Nạn nhân vụ nghi nhiễm độc tại Đà Nẵng: 'Tôi muốn sớm về với con gái đang khóc tìm mẹ'

Sau sự ra đi đột ngột của mẹ và anh trai, con gái nhỏ của anh Đặng Ngọc Vạn liên tục khóc đòi gặp bố. Vì vậy ngay sau khi được xuất viện, anh Vạn mong muốn về ngay với con gái.

Anh Vạn xúc động khi nhắc đến vợ con. Ảnh: TT

Từng có ý định tự tử theo vợ con

Chiều 24.9, gia đình anh Đặng Ngọc Vạn – nạn nhân thứ ba trong gia đình du khách Nghệ An có hai mẹ con tử vong tại Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho anh Vạn.

Gặp báo chí trong tình trạng tỉnh táo, thế nhưng sự ra đi đột ngột của hai thành viên gia đình khiến anh Vạn nhiều lần xúc động bật khóc.

“Lúc mới tỉnh dậy trong bệnh viện, khi dần nhận biết việc hai mẹ con đã tử vong, chỉ còn mỗi mình sống, tôi đã muốn tự tử. Tôi rút hết dây thuốc, ống thở ra. Lúc đó tôi thật sự rất sốc và đau lòng” – anh Vạn kể.

May mắn, sự việc trên được các y bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng kịp thời phát hiện. Anh Vạn sau đó được điều trị cả tâm lý.

Cho đến bây giờ, việc vợ và con ra đi đột ngột là sự mất mát của không chỉ của anh Vạn mà còn của cả đại gia đình.

Giữ bình tĩnh, anh Vạn tâm sự: “Nếu là người khác thì tôi không biết nói sao nhưng vợ tôi là người tuyệt vời. Năm năm về sống với gia đình chưa bao giờ có một ai trách móc, vợ chồng hòa thuận, thế mà giờ đây lại xảy ra cơ sự này”.

Mong sớm tìm được nguyên nhân vụ việc

Sau hơn một tuần điều trị, từ sau lần có ý định tự tử đó, anh Vạn được các y bác sĩ và người thân động viên tinh thần nên bệnh tình ngày càng tốt lên. Phần khác, anh Vạn cho hay: “Đứa con gái nhỏ ở nhà từ khi mất mẹ và anh trai liên tục đòi gặp bố mà tôi lại nằm viện. Nên giờ khỏe rồi tôi mong sớm về với con gái, rồi thắp hương cho vợ và con trai. Công việc ở công ty cũng cần có người làm.

Những ngày qua khi nằm viện, tôi được rất nhiều người quan tâm, từ các bác sĩ đến đồng nghiệp và cộng đồng. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục sống”.

Được biết, từ khi hồi tỉnh đến nay, anh Vạn đã có nhiều lần cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đây được xem là những manh mối quý giá bởi anh là nhân chứng duy nhất của vụ việc.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra được nguyên nhân vụ việc. Tôi không dám đặt nghi vấn cho bất kì nơi nào vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người nếu sự việc không đúng như mình nghĩ. Tuy nhiên, việc vợ con của tôi tử vong là nỗi đau rất lớn với gia đình, là cú sốc mà tôi muốn biết nguyên nhân thực sự từ đâu” – anh Vạn bày tỏ.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết do tính chất của vụ việc này hết sức nghiệm trọng nên hiện Công an quận Sơn Trà đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thụ lý.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nan-nhan-vu-nghi-nhiem-doc-tai-da-nang-toi-muon-som-ve-voi-con-gai-dang-khoc-tim-me-632593.ldo