS 30A-80.015 trong vụ tai nạn liên hoàn đâm trúng.

Ông Lạc (bên trái) cùng người nhà sốt ruột trông con ngoài cửa phòng bệnh. Ảnh: Người Đưa Tin

Th. cũng là nạn nhân trẻ nhất và nặng nhất trong vụ tai nạn. Sau khi bất tỉnh Th. được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu với kết luận chấn thương sọ não, gãy đùi và chấn thương ổ bụng. Chiều cùng ngày Th. được chuyển từ KhoaCcấp cứu xuống Khoa Hồi sức. Tuy nhiên kết quả vẫn cần kiểm tra lại, đến 23 giờ cùng ngày nạn nhân vẫn hôn mê sâu.

Hai mắt đỏ hoe, ông Lạc xót xa nói với PV Người Đưa Tin: “Đúng 11 giờ trưa, hai vợ chồng tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì anh trai cháu gọi điện về thông báo em bị tai nạn. Vợ chồng tôi nghe xong tin như người mất hồn, vội vã buông bát đũa ra bắt xe khách lên Hà Nội.

Tới nơi thấy cháu đã nằm bất tỉnh, chúng tôi không biết phải làm sao. Bác sĩ cho biết phải chờ kiểm tra thêm, lá lách của cháu bị dập, trong sáng 9/4 bác sĩ đã phẫu thuật mổ cho cháu. Kết quả gia đình vừa nhận được lúc gần 22 giờ, cháu bị tụ máu não và gãy xương đùi…", dứt lời người cha già đưa tay gạt nước mắt.

Bên trong phòng bệnh, bà Lượn - Mẹ nạn nhân chốc chốc lại vén chăn cho con. Vừa nhìn lên khuôn mặt con, bà lại vội quay đi gạt nước mắt.

Nữ sinh Đại học Thương Mại là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn. Ảnh: Người Đưa Tin

Ông Lạc cho biết thêm: “Sau vụ tai nạn, gia đình nữ tài xế cũng trực tiếp vào viện hỏi thăm gia đình và cháu. Đại diện nhà trường và bạn bè cũng có mặt để động viên gia đình. Tròn 4 năm trước, trên đường xuống Hà Nội làm thủ tục thi đại học cháu cũng vướng phải tai nạn.

Sau khi va vào xe khách cháu bị gãy chân, đến ngày thi mẹ cháu còn phải cõng vào tận phòng. Hai năm trước gia đình mới cho cháu đi gỡ nẹp thì sáng 9/4 cháu lại tai nạn. Còn vài tháng nữa là cháu ra trường, số cháu nó lận đận quá" - Ông Lạc nói.

Còn anh Hào, một người bạn của nạn nhân cho biết: "Gia đình Th. vốn làm nông, Th. đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thương Mại. Sáng 9/4, khi trên đường đi thực tập thì gặp nạn. Hoài Th. là cô gái xinh xắn, ngoan hiền, thấy bạn nằm hôn mê khiến tôi rất xót xa. Nghe tin bạn gặp nạn từ sáng nhưng mải công việc nên giờ tôi mới vào thăm được".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nan-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-xot-xa-nu-sinh-ngheo-dang-cho-ngay-tot-nghiep-a270465.html