Nạn nhân vụ nổ bốt điện cháy như ngọn đuốc

Vừa thoát chết khỏi vụ nổ bốt điện, anh Cường và anh Sơn vẫn chưa hết hoảng sợ. Đối với hai anh, hôm nay là một ngày vào sinh ra tử, phải may mắn lắm các anh mới sống sót.

14h50 ngày 17/11, bốt điện nằm trên hè phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội phát nổ rồi bốc cháy.

Vụ việc khiến 5 người bị bỏng. Trong đó, 3 người bị bỏng nặng. Tất cả nạn nhân được chuyển vào Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cấp cứu và điều trị.

Chạy thoát thân khi bốt điện tóe lửa

Nằm tại Khoa bỏng người lớn, anh Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, Hà Đông) và Đặng Thanh Sơn (lái xe taxi) vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết khỏi vụ nổ bốt điện.

Anh Cường cho biết nhà anh kinh doanh quán bún đậu ở gần bốt điện bị cháy. Nhiều năm nay, anh Cường và bạn bè thường ra quán trà đá gần bốt điện này để uống nước khi rảnh rỗi.

Khoảng 14h30 hôm nay, anh Cường và anh Sơn cùng ra uống nước như thường lệ. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai người ngồi đối diện bốt điện. Hai vợ chồng chủ quán ngồi một bên bốt, một thanh niên khác ngồi ngay bên cạnh.

Khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ khi nghĩ lại giây phút bốt điện phát nổ, anh Cường kể: “Vừa thấy bốt điện tóe lửa, tôi chỉ kịp nhoài người bỏ chạy”.

Anh và bạn chạy kịp thời nhưng dầu trong bốt điện bắn ra trúng vào người khiến hai anh bị bỏng 15% chủ yếu ở vùng đầu, tay và chân.

Anh Sơn cho rằng hôm nay là một ngày vào sinh ra tử với mình. Vẫn còn hoảng hốt sau vụ việc, anh và bạn không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt đầy thương tích. Ảnh: Hoàng Như.

Anh Sơn cho rằng hôm nay là một ngày vào sinh ra tử với mình. Vẫn còn hoảng hốt sau vụ việc, anh và bạn không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt đầy thương tích. Ảnh: Hoàng Như.

Múc nước dội lên người thanh niên bị bỏng

Ông Vũ Ích (quận Hà Đông), người chứng kiến sự cố, kể gần vụ nổ xảy ra lúc gần 15h. Nhìn ra bốt điện, ông thấy một thanh niên chạy khỏi từ hiện trường, cơ thể anh này như ngọn đuốc. “Anh ta lăn mấy vòng cho đến khi người dân múc nước dội, dập lửa trên người”, ông Ích kể.

Ngồi trên giường bệnh đối diện nghe bạn mình kể lại câu chuyện, anh Sơn chỉ biết nhắc đến sự may mắn, anh nói: “Ngày hôm nay với chúng tôi như vào sinh ra tử. Phải may mắn lắm mới sống sót và chỉ bị thương nhẹ”.

Hai vợ chồng bán nước tiên lượng xấu

Trong khi anh Cường, anh Sơn may mắn không bị quá nặng thì vợ chồng ông bà Vũ Đình Thái (63 tuổi) - Nguyễn Thị Hạnh (56 tuổi) đang tiên lượng xấu.

Theo người nhà bà Hạnh, các bác sĩ sau khi cấp cứu cho vợ chồng chủ quán trà đã dặn gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Các bác sĩ nhận định vợ chồng người bán nước bị bỏng hơn 90 % diện tích cơ thể.

Trong sảnh chờ của khu cấp cứu, hai người con gái của bà Hạnh vật vã, khóc hết nước mắt khi ra khỏi phòng cấp cứu, nơi cha mẹ hai chị đang chống chọi từng giây với tử thần.

Người con gái lớn của bà Hạnh gục hẳn vào người thân khóc nức nở. Chị Nguyễn Thị Bích Uyên (21 tuổi), cháu ruột bà Hạnh, chia sẻ chị nghe mọi người trong nhà kể ông Thái, chồng bà Hạnh, thân cháy như ngọn đuốc, bà Hạnh bị bỏng toàn thân, áo quần cháy hết, toàn bộ da bị trượt hết.

Người thân túc trực bên ngoài, chờ tin tức của các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Như.

Vợ chồng bà Hạnh bán trà đá gần bốt điện hơn 10 năm nay. Ông Thái sức khỏe yếu, không thể lao động nên thường ra quán trà đá cùng vợ. Hai ông bà có hai người con gái đã lấy chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng già khá bình lặng.

"Bác tôi là người hiền lành, tốt tính, luôn đối xử nhân hậu với mọi người", chị Uyên nói. Khi tai nạn xảy ra, ai cũng bàng hoàng và đau xót cho số phận của người phụ nữ đã khổ cực cả đời, ngược xuôi lo lắng cho gia đình.

Theo chị Uyên, sau khi vụ việc xảy ra, Điện lực Hà Đông có đến viện thăm hỏi gia đình và hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa trị.

Hiện người thân của vợ chồng bà Hạnh đã có mặt đông đủ, thay phiên nhau túc trực bên ông bà.

Đang đấu điện thử tải

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Ánh Dương, Giám đốc công ty điện lực Hà Đông, cho biết ông vừa làm việc với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo ông Dương, trước khi sự cố xảy ra, phía điện lực đã sửa chữa đường dây gần bốt điện, còn trạm biến áp phát nổ chưa đưa vào vận hành, đang đấu điện thử tải.

“Lúc cháy nổ khói bốc mù mịt nên khó quan sát để đưa ra nhận định về nguyên nhân. Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm để làm rõ”, ông Dương nói và khuyến cáo, việc người dân buôn bán gần trạm biến áp đã vi phạm khoảng cách an toàn.

Tối 17/11, Tổng công ty điện lực Hà Nội đã có thông cáo báo chí về vụ nổ. Theo đó, nguyên nhân xảy ra sự vụ là do trong quá trình dòng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp bất ngờ tràn dầu gây ra cháy.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Điện lực Hà Đông đã đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Hoàng Như

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-vu-no-bot-dien-chay-nhu-ngon-duoc-post698667.html